Nỗi đau xé lòng của 3 đứa trẻ, bố mất vì tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích

Thế Hiển - Trọng Tuấn Thứ tư, ngày 10/04/2024 06:00 AM (GMT+7)
Với em Hoàng Thị Bích Hiệp (SN 2010, Bắc Quang, Hà Giang) một gia đình hạnh phúc là một gia đình có đầy đủ cả bố mẹ, anh chị em để được yêu thương. Thế nhưng, ước mơ đó sẽ chẳng thể nào với tới, khi chính em vừa làm chị, vừa phải gồng gánh làm mẹ cho hai em thơ.
Bình luận 0

Video: Bố mất vì tai nạn giao thông, mẹ bỏ đi biệt tích, 3 đứa trẻ bơ vơ.

Bữa cơm thiếu hương vị gia đình

Một gia đình trọn vẹn luôn là ước mơ lớn nhất của ba đứa trẻ mồ côi Hoàng Thị Bích Hiệp (SN 2010), Hoàng Hùng Vương (SN 2011), Hoàng Thị Hiền (SN 2013). Bố mất sớm vì tai nạn giao thông, mẹ bỏ đi ngay sau khi bố vừa qua đời. Kể từ đó, người mẹ ấy chưa một lần liên lạc về hỏi thăm các con. Không còn bố mẹ, Hiệp một mình chăm sóc các em từng bữa ăn, giấc ngủ, bảo ban các em từ việc nhà đến việc học. Từ đó ba chị em nương tựa vào nhau mà sống qua ngày.

“Bố mất, mẹ bỏ đi em đành phải làm “mẹ” chăm sóc các em, nấu cơm, hái rau, còn em Vương phụ trách lau dọn nhà. Em còn dạy thêm em Hiền rửa bát và nấu cơm cùng em” - Hiệp chia sẻ.

Nỗi đau xé lòng của 3 đứa trẻ, bố mất vì tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích- Ảnh 1.
Nỗi đau xé lòng của 3 đứa trẻ, bố mất vì tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích- Ảnh 2.
Nỗi đau xé lòng của 3 đứa trẻ, bố mất vì tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích- Ảnh 3.
Nỗi đau xé lòng của 3 đứa trẻ, bố mất vì tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích- Ảnh 4.

Tuy còn nhỏ nhưng các em đều rất tự lập, công việc nhà như nấu cơm, rửa bát, quét dọn đều được Hiệp làm và dạy cho các em.

Ngoài thời gian học, ba chị em cũng rất chăm chỉ chăm sóc vườn rau sau nhà vì đó là thức ăn chính nuôi các em hàng ngày. Hiệp chia sẻ, mỗi lần ra vườn hái rau em lại nhớ bố, khi còn sống bố vẫn thường ra vườn để tưới cây, chăm bón và nấu cơm cho cả nhà. Khu vườn ấy cũng là kỷ niệm cuối cùng mà bố để lại cho ba chị em, nên được các em chăm sóc rất cẩn thận như đang nâng niu những ký ức đẹp về bố.

“Em ước cả năm đều là mùa hái chè, ba chị em đều đi hái thuê mới có tiền để mua thức ăn” - Hiệp chia sẻ.

Nỗi đau xé lòng của 3 đứa trẻ, bố mất vì tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích- Ảnh 5.
Nỗi đau xé lòng của 3 đứa trẻ, bố mất vì tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích- Ảnh 6.

Vườn rau là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp về bố nên được ba chị em chăm sóc rất cẩn thận.

Sau khi bố mất, mẹ bỏ đi các mạnh thường quân đã hỗ trợ xây dựng cho ba em một mái nhà, là nơi che nắng, che mưa. Nhìn các bạn được bố mẹ quan tâm, chăm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ, các em không khỏi tủi thân. “Mỗi ngày em tự đạp xe đi đến trường và về nhà hơn 16km. Mặc dù xa nhưng em cũng phải quen dần từ khi bố mất. Nhưng khi thấy các bạn được bố mẹ đón nhiều lúc em cũng mong mình được như các bạn” - Em Hoàng Hùng Vương tâm sự.

Nỗi đau xé lòng của 3 đứa trẻ, bố mất vì tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích- Ảnh 7.
Nỗi đau xé lòng của 3 đứa trẻ, bố mất vì tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích- Ảnh 8.

Bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng nhất trong tuần của ba chị em có thêm mấy quả trứng rán được cô giáo cho.

“Em mong được học hết lớp 12”

Khó khăn là thế, cả ba chị em đều luôn động viên nhau phải biết vươn lên, chỉ bằng một con đường duy nhất, đó là học tập. Sau những giờ học trên lớp, Hiệp, Vương và Hiền lại tiếp tục cùng nhau ôn lại bài, làm bài tập và chuẩn bị bài mới. Là chị cả, Hiệp thường sát sao trong việc nhắc nhở, kèm cặp các em trong việc học. Nhiều năm nay, Hiệp luôn đạt học lực Khá ở lớp, là một học trò mẫu mực.

“Tôi rất may mắn đều được chủ nhiệm lớp của cả ba chị em. Tôi cảm phục sự cố gắng của các em, mặc dù các em không có bố mẹ ở bên nhưng các em đều đi học rất đầy đủ, thành tích cũng đều đạt khá, giỏi. Kỳ một vừa rồi, em Hiền được đạt học sinh xuất sắc nhất của lớp, trên lớp còn được bầu làm tổ trưởng, quán xuyến các bạn tự giác học tập.

Tôi mong muốn có nhiều nhà hảo tâm hơn, quan tâm, thấu hiểu hoàn cảnh của các em, để giúp đỡ các em được ăn học đàng hoàng” - Chị Phí Thị Tố Loan - Giáo viên Trường TH & THCS Tân Thành (Bắc Quang, Hà Giang) chia sẻ.

Hiền luôn cảm nhận được những tình cảm yêu thương lớn nhất từ anh chị, nhờ được anh, chị chăm sóc, dạy bảo mà Hiền đều đạt được những thành tích xuất sắc trong lớp. Em khoe: “Chị Hiệp rất yêu thương và quan tâm đến em. Đối với em, chị Hiệp không chỉ là một người chị, mà chị còn thay cha mẹ quan tâm chăm sóc cho em và anh Vương. Em rất thương chị Hiệp”.

Nỗi đau xé lòng của 3 đứa trẻ, bố mất vì tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích- Ảnh 9.

Mỗi tối Hiệp đều hướng dẫn các em học bài.

Nỗi đau xé lòng của 3 đứa trẻ, bố mất vì tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích- Ảnh 10.

Vắng cha mẹ ba chị em đều chăm chỉ làm bài tập và ôn bài mong một ngày con chữ sẽ mang đến cho các em một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trước sóng gió cuộc đời, ba chị em Hiệp, Vương, Hiền sẽ phải tiếp tục kiên cường đứng vững để sớm ngày có cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong hành trình gian nan đó, ba chị em rất mong nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cùng chung tay cho các em được học tập đến hết bậc học Trung học phổ thông.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Giáo viên chủ nhiệm: Cô Phí Thị Tố Loan - Giáo viên Trường TH & THCS Tân Thành (Bắc Quang, Hà Giang)

Số điện thoại: 0977162590

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 10424

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem