Tiết lộ hồ sơ kỳ án giết người giấu xác ở bãi rác: Hóa đơn KFC tố cáo hung thủ

Chủ nhật, ngày 28/03/2021 07:11 AM (GMT+7)
Người đàn ông sống 2 cuộc đời với 2 người tình khác nhau và vụ án giết người chỉ được phanh phui nhờ tờ hoá đơn KFC đang gây "chấn động" cộng đồng mạng.
Bình luận 0

William Hargrove đã thuyết phục Anna Repkina đến Mỹ với lý do để gặp mặt bồi đắp tình cảm của họ, nhưng thực chất anh ta đã ở trong mối quan hệ với một người khác.

Tiết lộ hồ sơ kỳ án giết người giấu xác ở bãi rác: Hóa đơn KFC tố cáo hung thủ - Ảnh 1.

Anna Repkina quen biết William qua online và đã quyết định đặt niềm tin vào mối quan hệ này, đồng ý tham gia chuyến du lịch để gặp anh ta.

Họ là một cặp đôi cho dù chưa từng gặp nhau, cách xa nhau hơn 5500 dặm và chỉ có thể trò chuyện qua tin nhắn và gọi điện bằng video, nhưng mối quan hệ này đã bắt đầu thực sự nghiêm túc và tiến triển rất nhanh.

William Hargrove sống tại Albany, Oregon trong khi Anna Repkina ở Moscow, Nga. Họ chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt nhau ngoài đời kể từ khi quen biết mà chỉ có thể liên lạc qua online, William và Anna đã nói về việc sẽ cùng nhau làm điều gì đó để chứng minh sự tin tưởng vào Giáng Sinh này và sẵn sàng đồng hành cùng đối phương trong tương lai.

Những câu chuyện trước đó...

Sau khi chia tay với người bạn trai 7 năm, Anna đã quyết định đi tìm tình yêu mới cho mình và tình cờ cô biết William trên mọt trang mạng xã hội của Nga. Ngay từ khi bắt đầu, họ phát hiện cả hai có rất nhiều điểm chung, bao gồm cả tình yêu đối với âm nhạc và những buổi biểu diễn "nhạc sống", William đã "sa vào lưới tình" với sự tốt bụng và hài hước của Anna. Anna là một nhân viên văn phòng vô cùng chăm chỉ, cô luôn mơ về một cuộc sống ổn định, tìm được một người phù hợp để lập gia đình. William có vẻ như có đủ tất cả mọi yếu tố mà Anna đang tìm kiếm.

Tiết lộ hồ sơ kỳ án giết người giấu xác ở bãi rác: Hóa đơn KFC tố cáo hung thủ - Ảnh 2.

William Hargrove đã thuyết phục được Anna đi hàng ngàn dặm đến Mỹ để gặp mình

Đó là vào năm 2016, William lúc đó 26 tuổi, làm nghề bảo hộ và cũng là một thợ cơ khí, thuyết phục Anna, lúc đó đã 27 tuổi, bay đến Mỹ để gặp mình. Anh ta làm Anna mủi lòng bằng cách nói về những ngày tuyệt vời họ có thể dành cho nhau khi tuyết rơi, có thể cùng nhau sưởi ấm trước ngọn lửa bập bùng và tận hưởng một Giáng Sinh diệu kỳ bên nhau. Và họ cũng có thể xác định được tình cảm dành cho đối phương liệu có phải thật lòng hay không.

Anna dường như đã đắm chìm vào mối tình này. Cô đồng ý bay đến Mỹ để tận hưởng một trong những ngày lễ quan trọng nhất của năm với William, lập tức đặt vé máy bay và "nắm lấy tình yêu của đời mình".

Anna rất mong chờ được biết thêm về người bạn trai mới của mình mà không hề hay biết rằng thực chất anh ta đang che giấu một bí mật lớn. William đã đang trong mối quan hệ tình cảm với một người khác. Michelle Chavez đã kết hôn và có 2 con khi cô gặp William, nhưng cô không hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Michelle đã bắt đầu ngoại tình với William và thậm chí để anh ta đến sống trong ngôi nhà của gia đình mình với tư cách là khách thuê nhà. Nhìn bên ngoài. Michelle chính là chủ nhà trọ của William. Chồng của cô không hề hay biết gì về mối quan hệ giữa cô và William chính là người tình.

William đã bắt đâu trò chuyện với Anna ngay khi đang ở trong nhà của Michelle. Giả thuyết đặt ra, liệu có phải anh ta đang cố tình khiến Michelle ghen vì cô đã hứa bỏ chồng để đến với mình nhưng cô lại không làm vậy? Bất kể lý do là gì, kế hoạch của William đã thành công: "Anna đang trên đường đến gặp anh ta".

Tiết lộ hồ sơ kỳ án giết người giấu xác ở bãi rác: Hóa đơn KFC tố cáo hung thủ - Ảnh 3.

Michelle đã để người tình của mình là William ở trong nhà của gia đình mình với tư cách một khách thuê

Do sự vội vã lúc đặt vé, Anna đặt nhầm chuyến bay đến Portland, Maine thay vì Portland, Oregon nhưng cuối cùng cô đã gặp được William. Họ đã cùng nhau ở trong chính ngôi nhà của Michelle và thời gian này đã khiến Anna yêu William sâu đậm hơn. Trong thời gian ở Mỹ, Anna đã đăng tải những bức ảnh lưu lại kỷ niệm vui vẻ của chuyến đi trên mạng xã hội. Họ đã cùng nhau có một chuyến đi tới bờ biển và tận hưởng Lễ Giáng Sinh bên nhau. Nhưng đã có một điều không tưởng xảy ra, William đã cầu hôn Anna bằng một chiếc nhẫn ngọc lục bảo và nói rằng chiếc nhẫn này vốn thuộc về bà của anh ta.

Một bước tiến mới trong mối quan hệ của họ và Anna đã vô cùng hạnh phúc. Cô đã đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh chiếc nhẫn ở ngón tay, và sau đó Anna buộc phải bay về Nga nhưng cô hứa sẽ trở lại trong vài tháng tới để kết hôn với William.

Về phía Michelle, ban đầu cô đã nghi ngờ khi thấy William đưa một người phụ nữ khác về nhà. Nhưng cho đến khi cô thấy chiếc nhẫn đính hôn mà Anna tự hoà khoe, cô đã vô cùng tức giận vì đó chính là chiếc nhẫn cưới của cô. Chính Michelle đã đưa chiếc nhẫn đó cho William như một vật chứng nhận cho lời hứa của cô, rằng cô sẽ ly hôn với chồng để đến với William. Nhưng William lại dùng chiếc nhẫn đó để cầu hôn một người phụ nữ khác.

Hai cuộc đời của William

Vào 1/3/2017, Anna quay trở lại Oregon với một chiếc váy cưới trong vali, sẵn sàng để "đồng hành mãi mãi" cùng chồng chưa cưới của mình. Mẹ của cô, bà Yelena, vô cùng lo lắng về quyết định của con gái khi vượt qua nửa vòng Trái Đất để đến với một người đàn ông mà cô thậm chí còn chưa biết rõ về anh ta, cho rằng Anna đã quá vội càng. Nhưng Anna nói rằng cô chắc chắn đó là tình yêu, tại sao phải đợi chờ thêm nữa?

Khi Michelle đã nhận thức được mọi chuyện trở nên nghiêm trọng với Anna như thế nào, William đã dọn ra ngoài và thuê một căn hộ cho anh và Anna. Nhưng anh vẫn tiếp tục lẻn ra ngoài để gặp Michelle, nói với cô rằng Anna không có ý nghĩa gì với anh. Khi Michelle liên lạc với Anna để cho cô biết Michelle đang gặp William, anh ta khẳng định với Anna rằng Michelle chỉ là một người yêu cũ ghen tuông và cô đã tin anh ta.

William và Anna ấn định ngày cưới của mình vào 23/3, Anna đã mặc chiếc váy cưới mình mang theo và họ cùng nhau lái xe tới bờ biển để có một đám cưới trong mơ nhưng khi họ đến, chủ hôn đã không xuất hiện. Vậy nên họ đã phải bỏ dở lễ cưới và lái xe quay trở về nhà. Anna đã tin khi William nói rằng chủ hôn của họ không thể đến vì người đó đã bị ốm, nhưng sự thật là anh ta không hề hẹn một người chủ hôn nào.

Thậm chí trên đường đi đến đám cưới của họ, khi William dừng trước một cửa hàng để mua nhẫn cưới, CCTV đã ghi lại được hình ảnh anh ta gọi điện cho Michelle trong khi Anna đang đợi trong xe. Dường như William không thể từ bỏ ai trong hai người phụ nữ. William khẳng định với Michelle rằng anh không yêu Anna và anh sẽ đưa cô trở lại Nga. Anh ta thậm chí còn nói rằng đã cố gắng chấm dứt mối quan hệ của họ nhưng Anna không chấp nhận. Ba tuần sau, vào ngày 15 tháng 4, Michelle đưa ra tối hậu thư cho anh ta: phải lựa chọn giữa cô ấy hoặc Anna.

Michelle nhấn mạnh rằng William "hãy sửa lỗi đi" và nói rằng nếu Anna "không đi vào thứ Năm, thì tôi đang xây một người tuyết". Đó là một trò đùa gia đình ám chỉ việc giết ai đó và giấu xác bên trong người tuyết - một nơi nào đó quá lạnh, tuyết sẽ không bao giờ tan và thi thể sẽ bị giấu đi vĩnh viễn.

Ngày hôm sau, William nói với Michelle rằng anh đã kết thúc chuyện đó với Anna và cô ấy sẽ trở về Nga. Michelle đã được xoa dịu, cô và William gặp nhau và xảy ra quan hệ trong xe của anh ta.

Ngày 17 tháng 4, một người trông coi khu đất đã tìm thấy xác của Anna Repkina trên một con đường khai thác gỗ gần Alsea, Oregon. Cô ấy có một vết đạn ở sau đầu. Thi thể của Anna đã bị vứt bỏ một cách nhẫn tâm, không chút cố gắng che giấu, trong một bãi đất trống rải rác những lon bia rỗng, cốc cà phê và vỏ kẹo.

Khẩu súng đi mượn.

Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường một cách kỹ lưỡng nhằm tìm ra manh mối và họ đã thấy một tờ hoá đơn đến từ cửa hàng KFC vào ngày 14/4. Trên tờ hoá đơn ghi tên khách hàng là Kevin Thomas và khi cảnh sát tìm đến, anh ta nói rằng đúng là mình đã đến đó với bạn – chính là William Hargrove. Kevin cũng thừa nhận rằng William đã mượn khẩu súng ngắn của anh ta để "xả hơi" và hiện vẫn chưa trả lại. Những lời khai của Kevin đã giúp cảnh sát có bằng chứng bắt giữ William.

Tiết lộ hồ sơ kỳ án giết người giấu xác ở bãi rác: Hóa đơn KFC tố cáo hung thủ - Ảnh 4.

Tờ hoá đơn KFC ở hiện trường đã giúp cảnh sát xác minh danh tính của kẻ sát nhân.

Khi bị thẩm vấn, William đã phủ nhận mối quan hệ của mình với Anna, nói rằng họ chỉ mới hẹn hò một vài buổi. Hàng ngàn tin nhắn giữa họ đã bác bỏ điều đó. Michelle cũng được đưa đến để thẩm vấn và khai ra tối hậu thư mà cô ấy đã đưa cho William.

Khẩu súng ngắn được tìm thấy trong xe của William với dấu vân tay của anh ta trên đó và điện thoại di động của anh ta đã để anh ta tại hiện trường vụ án. Điều tra xác định rằng sau khi giết Anna, William đã dừng lại ở hai máy rút tiền và rút 800 đô la từ tài khoản của cô. Anh ta đã trả tiền cho bảo hiểm xe hơi của mình và chi tiêu cho đồ chơi Lego Star Wars và đồ ngọt. Anh ta thậm chí còn gửi tin nhắn cho Anna để hỏi xem cô ấy có ổn không, mặc dù biết rằng cô ấy đã chết. William đã bị buộc tội sát hại Anna.

Tiết lộ hồ sơ kỳ án giết người giấu xác ở bãi rác: Hóa đơn KFC tố cáo hung thủ - Ảnh 5.

William phủ nhận cáo buộc giết người trong phiên toàn xét xử lúc đầu.

Tạo nên "một người tuyết"

Tại phiên tòa xét xử vào tháng 11 năm 2019, William bác bỏ mọi cáo buộc. Các công tố viên nói rằng William đã bắn Anna vào ngày 16 tháng 4, một ngày sau khi Michelle Chavez buộc anh ta phải lựa chọn giữa cô và Anna.

Michelle làm chứng rằng thông điệp về việc "xây người tuyết" không phải là một chỉ dẫn để giết Anna, mà chỉ đơn giản là một trò đùa, nhưng luật sư bào chữa đại diện của Anna cho rằng đó rõ ràng là một mối đe dọa chỉ ra rằng Michelle cũng chính là kẻ sát nhân.

Bên công tố nói rằng không có bằng chứng nào liên quan đến vụ giết người của Michelle và chính William đã nói trong một tin nhắn với Michelle rằng anh ta sẽ "giải quyết chuyện này vĩnh viễn".

Bên công tố cho rằng William đã đưa Anna vào rừng và dẫn cô xuống con đường khai thác gỗ hoang vắng trước khi bắn vào đầu cô. Sau khi gây án, anh ta gọi cho Michelle và họ đã có quan hệ ngay trong xe của anh ta, cách nơi gây án một vài dặm. Cách William đã rời bỏ Anna thật tàn nhẫn.

Cô ấy bị để nằm sấp, xung quanh là rác rưởi, nhưng chính sự bất cẩn đó đã khiến anh ta bị kết tội, nhờ vào một hóa đơn thức ăn nhanh anh ta vô tình đánh rơi.

William bị kết tội giết người cấp độ một cũng như trộm cắp danh tính và hai tội danh trộm cắp cấp độ hai vì ăn cắp tiền từ tài khoản ngân hàng của Anna. Vào đầu năm 2020, William, 29 tuổi, bị kết án tù chung thân với cơ hội được ân xá sau 25 năm nếu cải tạo tốt. Các luật sư của anh ta cho biết họ sẽ nộp đơn kháng cáo.

Sau khi tuyên án, một thám tử tiết lộ rằng họ đã tìm được bằng chứng cho thấy William đang nghiên cứu về du hành thời gian để sửa "sai lầm khủng khiếp mà bạn của anh ấy đã mắc phải", thậm chí còn đề nghị trao linh hồn cho những người lạ trên mạng để đổi lấy thông tin.

Anna đã vượt hàng ngàn dặm vời đầy hy vọng và ước mơ cho tương lai của mình, nhưng cô gái trẻ đã quá ngây thơ tin vào lời hứa giả dối và sa vào "tam giác tình yêu chết chóc".

Linh Chi (Mirror)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem