Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ thắp hương tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên

V.N Thứ ba, ngày 02/02/2021 13:54 PM (GMT+7)
Đại tá Tom Stevenson, Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ, đến thăm và thắp hương tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên (Hà Nội), nơi hàng trăm người chết trong đợt ném bom rải thảm của không quân Hoa Kỳ năm 1972.
Bình luận 0

Theo FB Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội ngày 2/2, Đại tá Stevenson – Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ, đã đến thắp hương và tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên.

Thiếu tướng Lê Văn Cầu, Trưởng Ban Đối ngoại, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cũng có mặt cùng Đại tá Stevenson và các đại diện của Văn phòng Tuỳ viên Quốc phòng Hoa Kỳ để tưởng niệm 287 người dân bị thiệt mạng vào đêm 26/12/1972.

Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ thắp hương tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên - Ảnh 1.

Đại tá Stevenson thắp hương tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên. Ảnh: FB ĐSQ Hoa Kỳ.

Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ thắp hương tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên - Ảnh 2.

Gần 300 người đã chết trong trận ném bom năm 1972. Ảnh: FB ĐSQ Hoa Kỳ.

Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ thắp hương tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên - Ảnh 3.

Quan hệ Việt - Mỹ đã trải qua nhiều thay đổi và hai nước đã trở thành những đối tác toàn diện quan trọng của nhau. Ảnh: FB ĐSQ Hoa Kỳ.

FB của Đại sứ quán viết: "Những thiệt hại sinh mạng của dân thường là lời nhắc nhở lịch sử về những mất mát bi thương" trong cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam.

FB Đại sứ quán cũng cho rằng, "Hoa Kỳ và Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hòa giải và mở rộng các nỗ lực chung nhằm tăng cường quan hệ hợp tác và hòa bình".

Đài tưởng niệm Khâm Thiên là nơi tưởng niệm người dân ở phố Khâm Thiên đã bị máy bay B52 của Mỹ ném bom rải thảm vào tối ngày 26/12/1972.

Đợt ném bom rải thảm này đã khiến 577 người dân vô tội chết và bị thương, phá hủy hoàn toàn 534 ngôi nhà, làm hư hỏng 1200 ngôi nhà khác.

Đầu năm 1973, ngay tại vị trí ba ngôi nhà số 47, 49, 51 sát nhau bị bom san bằng, UBND Thành phố đã cho dựng bia tưởng niệm bằng vật liệu gỗ và cót ép sơn màu trắng. Sau này, tại đây xây dựng đài tưởng niệm bằng xi măng với hình ảnh từ câu chuyện có thật về một  người mẹ ở ngôi nhà số 47 bị sức ép của bom. Người mẹ đã chết lúc được tìm thấy nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đứng ôm ôm và che chở cho con.

Đến năm 1997, tượng đài được đúc bằng đồng theo nguyên mẫu tượng xi măng, đặt lên vị trí tượng cũ và đổi tên là: "Đài tưởng niệm Khâm Thiên".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem