“Ai cũng có thể làm được việc tốt, chỉ cần có một trái tim sẵn sàng sẻ chia yêu thương”

Nguyệt Minh Thứ sáu, ngày 05/04/2024 07:23 AM (GMT+7)
Đó là chia sẻ của anh Hoàng Trọng Dũng (SN 1986, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) - một trong những cộng tác viên tiêu biểu tại Dự án Phiên Chợ Trái Tim.
Bình luận 0

Như thường lệ, sáng sớm thứ 7 hàng tuần anh Dũng đều có mặt tại căn bếp của Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương". Đôi tay anh thoăn thoắt vo gạo, thành thục xếp ngay ngắn từng khay vào tủ nấu cơm. Với anh Dũng, Dự án Phiên Chợ Trái Tim từ lâu đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong trái tim của mình.

“Tôi thật may mắn khi có gia đình đặc biệt này"

Với kinh nghiệm tham gia các hoạt động thiện nguyện từ lâu, nhưng đến khi bén duyên với Dự án Phiên Chợ Trái Tim, anh Hoàng Trọng Dũng mới cảm thấy đây là nơi bản thân muốn gắn bó. Dự án Phiên Chợ Trái Tim đã tổ chức các chương trình thiện nguyện thiết thực mà bấy lâu nay anh luôn tìm kiếm và mong mỏi được tham gia.

Anh Dũng tâm sự: “Ngay từ lần đầu tiên được gặp các thành viên tại Dự án Phiên Chợ Trái Tim, bản thân luôn cảm thấy thân quen, gần gũi với mọi người. Ở đây mọi người chan hòa, cùng chung mục đích nên trái tim cũng cùng nhịp đập”.

Đối với anh Dũng, Dự án Phiên Chợ Trái Tim đã mang đến cho anh một gia đình đặc biệt. Nơi mà anh có những người anh, người chị hay cả những người bạn, người em thân thương. Quan trọng hơn hết, đây là nơi anh cùng mọi người có thể chia sẻ yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn, trở thành những chiếc “lá lành" giúp ích cho cộng đồng.

“Ai cũng có thể làm được việc tốt, chỉ cần có một trái tim sẵn sàng sẻ chia yêu thương”- Ảnh 1.

Anh Hoàng Trọng Dũng (áo xanh), đại diện CLB Hát Rong Thiện Nguyện trao tặng 5.000.000 đồng đến Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương".

Anh Dũng cho biết, gia đình nhỏ của anh rất ủng hộ anh tham gia chương trình. Bởi vợ và con anh đều thấy được những ý nghĩa mà chương trình mang lại cho những hoàn cảnh khó, thấy được niềm hạnh phúc của anh Dũng mỗi khi được làm thiện nguyện.

“Tôi thật may mắn khi có thêm một gia đình Phiên Chợ Trái Tim, chúng tôi không chỉ gắn bó với nhau trong các hoạt động thiện nguyện, mà còn giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Nhiều lúc, tôi cảm thấy mình như được trẻ ra vì nhận được sự yêu thương và quan tâm từ các anh chị" - anh Dũng tâm sự.

Khoảnh khắc chứng kiến những bệnh nhân tay còn đeo dây truyền, nhưng vẫn đến nhận những suất cơm miễn phí; hay các thành viên, cộng tác viên tại chương trình ân cần chăm sóc từng người đến với chương trình đã ghi lại ấn tượng sâu đậm trong trái tim anh Dũng.

Từ đó, anh càng có thêm động lực để gắn bó với Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương". Anh Dũng khẳng định: “Trong tương lai, tôi sẽ tích cực đồng hành cùng chương trình và lan tỏa chương trình đến với người thân quen”.

Niềm hạnh phúc khi được cho đi

Từ lâu, việc đến Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" vào thứ 7 hàng tuần đã trở thành thói quen không thể thiếu của anh Dũng. “Tôi cũng chỉ là một người bình thường, vẫn phải đi làm chăm lo cho gia đình của mình. Thế nhưng những lúc không sắp xếp được thời gian đến chương trình, tôi cảm thấy rất nhớ. Tôi nghĩ rằng, không ai quá bận rộn khi trái tim họ luôn hướng về những hoàn cảnh khó khăn".

Bà Phí Thị Thu Hà - Quản lý Dự án Phiên Chợ Trái Tim cho biết: “Trọng Dũng gần như chưa từng vắng mặt ngày thứ 7 nào từ khi tham gia chương trình. Dũng thậm chí còn cố gắng sắp xếp những việc cá nhân, dành trọn thời gian cùng chúng tôi chuẩn bị những bữa ăn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người có hoàn cảnh khó khăn".

“Ai cũng có thể làm được việc tốt, chỉ cần có một trái tim sẵn sàng sẻ chia yêu thương”- Ảnh 2.
“Ai cũng có thể làm được việc tốt, chỉ cần có một trái tim sẵn sàng sẻ chia yêu thương”- Ảnh 3.

Dù lịch trình bận rộn, nhưng mỗi khi có mặt tại chương trình, anh Dũng không quản ngại bất cứ công việc nào. Anh luôn cố gắng góp sức để mang đến những suất cơm ấm lòng cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Để chuẩn bị hàng nghìn suất cơm miễn phí, tất cả các thành viên, cộng tác viên tại chương trình đều phải hoạt động hết công suất. Càng thực hiện các công việc, anh Dũng càng say mê, nhiệt huyết và không biết mệt mỏi. Bởi anh biết vẫn còn có nhiều hoàn cảnh còn rất khó khăn và anh hạnh phúc khi có thể góp sức giúp đỡ, mang đến cho họ sự ấm áp chân thành.

Từ sự đóng góp của các cộng tác viên nhiệt thành như anh Dũng, mỗi bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi đến với Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" không chỉ được thưởng thức những suất ăn ngon, mà còn cảm nhận được tình yêu thương ấm áp như một gia đình.

“Tôi tin rằng, ai cũng có thể làm được việc tốt, chỉ cần có một trái tim sẵn sàng sẻ chia yêu thương. Trong mỗi việc ta làm, dù là nhỏ nhất, cũng có thể trở thành nguồn sức mạnh giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vượt lên số phận" - Anh Dũng hạnh phúc bày tỏ.

Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 53 sẽ được tổ chức vào thứ Bảy (6/4) tại ngõ 9A, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. Song song đó, Chương trình "Chợ Quê" sẽ tiếp tục tổ chức bán hàng với các mặt hàng: Nông sản sạch, sản phẩm OCOP, đồ ăn sáng,... để gây quỹ từ thiện.

Thực đơn của "Bữa Cơm Yêu Thương" tuần 53 gồm có:

- Bữa sáng với xôi kèm chả nóng được trao lúc 6h.

- Bữa trưa với thực đơn: Thịt kho củ cải, đậu sốt cà chua, lạc xóc muối, bắp cải luộc, canh thịt băm rau cải.

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên Chợ Trái Tim và các mạnh thường quân thân mời quý bà con đến nhận cơm. Khi đi vui lòng mang theo cặp lồng hoặc hộp đựng có thể tái sử dụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem