Tiền vệ Việt kiều Pháp Vincent Trọng Trí Guyenne: Mơ về V.League

NB Thứ bảy, ngày 10/04/2021 19:10 PM (GMT+7)
Sau khi có quốc tịch Việt Nam, Vincent Guyenne luôn ấp ủ hy vọng về một ngày trở về Việt Nam và chơi bóng tại dải đất hình chữ S.
Bình luận 0

Tiền vệ Việt kiều Pháp Vincent Trọng Trí Guyenne từng thử việc ở CLB Khánh Hòa và Thanh Hóa vào các năm 2015 và 2018. Nhưng vì vấn đề quốc tịch, anh đã không được các đội bóng này giữ chân.

Tiền vệ Việt kiều Pháp Vincent Trọng Trí Guyenne: Mơ về V.League - Ảnh 1.

Với tình yêu và khát khao chơi bóng, Vincent không ngừng nỗ lực để lấy quốc tịch Việt Nam suốt nhiều năm qua. Mới đây, cầu thủ 29 tuổi đã dành cho Goal Việt Nam những chia sẻ về mục tiêu kế tiếp.

Xin chào Vincent, hành trình lấy quốc tịch Việt Nam của anh đã diễn ra như thế nào?

Đây là hành trình không hề đơn giản. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và thậm chí đã phải thử liên lạc với Adriano Schmidt để tìm hiểu thủ tục. Tuy nhiên, câu chuyện của anh ấy hoàn toàn khác. Schmidt được một thành viên trong gia đình hỗ trợ đắc lực, nên mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, trong khi tôi lại không có sự giúp đỡ đó.

Tôi đã tìm đến Đại sự quán Việt Nam tại Pháp và tự mình lo liệu mọi thứ. Bố mẹ tôi đã đánh mất nhiều giấy tờ cũ và chuyện này khiến cho quá trình nhập tịch của tôi trở nên khó khăn, phức tạp hơn rất nhiều.

Tiền vệ Việt kiều Pháp Vincent Trọng Trí Guyenne: Mơ về V.League - Ảnh 2.

Ở tuổi 29, anh không còn quá trẻ để tìm kiếm một cơ hội đổi đời ở V.League. Động lực nào khiến anh quyết tâm nhập tịch Việt Nam đến vậy?

Chỉ đơn giản là hai chữ Việt Nam mang một ý nghĩa to lớn trong tôi mà thôi. Đây là nơi bố mẹ tôi sinh ra. Tôi lớn lên ở Pháp, nhưng dòng máu trong tôi là Việt Nam. Tôi tự hào là một người Việt và luôn muốn trở lại đây sinh sống, làm việc.

Năm 2015, tôi đã có cơ hội tập luyện cùng Khánh Hòa. Đó là một trải nghiệm lý thú và đáng tự hào. Vì không có quốc tịch, tôi đã không thể ở lại. Điều đó khiến tôi rất thất vọng. Nhưng suốt 5-6 năm qua, tôi đã không từ bỏ hy vọng trở lại. Tôi đã làm mọi thứ để có quốc tịch và điều này bây giờ đã trở thành hiện thực. Tôi sẽ trở lại Việt Nam và hiện thực hóa giấc mơ còn dang dở.

Sau khi thử việc bất thành ở Thanh Hóa hồi đầu năm 2018, anh bất ngờ chuyển tới Australia thi đấu. Lý do gì dẫn tới quyết định này?

Tôi luôn thích những trải nghiệm mới mẻ cùng các thử thách. Australia là một quốc gia đa dạng về văn hóa. Ở đó có cộng đồng người Việt đông đảo. Đến đó thi đấu, tôi và em trai cũng có cơ hội học hỏi, cải thiện vốn tiếng Anh.

Tiền vệ Việt kiều Pháp Vincent Trọng Trí Guyenne: Mơ về V.League - Ảnh 3.

Các giải đấu ở Australia có tính cạnh tranh, khắc nghiệt rất cao. Các trận đấu đòi hỏi cao về thể lực với sự xuất hiện của các cầu thủ cao lớn, chơi bóng mạnh mẽ. Tôi cũng phải thi đấu ở các điều kiện thời tiết đa dạng.

Những đặc trưng này buộc tôi phải liên tục cải thiện sức mạnh, suy nghĩ nhanh nhạy và xử lý bóng thật quyết đoán. Tôi đã hoàn thiện bản thân.

Thế còn những trải nghiệm tại Áo và Đức đã mang tới cho anh điều gì?

Những năm chơi bóng ở Áo thật sự rất đáng nhớ. SK Austria Klagenfurt là một đội bóng giàu truyền thống. Họ sở hữu sân vận động và hệ thống cơ sở vật chất lý tưởng. Ban đầu, tôi không tin mình sẽ có cơ hội ở đó.

Bộ khung chính của Klagenfurt khi đó đã được định hình. Họ sử dụng nhiều cầu thủ bản địa và cơ hội cho người nước ngoài là rất ít. Tôi cũng gặp nhiều khó khăn với vấn đề ngôn ngữ. Không có ai nói tiếng Anh hay Pháp, còn tôi thì một chữ tiếng Đức bẻ đôi cũng chẳng biết. Nhưng rồi sau 2 tháng, với hàng loạt bài kiểm tra gắt gao, tôi đã vượt qua và được ký hợp đồng.

Tiền vệ Việt kiều Pháp Vincent Trọng Trí Guyenne: Mơ về V.League - Ảnh 4.

Sau này sang Đức, tôi được học hỏi thêm về văn hóa, ngôn ngữ và tất nhiên là bóng đá. Ai cũng biết Đức là một trong 5 cường quốc bóng đá ở châu Âu. Tôi đã cải thiện hiểu biết chiến thuật và nâng cao thể lực ở đó.

Thu nhập khi khoác áo ở các CLB hạng thấp ở Đức, Áo và Australia không đáng kể. Điều này có làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh?

Dĩ nhiên mọi chuyện không đơn giản. Đôi lúc sẽ gặp một chút khó khăn này kia, nhưng tôi may mắn không phải tìm thêm công việc bên ngoài sân cỏ.

Tôi dành sự tập trung 100% cho bóng đá. Ở mỗi nơi đi qua, tôi lại học thêm được nhiều điều bổ ích. Tôi cố gắng thích ứng với từng hoàn cảnh và làm mọi thứ để giúp ích cho CLB. Cứ cố gắng, rồi cơ hội sẽ tới. Lúc này, tôi đã có quốc tịch Việt Nam và có thể trở lại V.League. Đó chính là thành quả rõ ràng nhất.

Anh từng thử việc ở Khánh Hòa và Thanh Hóa. Anh có những kỷ niệm nào với hai đội bóng này không?

Tôi đến Khánh Hòa theo sự giới thiệu của một người quen. Môi trường ở đó rất lý tưởng. Ban huấn luyện, đồng đội và nhân viên CLB đều rất thân thiện, nồng ấm. Tôi đặc biệt ấn tượng với HLV Võ Đình Tân. Ông ấy cho tôi nhiều lời khuyên và giúp cho chuyến đi của tôi trở nên vô cùng ý nghĩa. Những trải nghiệm thú vị ở Khánh Hòa đã giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của tôi về sau này.

Tiền vệ Việt kiều Pháp Vincent Trọng Trí Guyenne: Mơ về V.League - Ảnh 5.

Sau này, tôi cũng có cơ hội đến Thanh Hóa. Tại đó, tôi nhận được sự ủng hộ từ các đồng nghiệp và cổ động viên. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình đã không có đủ thời gian và cơ hội để chứng minh năng lực với HLV Ljupko Petrovic.

Sau trận giao hữu với Hải Phòng, nơi mà tôi đã chơi 30 phút ở hiệp 2, chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện ngắn và tôi rời khỏi CLB sau đó. Chuyện này khiến tôi hơi thất vọng, nhưng bóng đá là như vậy và tôi vẫn phải bước tiếp.

Đã 3 năm từ ngày anh rời Việt Nam, anh vẫn theo dõi V.League chứ?

Đó là điều tôi vẫn thường làm mỗi ngày trên điện thoại của mình. Tôi không chỉ đọc tin tức, cập nhật kết quả các trận đấu mà còn dõi theo sự phát triển của nền bóng đá. Tôi cũng quan tâm đến cách mà người hâm mộ ủng hộ đội bóng họ yêu thích. Những cuộc nói chuyện với bạn bè cũ cũng giúp tôi hiểu rõ hơn về tình hình của bóng đá Việt Nam. Có thể thấy V.League đang ngày một trở nên đáng xem.

Càng về sau này, chất lượng cầu thủ nội ngày càng cao, tốc độ trận đấu nhanh dần hơn, đi kèm với sự cải thiện về chiến thuật. Mức độ khốc liệt thì khiến tôi liên tưởng đến các trận đấu ở châu Âu mà mình thường xem.

Mức độ lan tỏa của V.League đang ngày một lớn. Tôi tin rằng, không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà ở nhiều nơi trên toàn thế giới, người ta đã bắt đầu tò mò và tìm hiểu về giải đấu này. Đó là một tín hiệu rất lạc quan.

Tiền vệ Việt kiều Pháp Vincent Trọng Trí Guyenne: Mơ về V.League - Ảnh 6.

Anh còn giữ liên lạc với các đồng đội cũ ở CLB Khánh Hòa?

Tôi thường nói chuyện với Lê Duy Thanh và tìm hiểu hoàn cảnh của CLB. Tôi vẫn đùa rằng, ngày nào đó mình sẽ trở lại Khánh Hòa và cướp mất vị trí của cậu ấy (cười). Sau khi tôi rời đi, đội bóng đã có nhiều đổi thay.

Năm 2019, Khánh Hòa phải xuống chơi ở giải hạng Nhất, nhiều cầu thủ cũng lần lượt chuyển tới những bến đỗ tốt hơn ở V.League. Họ đều là những nhân tố chất lượng và xứng đáng có một tương lai tốt đẹp. Tôi vẫn giữ liên hệ với mọi người và tin rằng, tất cả đều sẽ ủng hộ nếu tôi quyết định trở lại Việt Nam. 

Sau khi có quốc tịch, anh dự tính khi nào sẽ quay lại Việt Nam?

Lúc này tôi vẫn đang ở Pháp cùng gia đình. Tôi đã thông báo về việc sở hữu quốc tịch Việt Nam trên mạng xã hội. Tôi hy vọng các CLB trong nước có thể nắm được thông tin này và cho tôi một cơ hội thử việc.

Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ rất tự hào và kỳ vọng chuyến đi của mình sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho những cầu thủ Việt kiều. Sẽ là một điều tuyệt vời nếu họ có thể trở lại mảnh đất quê cha đất mẹ và tìm được những thành công ở đó.

Cảm ơn anh vì cuộc trao đổi này!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem