Bố mất do tai nạn lao động thương tâm, 3 đứa trẻ bơ vơ

Trọng Tuấn Thứ ba, ngày 26/03/2024 06:00 AM (GMT+7)
16h ngày 18/3 tại xưởng xay đá xây dựng (xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động thương tâm, cướp đi người chồng, người cha của một gia đình khó khăn tại Nghệ An, để lại những vết thương không thể lành trong lòng những người ở lại.
Bình luận 0

Ngày 19/3 Báo Điện tử Dân Việt đưa tin về vụ việc anh Lý Văn Ngọ đang đi làm thuê, không may bị máy xay đá nghiền nát, thi thể không còn nguyên vẹn. Để lại vợ và 3 con thơ dại, gia đình thuộc hộ cận nghèo, khó khăn nhất xã.

Biến cố ập đến gia đình nhỏ

Gia đình chị Lữ Thị Lương (1984) và anh Lý Văn Ngọ (1978), mặc dù sống trong cảnh nghèo khó, nhưng vợ chồng chị Lương luôn chịu khó và chăm chỉ,  được bà con hàng xóm ngưỡng mộ, yêu thương. Ba đứa con của anh chị ra đời mang theo bao hy vọng cho vợ chồng chị Lương, nhưng số phận đã không mỉm cười với gia đình nhỏ này.

Hai cháu đầu là em Lý Đức Nguyên (2012), em Lý Đức Nhân (2017), em Nguyên kém may mắn bị tật ở chân gây khó khăn trong việc đi lại, còn em Nhân bị lác mắt. Cả hai em đều chậm phát triển, hiện đang theo học chương trình giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập. Năm 2023, bé Lý Thị Tâm Linh - người con út, ra đời khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Niềm hạnh phúc ấy bỗng chốc tan biến khi anh Ngọ gặp tai nạn lao động, bị máy xay đá nghiền nát, thi thể không còn nguyên vẹn. Vụ tai nạn kinh hoàng bất ngờ xảy đến với chồng khiến cho chị Lương không thể bình tĩnh trước sự cố đau lòng ấy.

Trụ cột chính trong gia đình mất đi, một mình chị Lương vừa phải gồng gánh tiền ăn, tiền học của 2 người con khuyết tật và em bé mới sinh, vừa phải chịu đựng nỗi đau mất chồng. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đấu tranh với những khó khăn và nỗi đau vô tận, khi đột ngột mất đi người đồng cam cộng khổ cùng mình suốt bao năm qua.

Bố mất do tai nạn lao động thương tâm, 3 đứa trẻ bơ vơ- Ảnh 1.

Giờ đây một mình chị Lương sẽ phải gồng gánh cả gia đình mà không có anh Ngọ bên cạnh.

Đến nay, chị Lương vẫn chưa thể ổn định tinh thần để nói chuyện, chị không ăn, không ngủ kể từ ngày anh mất. May mắn ngay lúc này, có chị Lữ Thị Hằng - Em dâu chị Lương vẫn hằng ngày động viên chăm sóc cho chị và các bé. Chị Hằng ngậm ngùi chia sẻ:

“Hôm 18/3 tôi xuống đến Thanh Hóa để đón anh Ngọ về mai táng, nhìn những hình ảnh ấy đêm về không dám ngủ. Cứ nhắm mắt lại nghĩ đến anh mới hôm qua còn đang khỏe mạnh, nay đã thành ra thế này. Anh Ngọ ra đi đột ngột nên chị Lương sốc quá dẫn đến mất ăn, mất ngủ. Gia đình chị Lương vừa xây được căn nhà mới, chưa kịp trả nợ, chưa kịp tận hưởng niềm vui bên gia đình nhỏ thì anh đã qua đời, tôi đau lòng lắm”.

Cách biệt âm dương

Suốt bao năm chung sống với nhau, vợ chồng anh Ngọ, dù nghèo khó nhưng vẫn luôn vun vén, yêu thương nhau để gây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Để chăm sóc ba đứa con nên người, anh Ngọ hy sinh thời gian được ở bên gia đình, con cái để đi làm xa kiếm tiền, mong cho gia đình được đủ đầy. Nhưng cũng chính từ đấy mà chị Lương vĩnh viễn không còn cơ hội gặp anh lần cuối.

Đôi vợ chồng bôn ba bao năm, làm lụng kiếm tiền, vay mượn cũng xây được một mái ấm kiên cố. Ngôi nhà vừa được hoàn thiện thì căn nhà ấy giờ đây lại bao trùm lên sự tang thương lạnh lẽo, buồn tủi của cả gia đình. Tiền ăn, tiền học cho con, tiền trả nợ cho ngôi nhà, những khoản chi phí khổng lồ đều đè nặng lên người phụ nữ hiền hậu, cả đời chỉ biết chăm chỉ kiếm tiền lo cho con thơ.

“Gia đình anh Ngọ thuộc hộ cận nghèo, nhà anh có được 3 đứa con thì 2 đứa đầu bị khuyết tật. Nhưng gia đình anh rất có chí tiến thủ, cả hai vợ chồng đều cố gắng làm ăn. Tích góp suốt bao năm vất vả, vừa xây được căn nhà thì giờ anh Ngọ lại ra đi đột ngột như thế” - Ông Lương Văn Việt - Phó Chủ tịch xã Châu Nga chia sẻ.

Bố mất do tai nạn lao động thương tâm, 3 đứa trẻ bơ vơ- Ảnh 2.

Mái ấm của gia đình giờ đây sẽ mãi mãi thiếu đi mất một thành viên.

Gia đình nhỏ giờ đã mãi mãi mất đi trụ cột chính, tương lai của ba đứa con mờ mịt khi sẽ phải đương đầu với những thử thách khó khăn hơn cùng mẹ. Lúc này đây điều gia đình nhỏ của chị Lương cần nhất là sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân cùng chung tay để gia đình chị Lương có một tương lai tươi sáng hơn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 26324

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem