Kiệt tác Hải Phòng

Vi Thuỳ Linh Thứ ba, ngày 19/05/2020 15:00 PM (GMT+7)
Nhà thơ Vi Thùy Linh với nhiều gắn bó, trìu mến đất Hải Phòng đã cảm tác tác phẩm thời sự nhân sự kiện thả bầy chim thiên nga trên sông Tam Bạc mừng sinh nhật Bác.
Bình luận 0

Nhân 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020), đã có nhiều hoạt động kỷ niệm tưởng nhớ Người. Hải Phòng có chuỗi sự kiện chào mừng 65 năm giải phóng thành phố (13/5/1955 - 13/5/2020) và mừng sinh nhật Bác bằng hàng loạt các dự án được khánh thành, động thổ, khởi công, xứng đáng với khát vọng kỳ tích "Bạch Đằng giang mới" mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt ra cho Hải Phòng trong cuộc gặp gỡ tại Thành ủy chiều 3/5/2020.

Thực sự là kỳ tích trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chao đảo vì đại dịch Covid-19, Hải Phòng vẫn không hạ các chỉ tiêu phấn đấu tăng trưởng và tới tấp những công trình hiện hữu làm miền hoa phượng đỏ ngày càng lộng lẫy. Một thành phố quả cảm thời chiến tranh chống Mỹ, bất chấp đạn bom tàn phá vẫn chiến đấu và sản xuất, đạt nhiều thành quả vẻ vang, đến ngày nay lại là đầu tàu về kinh tế, du lịch miền Đông Bắc với hướng phấn đấu trở thành thành phố thông minh - công nghệ cao của khu vực ASEAN. 

Kiệt tác Hải Phòng - Ảnh 1.

Thả thiên nga trên đoạn sông Tam Bạc, bên phố đi bộ Thế Lữ, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng chiều 18/5/2020. Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa.

Hải Phòng, nơi đã thành lập Hội Văn nghệ trước Hà Nội, còn là một vùng nghệ thuật sinh ra, nuôi dưỡng, lưu dấu nhiều tài năng tầm cỡ. Sinh thời, thi sĩ - kịch tác gia Lưu Quang Vũ nhiều lần về Hải Phòng, có bạn tri kỷ và các tác phẩm  đỉnh cao tại đây. Hải Phòng là một nguồn cảm hứng sáng tác mãnh liệt với Lưu Quang Vũ và nhiều nghệ sĩ. Thành phố của những người công nhân cần lao lam lũ "Những người bốc vác / mang trên vai cuộc đời" xô lệch lấm láp ngày nào, nay đã đột phá vượt bậc chưa từng thấy. Và vẫn đầy sức thanh xuân như thơ Lưu Quang Vũ cách đây gần nửa thế kỷ: "Thành phố là một con tàu đang đóng dở / Đêm đêm hồi hộp đợi ra khơi" (Viết cho em từ cửa biển, 10/1970).

Độc đáo nhất là Tuần lễ thả Thiên nga với sự xã hội hóa từ sáng kiến của lãnh đạo thành phố, từ ngày 18-23/5/2020, 65 cặp thiên nga (130 con) từ Hà Lan lần lượt được thả xuống sông Tam Bạc, nâng tổng số loài chim này tại đây lên 300 con. Dải sông trung tâm thành phố 7km được trang hoàng hoa, cây cảnh, ánh sáng rực rỡ. Đúng là một cổ tích châu Âu mỗi tối nơi địa phận quận Hồng Bàng với mệnh danh mới "Thành phố Thiên nga". 

Kiệt tác Hải Phòng - Ảnh 2.

Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa.

Là người con quê mẹ Hải Phòng, nhà thơ Vi Thùy Linh với nhiều gắn bó, trìu mến đất này đã cảm tác tác phẩm thời sự nhân sự kiện bầy chim thiên nga trên sông Tam Bạc mừng sinh nhật Bác - một món quà tuyệt đẹp và ấn tượng.

Dân Việt xin trân trọng giới thiệu.

KIỆT TÁC HẢI PHÒNG

Không cứ trẻ con, ai cũng thích nhận quà

Hải Phòng hào phóng tặng chúng ta

Một Tam Bạc lộng lẫy nên thơ, hiếm lạ

Tư duy vượt trội của Bí thư tận tụy

Đang dâng đời mình cho thành phố thăng hoa


Ngàn sông Việt Nam, không đâu có thiên nga

Không nơi nào đón chào ngày giải phóng bằng chuỗi kỷ lục công trình thế kỷ

Cả thiên niên kỷ mới có một năm 2020 số đẹp

Cả thiên niên kỷ mới lập thêm kỳ tích kinh tế Bạch Đằng giang

Những lá thư Hải Phòng chẳng nhòe mực thời gian

Thư Bác Hồ gửi về Đất Cảng

Thư của công nhân, nhân dân, em nhỏ gửi lên ATK, Hà Nội

300 ngày tập kết, chuyển quân sau Hiệp định

13/5/1955 quân Pháp rời thành phố

15/5, Pháp rút khỏi Đồ Sơn

16/5, Pháp rời đảo Cát Bà

Những con tàu "há mồm" khuất vào dĩ vãng

Tàu "Không số" anh dũng hải trình có một không hai

Tàu hàng trên 13 vạn tấn đã vào Cảng nước sâu Lạch Huyện

Thành phố cuối cùng được giải phóng

Thành phố đầu tiên đạt kỷ lục công trình, dám giữ nguyên chỉ tiêu tăng trưởng 

giữa lúc thế giới chao đảo vì Covid

Cảng vẫn nhớ chuyến tàu đưa Bác từ Pháp trở về mùa Thu 1946, chuyến đi

tìm hòa bình cho đất nước (1)

Một trùng hợp thú vị hiếm có:

Số năm Hải Phòng giải phóng bằng nửa số năm sinh nhật Bác

Thành phố giải phóng đúng Bác tuổi 65

Cũng bằng ấy mùa hoa Bác thăm lại Hải Phòng (2)

Bác lo "Hà Nội, Hải Phòng có thể bị tàn phá..."

Thực tế cách mạng đã tôi luyện đất Cảng anh hùng khí phách

Hải Phòng bây giờ "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn"(3)

Như ý nguyện của Người, hơn cả bất ngờ, tưởng tượng!


Chốn nào trên hành tinh có quà  độc đáo hơn, mừng sinh nhật

65 đôi thiên nga từ Hà Lan, sẽ sống cuộc đời mới trên dòng Tam Bạc

Tuần lễ thả thiên nga mừng tuổi Bác, mừng thành phố vào kỷ nguyên ánh sáng

7 ngày thơ mộng nhân 7 nốt nhạc biến tấu giao hưởng trần gian hay nhất 

suốt 7 km dải trung tâm

Và hoa và cây và mọi giác quan tràn nhịp thanh tân hơi thở mới

Kiệt tác ballet Hồ Thiên Nga(4) trên sông Tam Bạc sắp hiện ra

300 con chim trắng, đâu là hóa thân nàng Odette?

Chẳng cần tìm công chúa giữa xứ sở giai nhân, thành phố nhân văn, với bao tâm hồn đẹp

Hộp quà khổng lồ mở mãi chưa hết phép màu giữa chu vi thành phố

Các ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã sáu chậm nhịp đèn

Để mọi người hân hoan trao nhau những hẹn hò náo nức theo từng ngày sống

19.5.2020

----------------------

(1) Tháng 10/1946

(2) Bác thăm Hải Phòng 2/6/1955

(3) Lời Hồ Chủ tịch kêu gọi đánh Mỹ 17/7/1966

(4) Vở ballet kinh điển được dàn dựng nhiều nhất thế giới với âm nhạc của PTchaikovsky, ra đời năm 1877, đã được công diễn hoàn chỉnh tại Việt Nam năm 1985, 2019. Nếu được tài trợ và hội tụ đủ các điều kiện, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam mong muốn trình diễn tác phẩm này trên sân khấu mặt nước sông Tam Bạc cuối năm nay.

Kiệt tác Hải Phòng - Ảnh 3.

Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem