Tâm tư người bạn thời "chia nửa củ khoai" gửi tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Trương Hồng Thứ hai, ngày 05/04/2021 11:30 AM (GMT+7)
Sáng nay (5/4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa được bầu làm Chủ tịch nước, từ quê nhà Quế Sơn (Quảng Nam), người bạn thuở xưa, thời "chia nửa củ sắn củ khoai" vui mừng, tự hào và có những tâm tư gửi đến tân Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bình luận 0

Tuổi thơ gian khó, hào hùng

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phóng viên Dân Việt đã tìm về quê hương của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ở xã Quế Phú, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) để lắng nghe câu chuyện tuổi thơ đầy gian khổ của ông qua người bạn thân tri kỉ, từ đó chúng tôi mới hiểu thêm phần nào về người lãnh đạo chân chất ấy.

Người bạn thân của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là ông Võ Ngọc Hoàng (69 tuổi, trú thôn Hương Quế Nam, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn), hiện là Cựu Chiến binh xã Quế Phú. Trong ký ức của những người bạn học thuở ấy, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là một người thông minh, hiền lành, dễ mến và sống hòa đồng cùng mọi người.

Người bạn tri kỉ kể về thời thuở nhỏ gian khổ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc  - Ảnh 1.

Ông Võ Ngọc Hoàng (69 tuổi) là người bạn thân từ thuở xưa của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kể về câu chuyện tuổi thơ đầy gian khổ

Kể về thủa thiếu thời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ông Võ Ngọc Hoàng nhớ lại: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sinh ra và lớn lên trên vùng đất của phong trào cách mạng và là chiến trường vô cùng ác liệt, đó là xã Quế Phú, huyện Quế Sơn. Trong giai đoạn từ năm 1960-1964, ông và Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cùng ở thôn 9 (nay là thôn Hương Quế Nam, xã Quế Phú) cùng nhau học ở trường làng. Trong thời gian ấy, do chiến tranh bom đạn nên ông và Chủ tịch nước thường xuyên phải thay đổi trường học liên tục, gọi là "học chạy". Nhiều lúc, đi học phải nhịn đói, cùng nhau chia sẻ củ sắn, lát khoai. Dù cực khổ, khó khăn nhưng ông Phúc rất siêng học và học rất giỏi, bạn bè trong lớp ai cũng khâm phục…

"Hồi ấy, tôi và ông Phúc vừa đi học và tham gia đội du kích địa phương, sinh hoạt đội thiếu niên tiền phong rất năng nổ, nhiệt tình. Trong giai đoạn chiến tranh ác liệt, không may ngôi nhà tranh của chị em ông Phúc ở bị giặc đốt cháy, cũng thời gian này mẹ của ông Phúc hy sinh do hoạt động cơ sở nuôi giấu cách mạng, chỉ còn lại hai chị em ông Phúc. Thấy vậy, bà con hàng xóm xót thương đã cùng nhau dựng lại ngôi nhà mới cho ông Phúc, gọi là nhà chứ ngày ấy chỉ làm chỗ nấp qua ngày bằng tre nứa thôi và chia sẻ củ sắn, trái bắp với nhau...

Đến năm 1966, ông Phúc được đưa lên chiến khu trên núi để hoạt động cách mạng rồi đến 1967 ông được đưa đi học ngoài Bắc (gọi là tập kết ra Bắc), còn tôi ở lại quê hương và tham gia hoạt động du kích địa phương, rồi học đến lớp 12 sau đó tham gia đóng góp cho chính quyền địa phương…", ông Hoàng nhớ lại.

Người bạn tri kỉ kể về thời thuở nhỏ gian khổ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc  - Ảnh 2.

Ông Võ Ngọc Hoàng bên tấm ảnh chụp lưu niệm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lúc đương chức Phó Thủ tướng trong lần về thăm quê, thăm đồng đội thời kháng chiến

"Nhà hàng xóm có tang, gặp nhau đừng ca hát..."

Chia sẻ thêm về tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ông Võ Ngọc Hoàng cho biết thêm: "Ông Phúc là người thông minh, hiền lành và sống hòa đồng với mọi người. Ngay cả sau này khi trở thành Phó Thủ tướng rồi Thủ tướng Chính phủ, mỗi khi về quê ông vẫn luôn là một người sống rất tình nghĩa. Điều này khiến nhân dân địa phương rất khâm phục và quý mến ông ấy".

Vừa kể, ông Hoàng vào trong buồng lấy ra một tấm hình kỷ niệm chụp giữa ông và Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc (lúc bấy giờ là Phó Thủ tướng, sau đó được bầu làm Thủ tướng Chính phủ-PV) về thăm quê xã Quế Phú và dự lễ kỷ niệm ngày 2/9/2011 cho chúng tôi xem.

"Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, ông Nguyễn Xuân Phúc về lại quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) để nhận công việc mới. Lúc gặp lại bạn bè và bà con hàng xóm, ai cũng rất xúc động và vỡ òa trong niềm vui sau bao nhiêu năm xa cách. Ông Phúc trò chuyện hỏi thăm sức khỏe, ôn lại chuyện xưa cùng với những bạn, bà con hàng xóm và luôn động viên bà con hàng xóm cố gắng phát triển chăn nuôi, trồng trọt để tăng thu nhập kinh tế cho gia đình" - ông Hoàng nhớ như in những kỷ niệm cách đây đã rất lâu.

Theo ông Hoàng, sau đó, dù làm nhiều vị trí khác nhau, cứ ngày 30/4 giải phóng miền Nam hay 27/7 và 2/9 hằng năm là ông Phúc hay về thăm quê hương và cùng tham gia buổi gặp mặt các đồng đội, bạn bè, đặc biệt tân Chủ tịch nước rất quan tâm đến các thương binh và các gia đình liệt sĩ, gia đình nghèo khó, cách mạng. Ông còn nhắc nhở anh em lãnh đạo địa phương không để gia đình nghèo tái diễn. Ông thể hiện được tấm lòng với nhân dân và biết lo lắng, quan tâm đến cuộc sống của người dân…

Người bạn tri kỉ kể về thời thuở nhỏ gian khổ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc  - Ảnh 3.

Quê hương xã Quế Phú của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Đang lúi húi lật từng trang kỷ niệm, ông Võ Ngọc Hoàng nhớ lại kỷ niệm đáng nhớ nhất lúc ông Nguyễn Xuân Phúc vừa được bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ, sau đó ông Phúc về thăm quê hương, dâng hương các anh hùng, liệt sĩ và tham gia buổi gặp mặt anh em kháng chiến tại địa phương.

"Khi về đến quê, ông Nguyễn Xuân Phúc có gặp đám tang một người dân nên đã vào phúng điếu người đã khuất trước khi đi thắp hương tại nhà bia tưởng niệm liệt sĩ. Sau đó, tại một buổi gặp mặt anh em kháng chiến ở nhà văn hóa thôn (bên cạnh là một đám tang-PV), ông Nguyễn Xuân Phúc không quên dặn dò "Anh em đồng chí gặp mặt là vui, nhưng không nên ca hát kẻo ảnh hưởng đến đám tang". Hành động này của ông Phúc khiến bản thân tôi và nhiều người dân rất trân trọng. Tôi thấy, ông Phúc chưa bao giờ quên tình làng, nghĩa xóm…", ông Hoàng nhớ lại.

Người bạn tri kỉ kể về thời thuở nhỏ gian khổ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc  - Ảnh 4.

Người bạn tri kỉ kể về thời thủa xưa gian khổ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với phóng viên Dân Việt

"Mong tân Chủ tịch nước luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân"

Là một người bạn thân thuở xưa gắn bó và cùng giúp nhau học, vậy ông có gửi gắm tâm tư gì đối với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa nhận chức? - PV Dân Việt đặt câu  hỏi.  

"Có thể nói rằng, từ thời làm ở địa phương rồi lên Phó Thủ tướng đến Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc là một con người rất đặc biệt, tài tình. Đặc biệt đối nội, đối ngoại rất hài hòa và thường xuyên có mặt tại những điểm nóng của cả nước.

Ngoài ra, với cương vị nào ông ấy vẫn luôn gần gũi với nhân dân, nhất là lúc đương nhiệm chức Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều lần đối thoại với sinh viên, nông dân, người lao động, ông ấy trả lời trên diễn đàn, giải trình rất sắc sảo, đi vào trọng tâm mà người dân cần. Tôi rất ấn tượng ông ấy ở chỗ, ông ấy có sức khỏe tốt, năng lực tốt và luôn luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Đặc biệt, ông Phúc luôn làm việc mang tính tập thể cao, không vì cá nhân hay vì gia đình mà phải đặt nặng.

Còn với cương vị mới, tôi mong rằng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ làm tròn trách nhiệm của Đảng, Nhà nước giao, xứng đáng là người con gia đình cách mạng…" - người bạn thân của tân Chủ tịch nước gửi gắm!

Tâm tư người bạn thời "chia nửa củ khoai" gửi tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 5.

Chủ tịch nước trong một lần quê thăm và tặng quà cho người dân

Ông Nguyễn Toản Nhung - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Quế Phú, huyện Quế Sơn cho biết: "Ông và người dân quê hương rất vinh dự và tự hào về Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới.

Đối với ông Nguyễn Xuân Phúc lúc đương nhiệm Thủ tướng Chính phủ, ông đã hết lòng thương yêu và giúp đỡ những người dân. Hy vọng với cương vị mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát huy tài năng và sự lãnh đạo tài tình của mình để đưa ra những đường lối, chính sách đúng đắn để giúp cho đất nước ngày càng phát triển và hội nhập với các nước cường quốc trên thế giới…".

Tâm tư người bạn thời "chia nửa củ khoai" gửi tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 6.

Người bạn thời thuở xưa mong muốn thời gian tới Chủ tịch nước sẽ có nhiều quyết đoán, chính sách mới hơn nữa để giúp người dân, đặc biệt là những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân...

Tiếp nối câu chuyện với ông Võ Ngọc Hoàng, người bạn thủa xưa của tân Chủ tịch nước về những kỳ vọng thời gian tới, ông Hoàng mong muốn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục đưa ra nhiều đường lối, chính sách để phát triển và mong muốn thay đổi vùng nông thôn theo hướng đô thị hoá giúp người nông dân được đi lại thuận tiện hơn, có công ăn việc làm tại chỗ chứ không còn phải đi làm ăn xa quê.

"Có thể nói rằng, từ lúc còn làm ở tỉnh rồi đến Thủ tướng Chính phủ, lúc nào ông Phúc cũng nung nấu tìm mọi cách để giúp người dân, nhất là nông dân trên mọi miền đất nước, ông ấy rất chú trọng đến việc phát triển ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn theo hướng đô thị. Sự mạnh dạn, dám quyết dám làm của ông Phúc đã thúc đẩy phát triển vùng nông thôn rõ rệt, đời sống nông dân khấm khá hơn, máy móc được nông dân đầu tư, từ đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung giảm đáng kể.

Riêng hiện nay, Quảng Nam phát triển cả về nông - lâm - ngư nghiệp, nhiều khu công nghiệp trọng điểm, nhiều dự án lớn được đầu tư, có thể nói rằng do những bậc lãnh đạo như ông Nguyễn Xuân Phúc nói riêng và nhiều lãnh đạo nói chung rất tài tình. Thời gian tới tôi hy vọng Chủ tịch nước sẽ có nhiều quyết đoán, chính sách mới hơn nữa để giúp người dân, đặc biệt là những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân gửi gắm đến vị lãnh đạo chân chất này..." - ông Hoàng gửi gắm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem