Gieo mầm hạnh phúc đến điểm trường nghèo

Nguyệt Minh - Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 26/04/2023 12:42 PM (GMT+7)
Sáng ngày 26/4/2023, khoảnh khắc hạnh phúc nhất với cô trò Điểm trường Mầm non Gia Giã 2 (thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra. Bởi giờ đây, ước mơ về lớp học khang trang của cô trò đã và đang trở thành hiện thực.
Bình luận 0
Gieo mầm hạnh phúc đến điểm trường nghèo - Ảnh 1.

Lễ khởi công "Điểm trường mơ ước" Gia Giã 2. Ảnh: Ngọc Vũ

Ước mơ của cô trò miền sơn cước

Từ sáng sớm, cô Hồ Thị Trung đã thức dậy để chuẩn bị đến điểm trường Gia Giã 2 - nơi mà cô đã dành trọn tuổi trẻ, tâm huyết của mình trong suốt 23 năm qua. Trải qua bao thăng trầm, từ khi chỉ có một mình là giáo viên cắm bản, cho đến khi các lớp học dần được biên chế nhiều hơn, điểm trường mầm non Gia Giã 2 đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô Trung. 

“Năm 18 tuổi, tôi là giáo viên đầu tiên bắt đầu dạy ở điểm trường, giờ đã trải 23 năm có lẻ. Một khoảng thời gian đủ dài để không chỉ tôi ngày càng già đi, mà các lớp học cũng ngày càng xuống cấp” - cô Trung chia sẻ.

Gieo mầm hạnh phúc đến điểm trường nghèo - Ảnh 2.

Phía bên trong lớp học cũ kĩ của Điểm trường Mầm non Gia Giã 2 lộ rõ tình trạng xuống cấp. Ảnh: Nguyệt Minh

Nằm cách trường chính khoảng 7km, điểm trường Gia Giã 2 thuộc trường Mầm non Hướng Hiệp là nơi học tập và làm việc của 85 học sinh và 6 giáo viên mầm non. Sĩ số 4 nhóm lớp, nhưng tại điểm trường chỉ có 3 phòng học. Chính vì thế, các em nhóm lớp 3 đến 4 tuổi và 4 đến 5 tuổi phải học chung một phòng. 

Tuy nhiên, từ năm 2007, một trong 3 phòng đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng dột ướt, ẩm thấp khiến việc dạy và học của cô trò điểm trường càng thêm  khó khăn. 

Gieo mầm hạnh phúc đến điểm trường nghèo - Ảnh 3.

Phần mái chỉ được lợp tạm bằng những tấm tôn cũ, khi mưa sẽ bị dột. Ảnh: Nguyệt Minh

Gieo mầm hạnh phúc đến điểm trường nghèo - Ảnh 4.

Ảnh hưởng của việc bị dột, những bức tường cũng ẩm mốc hoặc bị bong tróc. Ảnh: Nguyệt Minh

Cô Trung tâm sự: “Tôi thương các con lắm, đáng nhẽ các con phải có một không gian an toàn để vui chơi và phát triển, thế nhưng vì điều kiện kinh tế của nhà trường, của địa phương còn nhiều khó khăn, mà tình trạng các con phải học trong lớp học xuống cấp đã tiếp diễn  nhiều năm qua”.

Gắn liền với điểm trường như ngôi nhà thứ 2, cô Trung không thể quên được hình ảnh đi dạy những ngày trời mưa to gió lớn. Lớp học cũ bị dột, nước mưa chảy từ ngoài vào trong, cô còn phải mang xô chậu để hứng nước. Dù đã làm đủ cách để chống dột tạm thời, nhưng tất cả đều không mang lại hiệu quả. 

Gieo mầm hạnh phúc đến điểm trường nghèo - Ảnh 4.

Cô Hồ Thị Trung (giáo viên tại Điểm trường Gia Giã 2) đã gắn bó với điểm trường được 23 năm. Suốt những năm đồng hành cùng học sinh, cô đã thấy rõ sự vất vả và thiệt thòi của các em khi không được học trong lớp học đủ tiêu chuẩn. Ảnh: Nguyệt Minh

Ông Hồ Chí Cường - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hướng Hiệp cho biết nơi đây là một xã miền núi có diện tích 142,25 km², dân số năm 2016 là 5.109 người, mật độ dân số đạt 42 người/km². Ở xã có hai dân tộc cùng làm ăn sinh sống. Trong đó dân tộc Bru Vân kiều chiếm đến 97,04% còn lại là dân tộc Kinh.

Xã Hướng Hiệp được chia thành 7 thôn: Phú An, Xa Rúc, Xa Vi, Ruộng, Ra Lu, Khe Hà, Gia Giã. Trong đó có 2 thôn Khe Hà, Gia Giã thuộc vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn, giao thông đi lại không thuận tiện, mùa mưa lụt thường bị cô lập bởi hệ thống sông, suối.

Nhân dân các dân tộc xã Hướng Hiệp sống chủ yếu bằng nghề nương rẫy, vì còn nhiều khó khăn nên tỷ lệ hộ nghèo chiếm 48,26%.

Nhìn những đứa trẻ ngây thơ phải đi học trong điều kiện như thế khiến cô Trung cảm thấy nhói lòng. Cũng từ đó, niềm mong mỏi của cô Trung cũng như bao giáo viên khác ở đây, là các em nhỏ sẽ được học tập trong môi trường tốt hơn, không còn ghép lớp, cũng không còn những ngày trời mưa to phải mang xô chậu để hứng nước. 

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân - Hiệu trưởng Trường mầm non Hướng Hiệp cho biết: “Trong 2 năm nay, nhà trường đã xin Nhà nước hỗ trợ xây dựng lại điểm trường nhưng chưa được duyệt. Cô trò tại điểm trường Gia Giã 2 tiếp tục phải dạy và học trong môi trường không đủ điều kiện”.

Niềm hạnh phúc ngập tràn

Từ tháng 2, khi Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đến khảo sát tại điểm trường, cô Trung không khỏi mừng rỡ. “Khi Báo đến khảo sát, tôi dù vui nhưng không dám hi vọng quá nhiều. Đến ngày hôm nay công trình xây dựng lớp học mới chính thức được khởi công, tôi mới dám tin đó là sự thật” - cô Trung chia sẻ.

Giây phút những xẻng đất đầu tiên chính thức được thực hiện, ánh mắt của cô Trung đã rưng rưng những giọt nước mắt hạnh phúc. Không lâu nữa, hình ảnh về cô trò trong lớp học cũ, xuống cấp sẽ chỉ còn là kỷ niệm. 

Gieo mầm hạnh phúc đến điểm trường nghèo - Ảnh 6.

Những cô cậu học sinh điểm trường Gia Giã 2 chờ đợi giây phút khởi công xây dựng điểm trường. Ảnh: Nguyệt Minh

Cô Trung tâm sự: “Khi thông báo cho các con biết mình sắp được học trong những lớp học mới, bọn trẻ vui lắm. Những câu nói ngây thơ của các con như “Lớp mới có đồ chơi mới”, “Lớp mới không bị dột nữa”, khiến tôi bật cười. Vậy là giờ đây, ước mơ của chúng tôi đã bắt đầu được thực hiện”. 

Trong hàng ghế của mình, các em học sinh nói cười vui vẻ. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng các em dường như đã mường tượng được những hạnh phúc và vui mừng khi chuẩn bị được học trong những lớp học mới. Bé Hồ Ngọc Châm (3 tuổi) - mừng rỡ: “Có lớp học mới rộng hơn, con sẽ được thoải mái vui chơi hơn không lo sàn nhà bị ẩm ướt nữa ạ!”.

Gieo mầm hạnh phúc đến điểm trường nghèo - Ảnh 7.

Bà Lê Thị Hương - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD & ĐT Quảng Trị cho biết việc xây dựng lớp học mới là cơ sở rất quan trọng để các em học sinh được phát triển toàn diện, đặc biệt với cấp học là mầm non. Ảnh: Nguyệt Minh

Bà Lê Thị Hương - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD & ĐT Quảng Trị cho biết: “Những phòng học mới có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp giáo dục của địa phương, là tiền đề cho các cấp học tiếp theo. Từ đây, cơ sở vật chất của Điểm trường Mầm non Gia Giã 2 sẽ đáp ứng đủ điều kiện học tập vui chơi của trẻ tại trường”.

Cụ thể, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và các đối tác sẽ xây dựng thêm 2 phòng học mới với diện tích là 122m2, tổng chi phí xây dựng 600 triệu đồng. Dự kiến thời gian hoàn thành trong 2,5 tháng. 

Gieo mầm hạnh phúc đến điểm trường nghèo - Ảnh 8.

Nhà báo Đinh Nam Cường - Trưởng VP đại diện Miền Trung, Báo NTNN/Điện tửDân Việt cam kết sẽ luôn sát sao để công trình được xây dựng đúng tiến độ. Ảnh: Thế Hiển

Cùng với đó, trong buổi lễ khởi công, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh. Đồng thời, Sở GD&ĐT Quảng Trị đã tặng 15 phần quà đến cô trò nhà trường.

Nhà báo Đinh Nam Cường - Trưởng VP đại diện Miền Trung, Báo NTNN/Điện tửDân Việt cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng vì lễ khởi công đã diễn ra tốt đẹp trong niềm vui hạnh phúc và sự ủng hộ của người dân, chính quyền địa phương, đặc biệt là cô trò tại Điểm trường Gia Giã 2. Chúng tôi sẽ luôn sát sao để công trình được xây dựng đúng tiến độ”.

LỜI CẢM ƠN

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), Hội Phụ nữ tòa nhà MD Complex (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tài trợ quà cho chương trình. Đồng cảm ơn Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, Sở GD&ĐT Quảng Trị, UBND huyện Đakrông, Phòng GD&ĐT huyện Đakrông, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, UBND xã Hướng Hiệp đã tạo điều kiện, hỗ trợ để chương trình diễn ra thành công.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem