Hàng trăm bệnh nhân và người lao động nghèo được tặng bữa "cơm nhà" nhân dịp Tết độc lập

Lan Anh - Bảo Yến Thứ sáu, ngày 28/04/2023 19:26 PM (GMT+7)
Trong không khí cả nước hào hứng đón dịp nghỉ lễ kéo dài, có rất nhiều bệnh nhân nghèo cùng người nhà phải ở lại bệnh viện điều trị. Thấu hiểu được sự khó khăn và nỗi thiệt thòi của họ, “Phiên chợ trái tim” tổ chức trao tặng đến bệnh nhân và người nhà của họ cùng người lao động nghèo bữa cơm ý nghĩa.
Bình luận 0

Theo thường lệ, vào thứ 7 hàng tuần "Bữa cơm yêu thương" sẽ trao đi những suất cơm tình nghĩa đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu TW. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, chúng tôi trao đến bệnh nhân, người nhà của họ cùng người lao động nghèo món quà đặc biệt là những suất cơm ngon dẻo.

Cùng bệnh nhân nghèo đón Tết độc lập  - Ảnh 1.

Trước dịp nghỉ lễ dài ngày mừng ngày "Tết Độc lập" của dân tộc, các thành viên "Bữa cơm yêu thương" dành tặng những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân gặp khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu TW. Ảnh: Lan Anh

Cùng bệnh nhân nghèo đón Tết độc lập  - Ảnh 2.

Thấu hiểu được nỗi vất vả, khó khăn của bệnh nhân ở lại bệnh viện điều trị, "Bữa cơm yêu thương" tổ chức sớm hơn 1 ngày so với thường lệ để cùng sẻ chia cũng như cùng chung niềm vui ngày giải phóng với các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ảnh: Lan Anh

Cùng bệnh nhân nghèo đón Tết độc lập  - Ảnh 3.

Chị Phương - Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương từ sớm đã đến với căn bếp của "Bữa cơm yêu thương" để chuẩn bị những suất quà đặc biệt dành tặng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Chị Phương tâm sự: "Dù đến làm từ sớm với nhiều khâu chuẩn bị cơm dành tặng mọi người , thế nhưng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi mà còn thấy vui khi người đến nhận cơm ai nấy đều ăn cơm hạnh phúc". Ảnh: Lan Anh

Cùng bệnh nhân nghèo đón Tết độc lập  - Ảnh 4.

Thực đơn của "Bữa cơm yêu thương" luôn đa dạng. Tuần thứ 9, "Bữa cơm yêu thương" gửi tặng đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân những món ăn: Thịt ba chỉ rang cháy cạnh, trứng cuộn, lạc rang muối, bí luộc và cam tráng miệng. Ảnh: Lan Anh

Cùng bệnh nhân nghèo đón Tết độc lập  - Ảnh 5.

Sau nhiều lần cùng ăn trưa với "Bữa cơm yêu thương" cô Dương Thị Xuân (huyện Bình Giang, Hải Dương) dường như đã quen với việc mang cặp lồng đến. Cô Dương chia sẻ: "Ban đầu tôi cũng không quen mang cặp lồng đi. Nhưng sau khi biết chương trình "Bữa cơm yêu thương" muốn chúng tôi mang cặp lồng để giảm thiểu rác thải nhựa nên lần nào đi tôi cũng mang cặp lồng theo. Ai nhờ tôi lấy hộ tôi đều nói với họ phải có cặp lồng mới lấy giúp". Ảnh: Lan Anh

Cùng bệnh nhân nghèo đón Tết độc lập  - Ảnh 6.

Những suất cơm trao tặng đến bệnh nhân luôn được chuẩn bị cẩn thận trong từng công đoạn. Ảnh: Lan Anh

Cùng bệnh nhân nghèo đón Tết độc lập  - Ảnh 7.

Nụ cười của người nhà bệnh nhân đến nhận "quà" chính là động lực giúp "Bữa cơm yêu thương" tiếp tục hành trình ý nghĩa của mình lâu dài hơn. Ảnh: Lan Anh

Cùng bệnh nhân nghèo đón Tết độc lập  - Ảnh 8.

Những món ăn được các đầu bếp của "Bữa cơm yêu thương"cẩn thận chuẩn bị. Ảnh: Lan Anh

Cùng bệnh nhân nghèo đón Tết độc lập  - Ảnh 9.

Những "khách hàng" quen thuộc đến với "Bữa cơm yêu thương" từ lâu đã coi đây là điểm đến hạnh phúc. Người nhà bệnh nhân đến nhận suất cơm của mình cùng nhau chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc vui vẻ khi cùng dùng cơm trưa. Ảnh: Lan Anh

Cùng bệnh nhân nghèo đón Tết độc lập  - Ảnh 10.

Anh Tuấn Anh - Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương là đối tác đồng hành cùng "Bữa cơm yêu thương" ngay từ những ngày đầu tiên. Anh luôn dành sự quan tâm và mang đến cho từng bệnh nhân những điều tích cực khiến ai nấy đều thoải mái vui cười khi nói chuyện cùng anh. Ảnh: Lan Anh

Cùng bệnh nhân nghèo đón Tết độc lập  - Ảnh 11.

Chú H.V.Đ có người nhà đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu TW chia sẻ: "Đây là lần thứ 6 tôi cùng dùng bữa với "Bữa cơm yêu thương". Lần nào cũng vui, cơm ngon dẻo mà chưa nơi nào có. Cảm ơn các mạnh thường quân nhiều lắm". Ảnh: Lan Anh

Lời cảm ơn

Chương trình "Bữa cơm yêu thương" chân thành cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm:

Anh Nguyễn Xuân Toàn – Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn ủng hộ 1.500.000 đồng

Chị Hương – Đền Ngọc Sơn ủng hộ gia vị gồm: hạt nêm, nước mắm...

Anh Nguyễn Chiến Thắng - Đền Ngọc Sơn ủng hộ 500.000 đồng

Anh Đàm Công Khoa - Nơ 6b Linh Đàm ủng hộ 550.000 đồng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem