Vụ người vợ mang bầu "tố" bị chồng bạo hành dã man: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương vào cuộc

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 19/05/2023 14:08 PM (GMT+7)
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương đề nghị Chủ tịch UBND Kim Thành chỉ đạo cơ quan chức năng đảm bảo an toàn cho chị G. trong quá trình giải quyết vụ việc tại tỉnh Hải Dương, sớm hoàn tất thủ tục ly hôn (theo đề nghị của chị), đồng thời động viên gia đình bên chồng đồng thuận để chị được quyền nuôi con 17 tháng tuổi.
Bình luận 0

Liên quan đến việc chị B.T.T.G. người vợ mang bầu 7 tháng "tố" bị chồng bạo hành gây xôn xao dư luận vài ngày qua, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương đã có công văn gửi Chủ tịch UBND Kim Thành đề nghị chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh theo đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Vụ người vợ mang bầu "tố" bị chồng bạo hành dã man: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương vào cuộc - Ảnh 1.

Chị B.T.T.G. - người vợ mang bầu 7 tháng "tố" bị chồng bạo hành gây xôn xao dư luận vài ngày qua. Ảnh: Huỳnh Xây

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương cũng đề nghị Chủ tịch UBND Kim Thành chỉ đạo cơ quan chức năng có các biện pháp đảm bảo an toàn cho chị G. trong quá trình giải quyết vụ việc tại tỉnh Hải Dương.

Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Thành phải phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hỗ trợ chị G. sớm hoàn tất thủ tục ly hôn theo đề nghị của chị, đồng thời động viên gia đình bên chồng đồng thuận để chị G. được quyền nuôi đứa con 17 tháng tuổi (đứa con đầu của chị G. và anh T.V.L ở xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; đứa con đang sống bên nội).

Theo theo hiểu của phóng viên, liên quan đến vụ người vợ mang bầu "tố" bị chồng bạo hành dã man nói trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương cũng đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang (nơi chị G. đang sinh sống) chỉ đạo đơn vị trực thuộc đến gặp gỡ, động viên chị G. và gia đình sớm ổn định tâm lý.

Bên cạnh đó là có hướng dẫn chị G. chuẩn bị các thủ tục, giấy tờ cần thiết để ra Hải Dương giải quyết vụ việc cũng như phối hợp hỗ trợ đưa chị G. ra Hải Dương và về Kiên Giang an toàn.

Trước đó, chị G. đã có đơn gửi đến Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang, Công an tỉnh Hải Dương nhờ giúp đỡ.

Trong đơn, chị G. cho hay, rất muốn ly hôn vì liên tục bị chồng bạo hành và không thể chịu được nữa. Ngoài ra, chị G. mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ cho chị được quyền nuôi đứa con 17 tháng tuổi.

Vụ người vợ mang bầu "tố" bị chồng bạo hành dã man: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương vào cuộc - Ảnh 2.

Vết thương chưa lành trên người chị G. Ảnh: Huỳnh Xây

Như Dân Việt đã thông tin, vài ngày trước, sau khi trốn được về quê cha mẹ ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, chị G.đã thông tin trên mạng xã hội về việc mình bị chồng là anh L. bạo hành dã man khi đang mang thai đứa con 7 tháng tuổi.

Theo chị G., khi làm việc ở TP.HCM, qua mai mối, chị quen được anh L. Đến năm 2020, 2 người kết hôn. Hai vợ chồng sau đó từ TP.HCM về Hải Dương sinh sống.

Đến nay, 2 người đã có 1 đứa con trai 17 tháng tuổi và chị đang mang bầu 7 tháng.

Chị G. cho hay, sau khi kết hôn, cuộc sống 2 vợ chồng rất tốt và thương yêu nhau. Tuy nhiên, về sau, vợ chồng không hòa thuận vì chuyện tiền bạc.

Theo chị G. kể, khi chị mang bầu đứa con đầu, không thể đi làm, người chồng cũng không có công việc ổn định nên gia đình túng thiếu. "Từ lúc này, khi nổi nóng, anh ta bắt đầu đánh tôi" - chị G. nói.

Đến lúc chị G. mang bầu đứa con thứ hai, theo chị G., chị bị đánh nhiều hơn khi chồng yêu cầu đi mượn tiền người thân để nạp tiền chơi game mà không mượn được.

"Không mượn được tiền thì anh ta lột đồ của tôi, treo lên trần nhà, rồi dùng dây nồi cơm điện, thắt lưng đánh vào lưng, tay, lấy cục sắt đập vào hai đầu gối. Cũng có lần anh ta còn nhét giẻ vào miệng, sau đó nướng cọng kẽm nóng rồi dí lên mặt tôi..." - chị G. bức xúc nói.

Chị G. kể tiếp, anh L. thường xuyên hăm dọa, ép buộc chị kiếm người vay tiền, nếu không có sẽ đánh hoài. Do chịu không nổi tình trạng trên nên tìm cách trốn thoát.

Đến ngày 10/5 vừa qua, vợ chồng chị từ Hải Phòng vào TP.HCM mượn tiền đồng nghiệp cũ của vợ. Hôm sau, nhân lúc anh L. không để ý, chị gọi xe ôm chở ra bến xe, rồi trốn về quê ở Kiên Giang. Sau khi về đến nhà, chị G. đã đến công an địa phương trình báo vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem