Thêm một tài phiệt Nga chết bí ẩn

Kiều Anh (Theo DailyBeast) Thứ hai, ngày 19/12/2022 14:44 PM (GMT+7)
Ông trùm bất động sản Nga Dmitry Zelenov đã qua đời vào đầu tháng này sau khi ngã cầu thang khi đi thăm bạn bè ở French Riviera.
Bình luận 0
Thêm một tài phiệt Nga chết bí ẩn - Ảnh 1.

Ông trùm bất động sản Nga Dmitry Zelenov. Ảnh Getty

Tờ Var Matin của Pháp ngày 18/12 đưa tin,  Zelenov, 50 tuổi, đang ăn tối với bạn bè ở Antibes vào ngày 9/12 thì đột nhiên không khỏe, ngã cầu thang và bị thương nặng ở đầu. Ông qua đời khi được điều trị tại Bệnh viện Pasteur ở Nice.

Baza, một kênh tin tức độc lập trên Telegram, đưa tin rằng Zelenov đã ngã qua lan can và bị đập đầu. Các nhà chức trách đã thông báo cho bạn bè của nhà tài phiệt vào khoảng 7 giờ sáng hôm sau rằng ông đã chết.

Kênh này cũng cho biết, "được biết" rằng Zelenov trước đây đã trải qua cuộc phẫu thuật mạch máu vì các vấn đề về tim không xác định.

Theo Var Matin, Sở cảnh sát Antibes hiện đang điều tra nguyên nhân cái chết của Zelenov.

Người đàn ông 50 tuổi này là chủ sở hữu cũ của nhà phát triển người Nga Don-Stroy, công ty đã xây dựng Tháp Cung điện Triumph 61 tầng ở Moscow, một trong những công trình dân cư cao nhất ở châu Âu. Trước khi công ty rơi vào sự kiểm soát của ngân hàng nhà nước VTB của Nga sau khi không chống chọi được với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, giá trị tài sản ròng của Zelenov ước tính khoảng 1,4 tỷ USD, đưa ông vào danh sách tỷ phú Nga của Forbes.

Zelenov là người mới nhất trong hàng dài các nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt, công nghệ và tài chính của Nga gặp phải những kết cục đáng ngờ và không kịp thời—người gần đây nhất là Anatoly Gerashchenko.

Cựu giám đốc Viện Hàng không Moscow (MAI), Gerashchenko đã rơi một cách bí ẩn "từ độ cao" tại trụ sở của tổ chức vào tháng 9. Văn phòng báo chí của viện gọi cái chết của người đàn ông 73 tuổi là "kết quả của một vụ tai nạn".

Hai tuần trước khi Gerashchenko qua đời, Ivan Pechorin, 39 tuổi, một giám đốc điều hành được Tổng thống Nga Vladimir Putin bổ nhiệm để giúp giám sát sự phát triển ở Bắc Cực, đã tự ngã một cách kỳ lạ khỏi một chiếc thuyền đang di chuyển ngoài khơi bờ biển Nga. Và hai tuần trước đó, Ravil Maganov, chủ tịch công ty dầu mỏ lớn thứ hai của Nga, đã chết sau khi được cho là rơi từ tầng 6 của bệnh viện xuống đất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem