dd/mm/yyyy

Điện Biên: Homestay triệu view trên đỉnh Kê Nênh để "chữa lành"

Sau 3 năm dày công xây dựng, anh Nguyễn Công Diện, ở bản Kê Nênh, xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên tạo nên homestay thơ mộng. Homestay "có triệu view" được các bạn trẻ gọi là nơi để "chữa lành".

Homestay  triệu view của vợ chồng anh Diện (SN 1988) được xây dựng từ năm 2021. Anh Diện quê ở tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng lại gắn bó với vùng đất lịch sử Điện Biên như là duyên phận. Cách đây mấy năm, anh có lên thăm một người bạn sống trên đỉnh Kê Nênh - đường đến xã Mường Phăng.  Ở đây anh cảm nhận được vẻ đẹp non sơn thủy tú của vùng sơn cước. Anh đã quyết định mua đất và xây homestay đón khách và cũng là để được trải nghiệm về vùng đất mến khách này. 

Homestay triệu view

Vốn làm nghề xây dựng, nên anh Diện đã tự thiết kế khu nghỉ dưỡng của mình. 10 phòng bungalow nằm treo leo bên sườn núi như tô điểm thêm vẻ đẹp hữu tình nơi đây. Vật liệu để dựng nhà là tre, gỗ, lá cọ... tạo sự gần gữi thân thiện với thiên nhiên. Xung quanh phòng nghỉ anh trồng nhiều loài hoa rừng. 

Điện Biên: Homestay triệu view trên đỉnh Kê Nênh để "chữa lành" - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Công Diện, chủ của khu nghỉ dưỡng Ecolodge Kê Nênh Điện Biên. Suốt mấy năm qua anh đã dành nhiều tâm huyết để xây dựng Homestay triệu view này. Ảnh: Tuấn Tùng.

Đứng từ chân dốc Kê Nênh nhìn lên, khu nghỉ dưỡng của anh Diện đẹp như bức tranh thủy mặc. Những ngôi nhà nhỏ xinh xắn, nằm nép mình bên dãy núi đá sừng sững. Vào mùa hoa rừng nở, cả khu nghỉ dưỡng được bao phủ bởi sắc hoa. 

Khu nghỉ dưỡng tạo việc làm cho cả chục lao động địa phương. Đa phần người làm là bà con người Thái, người Mông. Tôn trọng văn hóa bản địa, nên từ món ăn, nơi ở và cả cách thiết kế khu homestay của anh Diện đều gắn bó với đồng bào vùng cao. 

Điện Biên: Homestay triệu view trên đỉnh Kê Nênh để "chữa lành" - Ảnh 2.

Homestay đẹp như tranh vẽ có tầm nhìn thoáng đãng. Ở bất cứ một góc nhìn nào khu nghỉ dưỡng này cũng tạo nên góc máy đẹp.

Homestay triệu view điểm đến để chữa lành 

Vào những ngày này, du khách ở khắp nơi kéo về Điện Biên. Homestay của anh Diện luôn kín phòng. Chia sẻ về công trình để đời này, anh Diện không giấu được niềm vui: "Giờ đây cả vợ chồng tôi cùng tập trung quản lý và khai thác khu nghỉ dưỡng này. Ngày ngày được đón khách đến nghỉ và check in, tôi cảm nhận được sự gắn bó của họ với thiên nhiên. Công trình này của tôi mang đến nhiều năng lượng chữa lành cho du khách". 

Điện Biên: Homestay triệu view trên đỉnh Kê Nênh để "chữa lành" - Ảnh 3.

Các phòng nghỉ đều được làm từ vật liệu gần gũi với thiên nhiên tạo sự thân thiện với môi trường.

Ở khu nghỉ dưỡng này, du khách cảm nhận được bốn mùa trong một ngày. Sáng sớm trời se lạnh, trưa nhiệt độ tăng cao như mùa hè, chiều tối và đêm trời chuyển lạnh. Ở bất kì phòng nào của homestay đều có thể nhìn thấy núi non trùng điệp. Phía dưới là những thửa ruộng bậc thang uốn lượn. 

Điện Biên: Homestay triệu view trên đỉnh Kê Nênh để "chữa lành" - Ảnh 4.

Những món ăn mang đậm bản sắc của người dân tộc Thái và người Mông bản địa. ảnh Tuấn Tùng.

Hiện tại, anh Diện còn đang trồng rất nhiều loài cây bản địa nhằm tạo bóng mát và cảnh quan cho khu nghỉ dưỡng. Những nỗ lực và niềm đam mê của anh Diện thật đáng trân trọng. Họ đã mang nguồn lực và tâm huyết lên vùng sơn cước, đánh thức tiềm năng du lịch đã ngủ quên từ nhiều năm nay. 

Một số hình ảnh đẹp của Ecologle Kê Nênh Điện Biên: 

Điện Biên: Homestay triệu view trên đỉnh Kê Nênh để "chữa lành" - Ảnh 5.

Điện Biên: Homestay triệu view trên đỉnh Kê Nênh để "chữa lành" - Ảnh 6.

Điện Biên: Homestay triệu view trên đỉnh Kê Nênh để "chữa lành" - Ảnh 7.

Điện Biên: Homestay triệu view trên đỉnh Kê Nênh để "chữa lành" - Ảnh 8.

Điện Biên: Homestay triệu view trên đỉnh Kê Nênh để "chữa lành" - Ảnh 9.

Thanh Tùng