Tiếng khóc nhói lòng của mẹ cậu bé bị u hốc mắt

Thế Hiển Thứ sáu, ngày 24/02/2023 06:15 AM (GMT+7)
Sau 3 năm phát hiện u hốc mắt ác tính, bệnh tình của cháu Trần Chu Minh Đức (SN 2014, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) ngày càng trở nặng, hiện đang rất cần sự hỗ trợ của nhà hảo tâm trên cả nước để có tiền phẫu thuật.
Bình luận 0

Cuối tháng 2/2021, chị Chu Hu De - mẹ cháu Đức (SN 1980) phát hiện con mình có một mụn thịt ở hốc mắt. Không nghe con kêu đau rát, chị De chỉ vệ sinh sơ qua bằng nước muối sinh lý. Sau nhiều tuần, mụn thịt to dần ra, gia đình đưa cháu đi khám tại Bệnh Viện Mắt Trung ương thì phát hiện cháu Đức bị u hốc mắt.

Được sự hướng dẫn của các bác sĩ, cháu Đức được chuyển đến Khoa Nhi thuộc Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị. Tại đây, cháu Đức được xạ trị và điều trị hóa chất. Sau thời gian đó, gia đình cho cháu về nhà để tiếp tục theo dõi.

Có những hôm cháu Đức đau quá, khóc nức nở, nhìn thấy con đau mà không làm gì được, lòng chị đau như cắt. Chị chỉ biết ôm con vào lòng an ủi, mong sao cho cơn đau mau chóng dịu đi.

Tiếng khóc nhói lòng của mẹ cậu bé bị u hốc mắt - Ảnh 1.

Khối u ác tính ở hốc mắt khiến mắt cháu Đức bị lồi ra và đau đớn. Ảnh: NVCC

Chị De vừa nấc, vừa kể: "Tôi đi chữa bệnh cho con ở khắp các bệnh viện, từ Bệnh viện Mắt Trung ương, đến Bệnh viện Nhi Trung ương, rồi dịch Covid đến các viện Trung ương cũng tạm thời không thể đáp ứng nhu cầu chữa bệnh, tôi còn phải đưa con vào cả Huế. Dù phải vay mượn khắp các nơi nhưng nhìn thấy con như thế tôi không đành lòng được".

Từ ngày cháu Đức bị bệnh, chị De ngừng công việc lao công để đi khắp các bệnh viện chạy chữa cho con. Anh Trần Cao Đức - chồng chị De (SN 1983) cũng ở nhà chăm lo cho con gái là cháu Trần Chu Hà Vy hiện đang học lớp 4 tại Trường TH Ka Lăng.

Mọi chi phí sinh hoạt của nhà chị De đều nhờ sự hỗ trợ của các anh em trong họ, cùng với sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng. Mỗi bên một ít gom góp lại đỡ đần cho gia đình trong giai đoạn khó khăn. Thế nhưng, hiện tại gia đình chị vẫn còn nợ hơn 80.000.000 đồng, khoản tiền chị De vay mượn để điều trị cho con.

Trao đổi với phóng viên, ông Lý Ló Hừ - Phó Chủ tịch UBND xã Ka Lăng cho biết: "Gia đình chị De thuộc hoàn cảnh khó khăn, từ ngày phải chữa bệnh cho cháu Đức, tài sản trong nhà chị không còn gì cả".

Dù con bị mắc căn bệnh hiếm gặp, chị De vẫn luôn cố gắng hết sức để chữa trị cho con. Chị De khóc nghẹn: "Ai giới thiệu thầy ở đâu tôi cũng đi đến đấy lấy thuốc. Chỉ mong làm sao có thể chữa trị kịp thời cho con. Nhưng càng đi thì lại thấy con càng trở nặng".

Với mong muốn tiếp tục điều trị cho con, chị De kính mong quý mạnh thường quân có thể ủng hộ để có thêm kinh phí cho cháu Đức chữa bệnh.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về

Gia đình chị Chu Hu De – xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Số tài khoản: 7804215002881 - Ngân hàng Agribank

Chủ tài khoản: Chu Hu De

Số điện thoại chị Chu Hu De: 0397475124

Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình chị De - Lai Châu


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem