Người Việt ở nước ngoài bồi hồi đón Tết cổ truyền và mong ước cháy bỏng năm Nhâm Dần

Phương Dung Thứ ba, ngày 01/02/2022 09:00 AM (GMT+7)
Do dịch bệnh Covid-19, các chuyến bay quốc tế bị hạn chế, nhiều người Việt ở nước ngoài năm nay không thể về Việt Nam đón Tết Nguyên đán, sum vầy cùng gia đình, người thân và bạn bè.
Bình luận 0
Người Việt ở nước ngoài bồi hồi đón Tết cổ truyền và mong ước cháy bỏng năm Nhâm Dần - Ảnh 2.

Bác Lan Trần chụp ảnh cùng chồng và cháu gái dịp Tết Canh Tí khi gia đình bác đón Tết cổ truyền cùng nhau tại Úc. Ảnh Nhân vật cung cấp.

Bác Lan Trần, quê gốc ở Quảng Bình cho biết, bác và gia đình đã định cư tại Úc được 10 năm. Lần gần nhất gia đình bác có dịp về Việt Nam đón Tết Nguyên đán cùng họ hàng, người thân là vào năm 2016. Nhiều năm nay, do điều kiện không cho phép, bác đều cùng gia đình tổ chức đón Tết Nguyên đán cùng nhau tại Úc.

Người Việt ở nước ngoài bồi hồi đón Tết cổ truyền và mong ước cháy bỏng năm Nhâm Dần - Ảnh 2.

Bác Lan đi chợ Tết của người Việt ở Sunshine, ngoại ô Melbourne, Úc để mua sắm trước Tết Nhâm Dần. Ảnh NVCC

Người Việt ở nước ngoài bồi hồi đón Tết cổ truyền và mong ước cháy bỏng năm Nhâm Dần - Ảnh 3.

Chợ Tết của người Việt ở Sunshine, ngoại ô Melbourne, Úc trước Tết Nhâm Dần rất tấp nập. Ảnh NVCC

Người Việt ở nước ngoài bồi hồi đón Tết cổ truyền và mong ước cháy bỏng năm Nhâm Dần - Ảnh 3.

Mặc dù sống ở Úc, nhưng mỗi dịp Tết đến xuân về, gia đình bác Lan lại cùng nhau trang trí nhà cửa để đón Tết ấm áp bên nhau. Ảnh Nhân vật cung cấp.

Các con của bác dù đã lập gia đình và sống riêng, vẫn tranh thủ đưa con cái về sum vầy, đón Tết cùng cho bố mẹ vui, giữ gìn truyền thống đoàn viên mỗi dịp Tết đến xuân về của người Việt.

"Mỗi dịp Tết đến xuân về, bác nhớ người thân và bạn bè ở Việt Nam. Bác mong được về quê ăn Tết lắm nhưng không phải năm nào cả nhà cũng thu xếp được công việc, thời gian để về Việt Nam, đặc biệt là 2 năm qua, dịch bệnh Covid-19 bùng nổ trên khắp thế giới, nên việc đi lại càng trở nên khó khăn. Dù ở Úc, bác cũng vẫn trang trí nhà cửa, tổ chức đón Tết cho có không khí dù làm sao bằng được ở quê nhà", bác Lan Trần chia sẻ.

Người Việt ở nước ngoài bồi hồi đón Tết cổ truyền và mong ước cháy bỏng năm Nhâm Dần - Ảnh 5.

Bác Lan Trần đón tết Nhâm Dần tại Úc cùng con cháu.

Theo bác Lan, bác mong con cháu mình sau này cũng cố gắng giữ gìn phong tục tập quán của người Việt để khỏi quên cội nguồn. Bác Lan cũng cho biết, bác rất thích Tết cổ truyền và mong rằng phong tục tốt đẹp này của người Việt sẽ được duy trì và phát triển. Để góp phần duy trì và quảng bá nét văn hóa truyền thống này của người Việt, cộng đồng người Việt tại Úc thường tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Tết cổ truyền cùng như hội chợ, triển lãm...

Chú Lê Văn Thảo, quê ở Thanh Hóa - công nhân chuyên gia công và lắp đặt khung giàn cho nhà máy lọc dầu và khí ga tại Hungari cũng đón Tết Nhâm Dần nơi xứ người.

Người Việt ở nước ngoài bồi hồi đón Tết cổ truyền và mong ước cháy bỏng năm Nhâm Dần - Ảnh 4.

Chú Lê Văn Thảo, làm việc tại Hungari cho biết, năm nay Tết cổ truyền không rơi vào cuối tuần nên các công nhân như chú không được nghỉ mà phải làm việc bình thường. Ảnh Nhân vật cung cấp.

Chú Thảo cho biết, đây là lần thứ 5 chú đón Tết ở xứ người, xa gia đình và người thân. Đối với chú, phải đón Tết ở nơi "đất khách quê người" lúc nào cũng buồn, nhưng vì điều kiện kinh tế và công việc của mình nên đành phải chấp nhận.

"Sau một năm làm việc vất vả, ai cũng mong Tết được đoàn viên bên gia đình, anh em và bạn bè. Đón tết xa quê hương tất nhiên là buồn. Nhưng tất cả vì tương lai của con cái nên mình phải cố gắng", chú Thảo nói.

Người Việt ở nước ngoài bồi hồi đón Tết cổ truyền và mong ước cháy bỏng năm Nhâm Dần - Ảnh 7.

Bữa cơm tất niên sớm ngày 30/1 của các công nhân Việt đang làm việc tại Hungari có sự tham gia của những khách mời là người nước ngoài. Ảnh Nhân vật cung cấp.

Chia sẻ về mong ước trong năm mới, chú Thảo cho biết, năm Nhâm Dần, chú mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để cuộc sống trở lại bình thường, đi lại thuận tiện để người dân làm ăn thuận lợi, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Mạnh Hùng, quê gốc Ninh Bình, hiện đang làm việc tại một công ty chứng khoán ở Nhật Bản năm nay cũng không thể trở về Việt Nam đón Tết cổ truyền bên gia đình vì dịch bệnh Covid-19.

Người Việt ở nước ngoài bồi hồi đón Tết cổ truyền và mong ước cháy bỏng năm Nhâm Dần - Ảnh 5.

Dịch bệnh Covid-19 khiến Mạnh Hùng không thể về Việt Nam đón Tết sum vầy bên gia đình. Ảnh Nhân vật cung cấp.

Mạnh Hùng cho biết, người Nhật không đón Tết Nguyên đán, nên anh vẫn phải đi làm bình thường trong dịp Tết này. Nhịp sống hối hả, công việc bận rộn khiến cho anh đỡ buồn hơn khi một mình đón Tết ở phương xa, không được đoàn viên bên gia đình, bạn bè.

Theo Mạnh Hùng, dịch bệnh Covid-19 ở Nhật Bản vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn và chính phủ vẫn thường xuyên đưa ra cảnh báo người dân nên đeo khẩu trang, sát khuẩn đầy đủ khi ra ngoài, hạn chế tụ tập đông người... nên năm nay anh và bạn bè ở Nhật không tổ chức đón Tết cùng nhau như mọi năm.

Tuy nhiên, Hùng cho biết, anh sẽ đi chùa vào ngày mùng 1 để cầu mong năm mới bình an, dịch bệnh được kiểm soát, việc đi lại dễ dàng hơn để có thể về thăm gia đình.

"Đây là năm thứ 2 liên tiếp mình kẹt lại Nhật Bản trong dịp Tết cổ truyền vì dịch Covid-19. Những năm trước mình thường về Việt Nam ăn Tết bên gia đình. Người Nhật không đón Tết Nguyên đán, nên trong khi mọi người ở Việt Nam nghỉ làm, nghỉ học, sum vầy bên gia đình thì mình vẫn phải đi làm bình thường. Cũng mong nhớ gia đình, nhớ không khí Tết ở quê nhà lắm, chỉ mong dịch bệnh sớm được kiểm soát, cuộc sống trở lại bình thường để có thể về quê thăm bố mẹ, người thân và bạn bè", Mạnh Hùng chia sẻ.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem