Thầy giáo Nghệ An bật khóc trên bục giảng trong tiết dạy cuối nói "sẽ rất nhớ học trò thân yêu"

PV BMT Thứ ba, ngày 23/05/2023 06:07 AM (GMT+7)
Thầy Văn Đức Minh (62 tuổi), giáo viên dạy môn Sinh học, Trường THPT Hoàng Mai (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) có những chia sẻ khi clip khoảng 30 giây ghi lại cảnh học sinh lớp 12A13 hát tặng bài "Mình cùng nhau đóng băng" khiến thầy Minh xúc động, không giấu được nước mắt.
Bình luận 0

Clip thầy Văn Đức Minh vội vàng lấy tay lau nước mắt trên bục giảng khi nghe học sinh hát tặng bài "Mình cùng nhau đóng băng". Video: 12A13, trường THPT Hoàng Mai, Nghệ An

Những ngày qua, một đoạn clip có độ dài 30 giây ghi lại cảnh một thầy giáo tóc đã bạc lấy tay gạt nước mắt khi nghe học trò ngân lên một bài hát trong buổi dạy cuối cùng trước khi nghỉ hưu, rời bục giảng. Đó là thầy Văn Đức Minh, giáo viên môn Sinh học, trường THPT Hoàng Mai, Nghệ An.

Ngày 23/5, chia sẻ với phóng viên Dân Việt, thầy Minh cho biết rất bất ngờ và cảm động khi clip được lan truyền. 

"Sau 41 năm đứng trên bục giảng, giờ cũng là lúc thích hợp để mình được nghỉ ngơi. Dẫu rất tiếc nuối, rất nhớ khi không còn được gặp các em học trò thân yêu nhưng tôi luôn mong rằng sau này gặp lại các em, các em đều sống vui vẻ và thật có ích cho xã hội' - thầy Văn Đức Minh.

Thầy Minh kể lại: “Tôi đang chia sẻ những tâm tư cuối cùng với các em thì bỗng nhiên nghe tiếng hát vang lên. Các em hát tặng tôi bài hát. Tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi cảm thấy như tim mình nghẹn lại. Nước mắt tuôn rơi trên má tôi. Tôi vội vàng lau khô và rời khỏi lớp để các em không thấy tôi khóc”. 

Thầy giáo Nghệ An bật khóc trên bục giảng trong tiết dạy cuối nói "sẽ rất nhớ học trò thân yêu" - Ảnh 2.

Thầy Văn Đức Minh lấy tay quệt nước mắt rồi vội vàng cầm cặp bước nhanh ra sân trường vì xúc động trước tình cảm của các em học sinh trước thời khắc thầy nghỉ hưu. Ảnh màn hình.

Người đăng clip là em Vũ Linh Chi - Bí thư Đoàn lớp 12A13, Trường THPT Hoàng Mai, Nghệ An. Em kể lại: “Đó là buổi học cuối cùng của lớp em với thầy Văn Đức Minh, giáo viên môn Sinh học. Thầy Minh sắp về hưu. Chúng em đã nhờ thầy viết lời nhắn vào quyển sổ kỷ niệm của lớp. Rồi cả lớp em đã hát bài "Mình cùng nhau đóng băng" của Thùy Chi tặng thầy. Khi thầy nghe thầy cũng khóc theo rồi thầy vội vàng rời lớp để không để học sinh thấy thầy khóc”. 

Còn thầy Hồ Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Mai, cho biết thầy Văn Đức Minh là một giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm và tâm huyết với nghề. Thầy từng dạy ở Bạc Liêu, rồi về quê Nghệ An, công tác ở Trường THPT Quỳnh Lưu 3 và cuối cùng là Trường THPT Hoàng Mai. 

"Thầy Minh đã gắn bó với nhà trường gần 20 năm. Thầy luôn quan tâm đến từng học sinh và giúp đỡ các em khi gặp khó khăn. Thầy cũng là người có khả năng sáng tạo cao trong việc biên soạn các bài giảng và các bài kiểm tra. Nhiều em học sinh đã được thầy Minh rèn luyện và thi vào các trường chuyên toán uy tín. 

Đoạn clip của lớp 12A13 đã gửi gắm thông điệp về sự tri ân của các em học sinh đối với người thầy đã dành cả cuộc đời để truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho các thế hệ sau. Đó cũng là minh chứng cho sự gắn kết giữa thầy trò qua những năm tháng dạy và học. Chúng tôi rất bất ngờ và cảm động khi xem clip. Chúng tôi hiểu được cảm xúc của thầy Minh khi phải chia tay với những học trò thân yêu trong buổi học cuối cùng của sự nghiệp. Nhà trường cảm ơn thầy Minh và các em 12A13" - thầy Hồ Hồng Sơn nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem