Dow Jones tăng 250 điểm bất chấp dữ liệu việc làm đáng thất vọng

05/12/2020 08:02 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tiếp tục ghi nhận những kỷ lục mới trong phiên giao dịch 4/12 khi các nhà đầu tư bỏ qua thông tin báo cáo việc làm đáng thất vọng tại Mỹ.
Dow Jones tăng 250 điểm bất chấp dữ liệu việc làm đáng thất vọng - Ảnh 1.

Dow Jones tăng 250 điểm bất chấp dữ liệu việc làm đáng thất vọng

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 248,74 điểm, tương đương 0,8%, lên mức 30.218,26 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,9%, kết thúc phiên giao dịch ở mức 3.699,12 điểm và Nasdaq Composite tăng 0,7% lên 12.464,23 điểm. Cả ba chỉ số chính đều đạt mức cao kỷ lục trong ngày và tại thời điểm đóng cửa.

Cổ phiếu Chevron và Caterpillar lần lượt tăng 3,9% và 4,3%, dẫn đầu mức tăng của chỉ số Dow Jones. Năng lượng là ngành hoạt động tốt nhất trong S&P 500, tăng 5,4%.

Kết thúc tuần, chỉ số Dow Jones tăng 1% trong khi S&P 500 tăng 1,7% và Nasdaq Composite tăng 2,2%.

Trong ngày, Bộ Lao động Mỹ cũng công bố một tin tức xấu trên thị trường lao động. Theo đó, nền kinh tế Mỹ ghi nhận thêm 245.000 việc làm trong tháng 11, thấp hơn nhiều dự báo của các nhà kinh tế trong cuộc khảo sát của Dow Jones là 440.000 việc làm. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm từ 6,9% xuống 6,7%, tương đương với kỳ vọng của các nhà phân tích.

Dữ liệu báo cáo việc làm hôm thứ Sáu được nhận định là một động lực "thúc đẩy các nhà lập pháp ban hành biện pháp kích thích tài khóa bổ sung để thu hẹp mức giảm sản lượng trong nền kinh tế cho đến khi vaccine Covid-19 được phân phối trên diện rộng", theo ông Charlie Ripley, chiến lược gia đầu tư cao cấp tại Allianz Investment Management.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer cũng khẳng định trên Twitter: "Báo cáo việc làm cho thấy nhu cầu gói cứu trợ khẩn cấp mạnh mẽ, khẩn cấp là quan trọng hơn bao giờ hết."

Tổng thống đắc cử Joe Biden đồng tình với lời kêu gọi tung thêm gói kích thích cho nền kinh tế, nhất là trước thềm “mùa đông đen tối” - thời điểm mà dịch bệnh có nguy cơ tiếp tục diễn biến phức tạp.

NTTD
Cùng chuyên mục