dd/mm/yyyy

Chuyện ấm lòng trong khu cách ly ở Bắc Giang

Tại khu cách ly tập trung ở Bắc Giang, nhiều công nhân, người dân đếm từng ngày, mong mỏi được về với gia đình, cuộc sống thường ngày.

Sáng 24/5 Việt Nam có thêm 58 ca Covid-19, trong đó 56 ca lây nhiễm trong nước, 2 ca nhập cảnh. 56 ca Covid-19 ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (33), Hà Nội (8), Bắc Ninh (7), Lạng Sơn (5), Điện Biên (2), Hải Dương (1).

Những công nhân, người dân thuộc trường hợp F1 được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung, một số khác là F2 được yêu cầu cách ly y tế tại nhà.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, từ ngày 18/5, Bắc Giang cũng đã tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp là Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám và Song Khê - Nội Hoàng, đồng thời yêu cầu hơn 160.000 công nhân tại đây thực hiện cách ly y tế tại nơi sản xuất, nơi ở hoặc nơi cách ly tập trung để lấy mẫu xét nghiệm.

Lo lắng cho người thân, gia đình khi phải đi cách ly

Tại Trường Mầm non xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, vợ chồng anh Nguyễn Văn Bằng (29 tuổi, công nhân công ty Hosiden) vẫn đếm từng ngày, mong mỏi được về với gia đình, con cái.

Trước đó, vào đêm muộn ngày 17/5, nhận được tin KCN Quang Châu tạm dừng hoạt động, bản thân là F1 nên vợ chồng anh Bằng được đưa đi cách ly, chờ kết quả xét nghiệm.

Chuyện ấm lòng trong khu cách ly ở Bắc Giang - Ảnh 1.

Khu cách ly đều được đặt chốt kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt.

Trong khu cách ly, vợ chồng anh Bằng được cung cấp đầy đủ điều kiện vật chất bao gồm đồ dùng cá nhân từ màn, chăn, chiếu, bàn chải, kem đánh răng ... đến đồ ăn thức uống. Nhưng khi đến đây, nỗi nhớ con, nhớ nhà vẫn luôn canh cánh trong lòng vợ chồng anh Bằng.

"Vợ chồng tôi đi cách ly nên đành để con ở nhà cho bà nội trông giúp. Ngày ngày vợ chồng tôi gọi điện về nhà khoảng 3 lần. Bà thường bảo cháu ở nhà nhớ mẹ nên đêm con hay quấy khóc. Mình và vợ cứ đếm từng ngày một mong là có kết quả âm tính để về với gia đình. Biết là xa con, nhớ con nhưng chúng tôi không còn cách nào khác"anh Bằng ngậm ngùi chia sẻ.

Nỗi nhớ con, nhớ nhà của anh Bằng cũng là nỗi lòng của rất nhiều công nhân tại khu vực cách ly. Chị Nông Thị Biên (27 tuổi, ở Cao Bằng, công nhân làm tại KCN Vân Trung) rời quê xuống Bắc Giang làm công nhân.

Chuyện ấm lòng trong khu cách ly ở Bắc Giang - Ảnh 2.

Những bức ảnh chụp trước đó cùng con trai chính là "liều thuốc" tinh thần giúp anh vợ chồng anh Bằng vơi đi bớt đi nỗi nhớ con.

Bình thường, dù có bận chị Biên cũng cố gắng sắp xếp về quê 1 tháng 1 lần nhưng kể từ khi Bắc Giang có dịch, chị chưa thể về thăm gia đình, con.

"Con mình năm nay lên lớp 3. Trong những ngày phải cách ly, ngày nào con cũng gọi cho mình, dặn mình: mẹ ơi, mẹ không được ra khỏi nhà nhé! Đi đâu thì mẹ nhớ đeo khẩu trang"chị Biên kể và cho biết thêm, nhiều đêm chị và mọi người nằm trằn trọc đến 1h sáng vẫn không thể nào chợp mắt nổi vì là nhà, lo lắng cho mọi người.

Song song với nỗi nhớ quê, nhớ nhà là nỗi thấp thỏm lo âu mỗi lần chờ kết quả nghiệm. Dù đã hai lần đi lấy mẫu xét nghiệm nhưng lần nào chị Lam (công nhân công ty Hosiden, đang ở khu cách ly Trường đại học Nông lâm Bắc Giang) cũng thấy sợ, lo lắng.

Chuyện ấm lòng trong khu cách ly ở Bắc Giang - Ảnh 3.

Mỗi phòng trong khu cách ly đều thực hiện nghiêm việc giãn cách, mọi người đeo khẩu trang đầy đủ.

"Trong thời gian cách ly, chờ kết quả, cứ thấy ai gọi điện bằng số lạ đến là tôi lại có cảm giác bất an, lo lắng. Tôi sợ rằng, kết quả của mình sẽ không được như mong đợi", chị Lam nói.

Động viên nhau qua chiếc điện thoại

Nỗi nhớ, nỗi lo của những công nhân nơi cách ly cũng vơi bớt phần nào khi mà tại đây tình người vẫn luôn nồng đượm. Phần lớn thời gian của mọi người khi cách ly là thời gian rảnh rỗi.

Vì vậy, khi không thể hỏi thăm nhau trực tiếp thì chiếc điện thoại là cầu nối để những công nhân ở đây động viên nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn.

"Trong lúc rảnh rỗi tôi thường hỏi thăm xem có đồng nghiệp nào trong công ty bị mắc hay bệnh tình trở nặng hay không. Là đồng nghiệp cùng công ty với nhau, thấy họ nhiễm bệnh như vậy tôi cũng sốt ruột, lo lắng cho họ", anh Bằng kể.

Chuyện ấm lòng trong khu cách ly ở Bắc Giang - Ảnh 4.

Bữa ăn trưa tại khu cách ly Trường Mầm non xã Nội Hoàng (Yên Dũng – Bắc Giang).

Theo nhiều công nhân, mọi người ở trong khu cách ly cảm thấy được tình thương, sự tận tâm của lực lượng bộ đội, y bác sĩ trong này. Mỗi buổi sáng và tối đều có bác sĩ đến tận phòng thăm khám, hỏi thăm sức khoẻ từng người xem có ai bị sốt hay có biểu hiện gì khác lạ không.

"Mặc dù, thời tiết ở đây mưa nắng thất thường, các bác sĩ và tình nguyện viên vô cùng vất vả, rất nhiệt tình, không hề kêu ca, phàn nàn. Thời gian nghỉ ngơi của họ cũng hạn chế, chỉ tranh thủ ngồi dưới bóng cây dăm ba phút là lại phải đứng lên, nhiều người có khi còn rất lâu rồi chưa về thăm nhà." chị Lam chia sẻ thêm.

Chuyện ấm lòng trong khu cách ly ở Bắc Giang - Ảnh 5.

Mỗi buổi sáng các bác sĩ đều đi kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ, và đo thân nhiệt của từng người tại khu cách ly.

Cuộc sống sau tấm biển "khu cách ly" vẫn còn nhiều nỗi lo, nỗi nhớ nhưng nó lại chẳng hề đáng sợ hay nhàm chán như nhiều người vẫn nghĩ, vì ở nơi đây luôn đầy ắp tình người và tinh thần đoàn kết cùng nhau chung tay chống dịch Covid-19.

Hải Anh – Đinh Hợp