Tòa xử xuyên trưa, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến nói có lỗi với mẹ già 91 tuổi vốn trải nhiều đau khổ

PVCT Thứ năm, ngày 21/05/2020 13:22 PM (GMT+7)
Gần 12 giờ rưỡi, phiên tòa sơ thẩm xử Đô đốc Nguyễn Văn Hiến và 7 bị cáo kết thúc phần tranh luận, chuyển sang phần nghị án, trước khi vào nghị án, tòa cho các bị cáo nói lời sau cùng.
Bình luận 0

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trong lời nói sau cùng đã cho biết, sự việc xảy ra ông rất đau xót. "Tôi có phần lỗi, lỗi là vì điều kiện công việc nên thực thi trách nhiệm chưa đủ sát sao, quyết liệt", bị cáo Hiến nói đồng thời gửi lời xin lỗi Đảng, Nhân dân, xin lỗi các đồng đội đang phục vụ trong Quân đội nhân dân, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ Hải quân qua các thời kỳ.

Phiên tòa xuyên trưa, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến nói có lỗi với mẹ già 91 tuổi vốn trải nhiều đau khổ - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại tòa (ảnh Thông tấn Quân sự)

"Tôi có lỗi với gia đình, với mẹ già 91 tuổi đang sống ở quê, vốn đã trải qua nhiều đau khổ (quê ông Hiến ở Ninh Bình, mẹ ông góa chồng từ khi ông lên 5 tuổi, anh trai ông Hiến hy sinh). Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét vụ án một cách khách quan, toàn diện để có bản án thấu tình, đạt lý vừa đảm bảo răn đe, giáo dục, cảnh tỉnh nhưng nhân văn. Tại phiên tòa, ngoài tôi còn có các bị cáo trước đây là cấp dưới. Họ thực hiện hành vi không vì mục đích cá nhân nên tôi đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt nhất có thể", bị cáo Hiến nói.

Trước khi dừng lời, bị cáo Nguyễn Văn Hiến cho biết, ông từng đại biểu Quốc hội, tham gia làm luật, ông thấy phiên tòa đã diễn ra văn minh, gọn gàng, dứt khoát, có tính chất quân sự, đúng với tinh thần của cải cách tư pháp.

Phiên tòa xuyên trưa, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến nói có lỗi với mẹ già 91 tuổi vốn trải nhiều đau khổ - Ảnh 2.

Cảnh phiên tòa (ảnh Thông tấn Quân sự).

Bị cáo Bùi Như Thiềm trong lời nói sau cùng cho biết, bản án tòa chưa tuyên nhưng ông đã phải chịu bản án trước dư luân xã hội và gia đình cách đây 2 năm. 

"Tôi rất xấu hổ, vì là sỹ quan cao cấp của Quân chủng Hải quân lại ra tòa với tư cách là bị cáo trong vụ án. Điều đó đã ảnh hưởng tới Quân chủng Hải quân. Tôi xin gửi lời xin lỗi đến các vị lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động tại Quân chủng Hải quân và Bộ Quốc phòng", bị cáo Thiềm nói.

Theo bị cáo Thiềm, với tuổi tác như hiện nay chẳng còn cơ hội nhiều để làm lại, nhưng sẽ giáo dục cho thế hệ con cháu về việc làm kinh tế, tránh bị sai sót. Bị cáo Thiềm nói thêm, ông bị bệnh đã lâu năm, đến nay sức khỏe rất kém, mong sự khoan hồng của pháp luật để có điều kiện chữa bệnh.

Bị cáo Bùi Văn Nga cho biết, bị cáo đã thành khẩn khai báo, luật sư đã bào chữa, bị cáo đang bị bệnh hiểm nghèo việc sống chết không biết thế nào. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét để ra bản án hợp lý.

Bị cáo Đoàn Mạnh Thảo nói, bị cáo sinh ra và lớn lên trong gia đình có ông, bố mẹ tham gia kháng chiến, ông ngoại đã hy sinh. Bị cáo thừa nhận vi phạm nên mới phải ra tòa ngày hôm nay. Bị cáo thấy ăn năn hối tiếc với những việc đã xảy ra.

Bị cáo Thảo cho biết, khi về hưu ông có rất nhiều bệnh nên kính mong cơ quan Hội đồng xét xử xem xét cho được hưởng án thấp nhất như vị luật sư bào chữa đã đề nghị. Đồng thời xin cho các bị cáo khác như bị cáo Hiến, Nga, Thiềm.

Bị cáo Trần Trọng Tuấn, nói sau 37 năm công tác, phục vụ trong quân đội luôn chấp hành và hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Khi vụ án khởi tố ông đã khai báo đúng sự thật, không quanh co, không dấu giếm gì. Bị cáo nói mình không có tội, mong tòa xét xử công tâm, khách quan.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Thị Hoan đã đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho hưởng mức án thấp nhất để sớm trở về với hai con nhỏ. Bị cáo thực hiện hành vi vì thiếu hiểu biết, vì cả nể nên mới dẫn tới hậu quả ngày hôm nay.

Bị cáo Phạm Văn Diệt trong lời nói sau cùng đã mong tòa có phán quyết phù hợp để được sớm trở về với gia đình. Bị cáo Diệt đã nghẹn ngào khi nói bản thân chỉ là người làm thuê. Bị cáo cũng nói về hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, con nhỏ, một người con lại có bệnh bẩm sinh.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc) là bị cáo cuối cùng nói lời sau cùng. Bị cáo Hệ đã nói vòng vo sang vấn đề khác. Bị cáo cho biết, những nội dung xung quanh vụ án này bị cáo đã khai báo mấy ngày qua tại tòa.

Theo thông báo của Hội đồng xét xử Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân, đến 15 giờ 30 tòa sẽ tuyên án.

Quân chủng Hải quân đề nghị giảm nhẹ đặc biệt cho Đô đốc Nguyễn Văn Hiến

Trước đó, tham dự phiên tòa với tư cách bị hại đại diện Quân chủng Hải quân đồng tình với bản luận tội của viện kiểm sát. Đại diện đơn vị giữ nguyên quan điểm đề nghị HĐXX tuyên Công ty Hải Thành nộp lại số tiền hơn 930 tỷ về cho Quân chủng Hải quân sau khi UBND TP.HCM cho phép quân chủng giữ lại để xây dựng, củng cố doanh trại.

Đối với các bị cáo trong vụ án, Quân chủng Hải quân đề nghị xử lý nghiêm Đinh Ngọc Hệ và các bị cáo có hành vi lừa đảo và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hình phạt đối với các bị cáo là cán bộ của quân chủng.

Riêng với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, đại diện quân chủng tha thiết mong muốn HĐXX giảm nhẹ đặc biệt cho bị cáo do có rất nhiều công lao đóng góp trong bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem