Mang sức trẻ “tiếp lửa” bữa cơm tặng bệnh nhân nghèo

Bảo Yến Chủ nhật, ngày 24/03/2024 21:21 PM (GMT+7)
“Được đến với Phiên Chợ Trái Tim, chúng tôi hạnh phúc khi cống hiến sức trẻ, mang nguồn năng lượng đầy nhiệt huyết của thanh niên, sẻ chia với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chính nơi này đã truyền cảm hứng cho chúng tôi, tiếp thêm động lực cùng làm việc thiện”.
Bình luận 0

Đó là lời chia sẻ của cô giáo Nguyễn Thị Phương Mai – Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non Bình Minh (quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) khi nói về Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 51.

Mang sức trẻ “tiếp lửa” bữa cơm tặng bệnh nhân nghèo

Phát huy tinh thần xung kích thanh niên

Tháng 3 - tháng của thanh niên, đây cũng là khoảng thời gian "Bữa Cơm Yêu Thương" đặt dấu mốc 1 năm tuổi trên hành trình thiện nguyện. Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 51 có thêm sự đồng hành của những trái tim căng tràn nhiệt huyết tuổi trẻ của Trường Mầm non Bình Minh (quận Tây Hồ, TP.Hà Nội).

Nói về cơ duyên đến với chương trình, chị Phương Mai cho hay: "Sau khi nghe lời giới thiệu của cô giáo trong trường đã là tình nguyện viên của Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”, Chi đoàn đã xin ý kiến Đảng ủy, BGH nhà trường và nhận được sự ủng hộ của cấp trên cũng như cán bộ, đoàn viên để tham gia chương trình. Sự kiện ý nghĩa này cũng góp phần hòa chung với không khí phấn khởi thi đua của đoàn viên, thanh niên trên cả nước nhân Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024)".

Mang sức trẻ
Mang sức trẻ

Trường Mầm non Bình Minh gửi tặng 6.000.000 đồng (tương đương 200 suất cơm) cho người khiếm thị, người lao động nghèo, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

"Trong Chi đoàn cũng có những bạn trẻ còn gặp khó khăn, nhưng với tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều" các bạn vẫn sẵn sàng sẻ chia"- Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non Bình Minh cho hay.

Song song với món quà là 200 suất cơm 0 đồng gửi tặng đến các hoàn cảnh khó khăn, các cô giáo trẻ đã mang đến "bữa ăn tinh thần" bằng những điệu múa đặc sắc. Đó là lời động viên, tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhân và người nhà của họ vượt qua những tháng ngày trắc trở. Được biết, chỉ trong thời gian ngắn chuẩn bị, các cô giáo đã tranh thủ giờ nghỉ trưa, ở lại vào chiều tối để quyết tâm luyện tập những tiết mục văn nghệ cho thật chỉn chu.

"Các cô chú khi phải điều trị tại viện chắc chắn sẽ có những nỗi lòng còn chất chứa. Khi mang đến tiết mục văn nghệ, tập thể các Đoàn viên gửi gắm nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Từng nụ cười, từng nhịp vỗ tay của các cô chú chính là những món quà khó quên mà chúng tôi đã nhận được" – Bạn Phùng Thái Linh – Đoàn viên Trường Mầm non Bình Minh bày tỏ.

Mang sức trẻ
Mang sức trẻ
Mang sức trẻ
Mang sức trẻ
Mang sức trẻ

Các giáo viên, cán bộ, đoàn viên Trường Mầm non Bình Minh chung tay, góp sức vì bữa cơm đầy yêu thương dành tặng hoàn cảnh khó khăn.

Mong được đóng góp nhiều hơn

Để đến với chương trình, cô giáo Nguyễn Thu Hà đã thức dậy từ rất sớm để đến đồng hành cùng “Bữa Cơm Yêu Thương”. Cô Hà háo hức cùng với đồng nghiệp của mình từ trước khi chương trình diễn ra vài ngày. Khi đến với địa điểm tổ chức, không một phút ngơi tay cô cùng mọi người gọt đu đủ, gọt bí và nấu món thịt rang mắm tép… để chuẩn bị cho bữa ăn.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, dù đã nghe lời kể về sự thân thiện của mọi người, nhưng tôi không nghĩ ở đây lại ấm áp đến thế. Tôi cùng các cô giáo và các cộng tác viên miệt mài sơ chế thực phẩm rồi chế biến. Khi nhìn mọi người đón nhận bữa và thưởng thức ngon lành do chính tay mình cùng mọi người chuẩn bị, tôi đã rất xúc động, một cảm giác khó tả" – Chị Hà bày tỏ về cảm xúc của mình.

Đón nhận những tình cảm của các cô Trường Mầm non Bình Minh, bà Phí Thị Thu Hà – Quản lý Dự án thiện nguyện Phiên Chợ Trái Tim vui mừng chia sẻ: "Tôi thấy rất vui và hạnh phúc khi Bữa Cơm Yêu Thương đã lan tỏa được tinh thần nhân ái, nhân văn đến với các bạn trẻ. Ngược lại, chúng tôi cũng được đón nhận những năng lượng tích cực, sức trẻ của thanh niên. Đó là một lời động viên tinh thần đến với bệnh nhân, người nhà và những lao động khó khăn".

Mang sức trẻ

Các cô giáo trẻ gửi tặng đến bệnh nhân và người thân của họ tiết mục văn nghệ trong lúc đợi tới giờ tặng cơm.

Mang sức trẻ
Mang sức trẻ
Mang sức trẻ
Mang sức trẻ

Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 51 đã để lại nhiều cảm xúc cho người thực hiện và người đón nhận bữa cơm.

Nhìn các cô giáo thể hiện điệu nhảy đầy sức sống của tuổi trẻ trên nền nhạc ca khúc "Sứ mệnh thanh niên", bà Lê Thị Hoa (SN 1975, quê Phú Thọ) đã hòa mình theo giai điệu sôi động bằng những tràng vỗ tay và nụ cười tươi trên môi. Bà Hoa chia sẻ: "Nhìn các cháu còn trẻ nhưng đã biết chia sẻ với người khó khăn, tôi cảm động lắm. Ở trong viện toàn một màu trắng đơn điệu, được thưởng thức một buổi biểu diễn vui tươi và nhận được bữa cơm ấm áp miễn phí, tôi thấy mình không cô đơn trong cuộc chiến chống lại căn bệnh".

Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 51 kết thúc với hơn 1.000 suất ăn mang hương vị cơm nhà dẻo thơm được trao tặng đến với người khiếm thị, người lao động nghèo, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Hoạt động đầy ý nghĩa của đội ngũ giáo Trường Mầm non Bình Minh là một điểm sáng về tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội trong giới trẻ. Hy vọng rằng, từ những bước chân nhỏ bé này, chúng ta sẽ thấy nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa từ những "người truyền lửa" cho thế hệ tương lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem