“Trụ cột" mất đi đôi tay, gia đình lâm vào cảnh khốn cùng

Lan Anh Thứ ba, ngày 26/07/2022 06:07 AM (GMT+7)
Trong lúc làm công việc quét sơn thuê anh Đào Văn Quân (Ninh Bình) không may bị giật điện cao thế dẫn đến bị cắt cụt 2 tay. Vậy nên, nửa đời còn lại, anh Quân phải sống một cuộc đời nhọc nhằn với cơ thể khuyết đôi tay.
Bình luận 0

Tai ương ập xuống

Anh Quân (45 tuổi) sinh ra trong một gia đình thuần nông tại làng quê La Mai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Vốn chỉ quen với việc đồng áng vất vả, thế nhưng, vì cái nghèo cứ đeo bám gia đình, khiến vợ và 3 đứa con của anh sống trong sự khổ cực.

Thương con, anh Quân và vợ là chị Trần Thị Hiền (45 tuổi) cùng nhau đi làm thợ sơn thuê. Tranh thủ những ngày việc đồng áng thảnh thơi, cả 2 anh chị đều tranh thủ đi kiếm thêm thu nhập lo cho 3 đứa con ăn học. Sau khoảng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, anh Quân trở lại công việc làm sơn thuê. Chị Hiền đi làm giúp việc, sáng đi tối về.

“Trụ cột" mất đi đôi tay, gia đình lâm vào cảnh khốn cùng - Ảnh 1.

Chị Hiền ngày đêm phải túc trực chăm sóc chồng. Ảnh: L.A

Vào một ngày cuối tháng 5, khi đang làm giúp việc, chị Hiền nhận hung tin: Chồng chị bị tai nạn đang trong bệnh viện.

Chị Hiền chia sẻ: "Nghe tin dữ của chồng mà chân tay tôi bủn rủn, lo lắng vô cùng. Sau đó, tôi về nhà vay mượn khắp nơi để đem tiền lên lo viện phí cho chồng. Khi đi tôi cầu trời sao cho chồng tôi bình an, vô sự".

Sau khi ngất lịm vì bị điện giật, ngay lập tức, anh Quân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu. Tại đây, các y bác sĩ nhanh chóng sơ cứu rồi chuyển gấp anh Quân lên Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) điều trị.

Tại Viện Bỏng Quốc gia, bác sĩ xác định mức độ bỏng của anh trên 50%, hai cánh tay bị hoại tử hoàn toàn cứng đờ. Muốn duy trì tính mạng, anh Quân buộc phải cắt đi đôi tay đã hoại tử nặng.

Hàng ngày túc trực bên giường bệnh, chứng kiến cảnh chồng đau đớn vật vã, chị Hiền rơi nước mắt: "Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, chồng tôi phải cắt bỏ 2 cánh tay. Khoảng thời gian ấy, anh Quân đau đớn vô cùng, hôn mê liên tục, nhiều lần ngất lịm đi vì những vết thương gây ra quá đau. Có những lúc lo sợ, tôi ghé tai nghe xem tim chồng còn đập hay không. Những ngày ấy quá kinh hoàng!".

Khó khăn chồng chất

Hai tháng trong Viện Bỏng Quốc gia, anh Quân phải nằm trong phòng cấp cứu hơn 1 tháng rưỡi vì vết thương quá nặng. Trong suốt 2 tháng nằm viện, chi phí thuốc men, viện phí mà gia đình chi trả đã lên đến hơn 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đó đều phải đi vay mượn và nhờ anh em, họ hàng hỗ trợ.

Hiện tại, anh Quân đã được bác sĩ cho phép về nhà chữa bệnh. Sau hơn một tuần về nhà, sức khoẻ anh Quân vẫn còn rất yếu. Mất đi đôi tay, anh Quân không còn làm được công việc gì. Chị Hiền chia sẻ: "Về nhà hơn 1 tuần thế nhưng chồng tôi chưa thể tự ngồi dậy, đi đứng được vì các vết thương vẫn còn rất đau, chưa lành. Hàng ngày ở nhà chăm chồng, tôi không rời nửa bước vì sợ anh khát nước mà không uống được".

0481b6bdf59437ca6e85 (1).jpg

Anh Quân những ngày tháng đang phải nằm viện. Ảnh: NVCC

Trước ngày xảy ra tai nạn, anh Quân từng là "trụ cột" vững chắc trong gia đình. Kinh tế trong nhà tuy không nhiều nhưng cũng đủ lo cho con cái được bữa cơm no.

Trong khi đó, con trai út năm nay mới lên lớp 2 đau ốm liên miên, có đợt còn nằm li bì suốt 1 tháng trong bệnh viện.

Chị Hiền tâm sự: "Lúc cháu khoảng 1 tuổi có bị lên cơn co giật 2 lần, sau đó cháu có biểu hiện của chứng bệnh động kinh. Từ đó đến nay, cháu ngày nào cũng phải uống thuốc để không bị phát bệnh. Được vài năm gần đây cháu chỉ mới đỡ một chút thì gia đình lại xảy ra cơ sự này".

Từ ngày tai ương ập xuống, chị Hiền không thể đi làm thêm kiếm thu nhập như trước kia, các con còn đang trong độ tuổi đi học. Gia đình lâm vào cảnh lầm than, khốn khổ vô cùng.

Ông Nguyễn Quang - Trưởng thôn làng La Mai cho biết: "Hiện tại, hoàn cảnh nhà anh Đào Văn Quân vô cùng khó khăn. Chính quyền thôn đã quan tâm và thăm hỏi hỗ trợ gia đình: Xét gia đình vào diện hộ nghèo. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của chính quyền thôn chỉ hỗ trợ được phần nhỏ cho gia đình anh Quân. Kính mong quý Báo có thể kêu gọi, giúp kết nối những nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đến giúp đỡ gia đình anh Quân vượt qua cơn hoạn nạn này".

Nghĩ về anh Quân, chị Hiền chỉ biết xót xa, khóc thương chồng: "Đến thời điểm hiện tại gia đình cũng chỉ biết chấp nhận số phận. Gia đình vô cùng biết ơn khi được quý Báo quan tâm, chia sẻ giúp đỡ. Gia đình tôi rất cần sự giúp đỡ, cưu mang từ các mạnh thường quân".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Số tài khoản: 3302205091280 - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

Chủ tài khoản: Đào Văn Quân

SĐT chị Trần Thị Hiền - vợ anh Quân: 0974.524.066

Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình anh Quân - Ninh Bình


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem