Mang Xuân Yêu Thương đến với thầy – trò Quảng Trị đổi lấy nụ cười hạnh phúc

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 26/01/2021 12:43 PM (GMT+7)
Nhận món quà từ đoàn thiện nguyện trong chương trình Xuân Yêu Thương, học sinh ở xã A Bung nở nụ cười hạnh phúc và bẽn lẽn hôn lên má một người trong đoàn.
Bình luận 0
Mang Xuân Yêu Thương đến với thầy – trò Quảng Trị đổi lấy nụ cười hạnh phúc - Ảnh 1.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS A Bung mặc áo ấm, chụp ảnh cùng đoàn thiện nguyện.

Hơn 9h sáng ngày 25/1, vượt quãng đường 120Km ngoằn ngoèo bên núi, bên sông, đoàn thiện nguyện Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt cùng Quỹ Chia sẻ yêu thương Hà Thành, Quỹ Hỷ Liên Tâm, Ngân hàng NNPTNT (Agribank) tỉnh Quảng Trị, Công ty Thuỷ điện Quảng Trị và Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Năng lượng xanh có mặt tại điểm trường cấp 1, thuộc Trường Tiểu học và THCS A Bung (Đakrông, Quảng Trị).

Nơi đây, học sinh cùng thầy cô giáo nhà trường đã đợi sẵn, ai nấy đều phấn khởi, nở nụ cười vẫy tay chào đón.

Mang Xuân Yêu Thương đến với thầy – trò Quảng Trị đổi lấy nụ cười hạnh phúc - Ảnh 2.

Học sinh A Bung nhận quà từ đoàn thiện nguyện.

Niềm vui ấy càng được nhân lên khi đoàn từ thiện căng tấm băng rôn với dòng chữ Xuân Yêu Thương – đó là tên chương trình và là tình cảm mà đoàn từ thiện dành cho học sinh nơi đây.

Trong khuôn khổ chương trình, Quỹ Chia sẻ yêu thương Hà Thành, Quỹ Hỷ Liên Tâm đã trao tặng 1.000 xuất quà gồm: Bộ đồ dùng học tập (bút, vở), dép, áo ấm, 2.000 đôi tất, 7 bình lọc nước cho thầy-trò nhà trường.

Mang Xuân Yêu Thương đến với thầy – trò Quảng Trị đổi lấy nụ cười hạnh phúc - Ảnh 3.

Chị Phạm Thị Lan Ngọc – đại diện Quỹ Chia sẻ yêu thương Hà Thành ân cần mặc áo ấm, động viên học sinh A Bung cố gắng học tập.

Thầy giáo Lê Minh Ái – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học và THCS A Bung cho biết, Đakrông là một trong những huyện nghèo nhất Việt Nam. Còn A Bung – nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Vân Kiều – Pa Kô là xã nghèo nhất huyện Đakrông, khoảng 70% hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo.

Mang Xuân Yêu Thương đến với thầy – trò Quảng Trị đổi lấy nụ cười hạnh phúc - Ảnh 4.

Một em học sinh A Bung bẽn lẻn hôn thành viên đoàn thiện nguyện.

Đợt lũ lụt lịch sử tháng 10/2020 vừa qua đã cuốn trôi, vùi lấp tài sản, đất đai của người dân khiến cuộc sống họ gặp vô vàn khó khăn.

Chưa hết, đợt rét vào nửa đầu tháng 1/2021 khiến gia súc của nhân dân bị chết rất nhiều.

"Đó là tài sản cuối cùng của họ, nhưng ông trời cũng lấy mất" – thầy Ái chia sẻ.

Cha mẹ nghèo, con khổ. Cái ăn, cái mặc chưa đủ nên việc học tập của học sinh A Bung bị ảnh hưởng.

Mang Xuân Yêu Thương đến với thầy – trò Quảng Trị đổi lấy nụ cười hạnh phúc - Ảnh 5.

Đại diện hai Quỹ Chia sẻ yêu thương Hà Thành, Quỹ Hỷ Liên Tâm trao máy lọc nước cho thầy-trò trường A Bung.

Ở A Bung, có những đợt rét chỉ còn 8 độ C. Học sinh đến trường với chiếc áo mỏng manh, lạnh cắt da, tím mặt.

Nguồn nước bị nhiễm vôi nên hàng tháng nhà trường phải bỏ số tiền lớn để mua bình nước lọc loại 20 lít/bình cho học sinh uống nhưng không đảm bảo.

Vì vậy, khi nhận được những chiếc áo ấm, máy lọc nước, đồ dùng học tập, thầy-trò nhà trường rất vui.

Mang Xuân Yêu Thương đến với thầy – trò Quảng Trị đổi lấy nụ cười hạnh phúc - Ảnh 6.

Học sinh A Bung vui tươi khi nhận được quà của đoàn thiện nguyện.

Mặc lên mình chiếc áo ấm của đoàn thiện nguyện, em Hồ Thị Vi (lớp 2C) nở nụ cười rồi xoay một vòng hỏi các bạn "đẹp không, đẹp không, ấm lắm, các bạn mặc vào luôn đi".

Còn Hồ Thị Đông Khuyết (lớp 4A) thì kêu gọi các bạn làm dáng thả tim cho đoàn từ thiện và luôn miệng cười, nói cảm ơn.

Tâm sự cùng các em học sinh, chị Phạm Thị Lan Ngọc – đại diện Quỹ Chia sẻ yêu thương Hà Thành cho biết, có rất nhiều học sinh xuất thân từ gia đình nghèo nhưng chăm ngoan, học giỏi, nay đã thành đạt. Vì vậy, các em học sinh A Bung hãy cố gắng vượt qua khó khăn, học tốt để thay đổi số phận mình.

Mang Xuân Yêu Thương đến với thầy – trò Quảng Trị đổi lấy nụ cười hạnh phúc - Ảnh 7.

Anh Nguyễn Hoàng Đức - Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn thanh niên Ngân hàng Agribank Quảng Trị (áo đỏ) cùng ông Trần Văn Bến - Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Trị (thứ 4 từ phải sang) và đại diện nhà trường, Bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh A Bung.

Tại chương trình này, Ngân hàng NNPTNT tỉnh Quảng Trị, Công ty Thuỷ điện Quảng Trị và Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Năng lượng xanh đã trao tặng học sinh Trường Tiểu học và THCS A Bung 35 chiếc xe đạp.

Mang Xuân Yêu Thương đến với thầy – trò Quảng Trị đổi lấy nụ cười hạnh phúc - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Công ty Thuỷ điện Quảng Trị (thứ 3 từ phải sang) trao xe đạp cho học sinh A Bung.

Nhận chiếc xe đạp, Hồ Thị Giao (lớp 9) nở nụ cười hạnh phúc bởi từ nay, đường đến trường của em như được rút ngắn lại.

"Em sẽ không còn phải đi bộ gần 4Km mới tới trường nữa. Thật tuyệt vời ạ".

Mang Xuân Yêu Thương đến với thầy – trò Quảng Trị đổi lấy nụ cười hạnh phúc - Ảnh 9.

Học sinh được nhận xe đạp rất phấn khởi.

  • LỜI CẢM ƠN
  • Trong 4 ngày (24/1-27/1), Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với các nhà mạnh thường quân tổ chức chương trình "Xuân yêu thương" tại trường Tiểu học và THCS A Bung, xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt xin trân trọng cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ chương trình:
  • Quỹ Hỷ Liên Tâm
  • Quỹ Chia sẻ yêu thương Hà Thành
  • Ngân hàng Agribank Quảng Trị
  • Công ty Thủy điện Quảng Trị
  • Công ty CP tư vấn và xây dựng Năng lượng Xanh
  • Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội
  • Đạo tràng Hương Đại Bi
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem