Công việc cực nguy hiểm ở miền đông Ukraine, nơi giao tranh đang diễn ra ác liệt

Lê Phương (AP) Chủ nhật, ngày 05/06/2022 06:07 AM (GMT+7)
Trong bối cảnh giao tranh ở miền đông Ukraine diễn ra ác liệt, nhiều người dân không có đủ nguồn điện, nước và khí đốt để sử dụng. Nhằm giải quyết khó khăn này, các đội hỗ trợ được cử đến để sửa chữa các đường dây và đường ống bị hư hại.
Bình luận 0
Công việc cực nguy hiểm ở miền đông Ukraine, nơi giao tranh đang diễn ra ác liệt - Ảnh 1.

Xung đột diễn biến căng thẳng khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: AP

Các thành viên đội hỗ trợ đôi khi phải rút lui khi đang làm nhiệm vụ vì giao tranh, các quan chức cho biết. Thậm chí, một số ngôi làng không thể tiếp cận được.

Sergii Marokhin, một kỹ sư hệ thống nước ở thị trấn Bakhmut, nói: "Công việc này rất nguy hiểm, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng đạn pháo ngay phía trên đầu".

Ngày hôm trước, các cuộc pháo kích đã làm hỏng những đường ống dẫn nước ở Bakhmut và một ngôi làng gần đó. "Công việc nhiều không xuể", Marokhin thở dài.

Ngay cả trong những ngày không có xung đột, đội hỗ trợ vẫn phải thường xuyên bảo trì các hệ thống.

"Chúng tôi vẫn đi làm bất kể chiến tranh", người đàn ông nhún vai nói.

Ở một số nơi bị ảnh hưởng nặng nề, người dân buộc phải tự chế những chiếc lò và bếp tạm bợ ngoài trời, xây bằng gạch và đá.

"Tính đến ngày hôm nay, một nửa thành phố không có nước. Một nửa còn lại của thành phố lấy nước từ các lỗ khoan", Oleksandr Marchenko, Phó trưởng lực lượng quân sự Bakhmut, cho biết hôm 1/6. Ông lưu ý một con đập ở phía bắc đã bị nổ, khiến con kênh chảy qua Bakhmut cạn nước.

Thành phố có một nguồn cung cấp nước dự phòng, nhưng đường dây điện bị đứt đã làm gián đoạn việc bơm nước. Các kỹ sư hy vọng họ có thể sửa chữa nhanh nhất có thể.

Marchenko nói: "Thật không may, thành phố bị đánh bom mỗi ngày. Đạn cối rít qua đầu, khiến tôi phải lặn xuống một bờ sông đầy cỏ để tìm chỗ ẩn nấp".

Đạn súng cối đổ bộ dồn dập ở khu vực phía bắc của thành phố, bốc lên những làn khói đen.

"Không có gas, không có điện, không có nước!" Viktor Paramonov bày tỏ sự phẫn nộ khi anh cùng một số người khác ở rìa Bakhmut chuẩn bị nấu ăn trên một cái bếp tạm bợ ngoài trời. "Chúng tôi không có gì cả!"

Một nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng gần đó đã bị phá hủy trong vụ đánh bom vài ngày trước. Vào giữa tháng 5/2022, tòa nhà chung cư bên cạnh Paramonov đã đổ sập một phần.

Xa hơn về phía bắc ở Sloviansk, tòa thị chính thành phố cũng bị ngắt điện vì đường dây cao thế bị cắt do giao tranh ngay phía đông. Nguồn cung cấp nước cũng không còn.

Vadym Lyakh, người đứng đầu cơ quan quản lý quân đội Sloviansk, cho biết: "Các đội sửa chữa phải đến những khu vực xung đột, điều này rất nguy hiểm".

Chính quyền thành phố hiện đang cấp nước từ các hồ chứa cho khoảng 30.000 cư dân Sloviansk, giảm so với mức 100.000 người trước chiến sự, ông nói. Những người khác sử dụng máy bơm nước công cộng.

Phía sau một loạt các tòa nhà chung cư có in hằn vết mảnh bom từ một vụ tấn công tên lửa gần đây.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem