Những chung cư “chờ sập” - Bài 1: Nơm nớp nỗi lo nhà sập

Vũ Quyền - Minh Quyền Thứ hai, ngày 17/04/2023 06:52 AM (GMT+7)
Nhiều người dân đang sống trong cảnh “tử thần” lơ lửng trên đầu ở những chung cư được đánh giá cấp D - chung cư nguy hiểm, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào tại TP.HCM.
Bình luận 0

LTS: Việc di dời cư dân khỏi các chung cư cũ cấp D (mức độ nguy hiểm cao, có nguy cơ sụp đổ) luôn được coi là nhiệm vụ cấp thiết. Từ năm 2016, TP.HCM xác định có 474 chung cư xây trước năm 1975 đã xuống cấp, cần cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới, chưa kể trong đó gồm 16 chung cư cấp D bắt buộc di dời. Sau gần 10 năm thực hiện, thành phố mới di dời toàn bộ được 7/16 chung cư cấp D, 9/16 chung cư cấp D còn lại vẫn dở dang hoặc chưa di dời. Trong lúc chờ đợi thành phố tìm giải pháp, cư dân sống tại các chung cư cũ nát này vẫn đang thấp thỏm từng ngày.

Chung cư 137 Lý Thường Kiệt (phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM) được xây dựng trước năm 1975. Năm 2018, UBND quận Tân Bình đã có thông báo sẽ di dời người dân đến nơi khác tạm cư, an toàn hơn. Thế nhưng đến nay đã 5 năm, người dân vẫn chưa được di dời.

Lo sợ, bất an

Mặc dù là ban ngày, ngay lối vào chung cư 137 Lý Thường Kiệt luôn tối tăm, u ám. Trên trần hành lang, trên tường, dây điện chằng chịt, xung quanh là nhiều vết vỡ lộ cốt thép. Quanh cửa chính căn hộ của bà Trịnh Thị Phương Trang có nhiều vết ố vàng loang lổ, chính giữa cửa là một cái thùng đang hứng những giọt nước từ trần chảy xuống.

Cuộc sống người dân nơi chung cư “chờ sập” - Ảnh 1.

Bên ngoài chung cư 137 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: Vũ Quyền.

"Trong phòng tôi luôn có nước từ trần, tầng trên nhiễu xuống nên phải dùng xô để hứng. Nước chảy liên tục ở nhiều chỗ, loang theo tường", bà Trang nói.

Ở căn phòng bên cạnh, một tấm bạt chăng ra để che trên trần, một đầu của bạt được luồn qua cửa sổ, đưa nước chảy ra ngoài. Chị Trịnh Thị Phương Châu (42 tuổi) đã ở tại chung cư này hơn 30 năm cho biết, trần nhà của phòng nào cũng đều bị nước thấm xuống, nhiều nhà bị hư hỏng, rơi từng mảng bê tông. 

"Ở đây ghê lắm, cảm giác như sắp sập!", chị Phương Châu chán nản.

Bà Nguyễn Thị Liễu (53 tuổi), sống tại đây hơn 25 năm vừa chỉ tình trạng nhà vừa kể: "Bờ tường bị nứt, có lần mảng tưởng trên trần sụp xuống trúng tay, sưng mất mấy ngày".

Không chỉ tường nứt, sập trần, các căn hộ tại đây còn phải chịu cảnh tắc nghẹt đường cống thoát nước, nhiều lần nước trong nhà vệ sinh tràn ra khắp nhà. Gia đình chị Liễu đã hai lần bỏ tiền sửa chữa nhưng tình trạng không cải thiện.

Từ dọc cầu thang lên trên khu vực mái của tòa chung cư có nhiều vết nứt ngang dọc, giếng trời giữa chung cư không có mái che, nước mưa rơi thẳng xuống khu vực để xe máy phía dưới.

Cuộc sống người dân nơi chung cư “chờ sập” - Ảnh 3.

Phía trên chung cư không có mái che, mỗi lần trời mưa, nước chảy thẳng xuống dưới. Ảnh: Vũ Quyền.

Anh Võ Quang Vinh (38 tuổi, sống tại phòng 400) cho hay, tình trạng xuống cấp, lộn xộn, xe cộ bừa bộn trong chung cư đã tồn tại nhiều năm. Hệ thống thoát nước đã bị hỏng nên cứ mưa là các nhà ở tầng trệt bị ngập. 

"Xe cộ để ở giữa chung cư nhưng không có thiết bị phòng cháy chữa cháy. Trước đây, mỗi tầng đều trang bị bình chữa cháy nhưng 3 năm nay chưa thay bình mới. Nếu xảy ra cháy thì không biết thế nào vì cầu thang rất nhỏ, xe cộ để kín bên dưới, chỉ còn một lối đi nhỏ cho 1-2 người đi lọt", anh Vinh bức xúc.

Nơm nớp nỗi lo sập nhà

Chung cư 119B Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6 cũng trong tình trạng tương tự. Bằng mắt thường cũng có thể thấy, những căn hộ nơi đây có nhiều vị trí bê tông nứt vỡ, lộ cốt thép, gạch. Xung quanh chung cư đều treo cảnh báo của UBND phường về việc nơi đây có nguy cơ sập đổ.

Cuộc sống người dân nơi chung cư “chờ sập” - Ảnh 4.

Bà Trịnh Thị Khanh (80 tuổi) sống tại chung cư 137 Lý Thường Kiệt hơn 30 năm, chỉ những nơi nhểu nước làm hỏng tường của căn phòng. Ảnh: Vũ Quyền.

Mua căn nhà này từ khi mới xây, ông Huỳnh Thủy Sanh (78 tuổi) sống tại căn hộ 119B/35 cùng gia đình đã ở đây hơn 45 năm tâm sự, chung cư này đã xuống cấp nguy hiểm, nhiều đoạn trần bê tông bị vỡ rơi xuống, tường ở hành lang nghiêng ra ngoài. Mỗi lần đi qua các chỗ có dấu hiệu nguy hiểm, hai vợ chồng ông đều cố gắng bước nhanh qua. Đôi lúc để tránh các mảng bê tông có thể rơi vào đầu, ông dùng gậy chọc cho các mảng đó rơi xuống trước rồi mới đi qua.

Được biết, chung cư này trước đây có khoảng 80 hộ dân. Vài năm gần đây do chung cư xuống cấp nguy hiểm, được địa phương vận động nên nhiều hộ dân đã chuyển đến nơi tạm cư, chỉ còn khoảng 15 hộ ở lại.

Anh Võ Quang Vinh (38 tuổi, sống tại phòng 400)137 Lý Thường Kiệt chỉ ra tình trạng xuống cấp của chung cư. Clip: Vũ Quyền.

Chung cư Tôn Thất Thuyết (phường 4, quận 4) cũng đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Hơn một tháng trước, tại lô C chung cư này đã bị sập đà, sàn hành lang, tường lan can lối đi. UBND quận 4 đã chỉ đạo Công ty Dịch vụ Công ích quận 4 phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, UBND phường 4 gia cố khẩn cấp các vị trí xảy ra sự cố và các vị trí nguy hiểm khác trong thời gian chờ thực hiện di dời các hộ dân. 

Ngay sau đó, UBND TP.HCM đã giao UBND quận 4 căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm, cấp bách theo từng thời điểm để quyết định việc di dời, bố trí tạm cư cho các hộ dân.

Đón đọc Bài 2: Nơi làm đơn xin đi, nơi mong muốn ở lại

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem