Người mẹ mù và giấc mơ cho con đi học

Lan Anh Thứ năm, ngày 28/07/2022 06:05 AM (GMT+7)
Mất đi một con mắt, chị Vân rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp, con đường đến trường của cô con gái nhỏ 12 tuổi của chị cũng trở nên mơ hồ.
Bình luận 0

Chị Vân rơi nước mắt khi nói về gia cảnh mình. Clip: LA

Chồng bị bệnh não, vợ gồng gánh gia đình

Hơn 20 năm nay, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1974) trú tại thôn Vạn Trạch, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội cùng chồng và các con sống trong ngôi nhà của ông bà để lại.

Chị Vân và anh Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1970) nên duyên vợ chồng từ năm 1999. Hơn 23 năm chung sống, vợ chồng chị Vân có 3 mặt con. Con trai lớn Nguyễn Quang Minh (SN 2000). Con gái thứ 2 Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 2002). Con gái út Nguyễn Thu Hằng (SN 2006) sắp lên lớp 7. 

Anh Hùng bị bệnh bẩm sinh về não, tay chân không thể kiểm soát nên không xin được việc làm. Một mình chị Vân gánh vác gia đình 5 người. Vì vậy, từ nhiều năm qua, gia đình chị luôn thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn.

Chị Vân tâm sự: "Chồng tôi bẩm sinh mắc bệnh về não. Trước đây, anh còn làm lụng đỡ đần vợ được chút việc. Thế nhưng, bệnh tình của anh ngày càng trở nặng, các dây thần kinh bị ảnh hưởng khiến chân tay không kiểm soát được, tâm trí cũng không được ổn định".

Người phụ nữ mù và giấc mơ cho con đi học - Ảnh 1.

Căn nhà cũ kỹ, rách nát lọt thỏm giữa sự đồ sộ, khang trang của các ngôi nhà trong làng. Ảnh: Nguyệt Minh

Hàng ngày, ngoài làm ruộng, chị Vân đi mò cua, bắt ốc để bán kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Chị Vân chia sẻ: "Ngày nào trời thương, tôi bán được 100.000 đồng tiền cua, ốc. Hôm nào bận làm ruộng, thời tiết không thuận thì không bán được nghìn nào".

Người phụ nữ mù và giấc mơ cho con đi học - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng bị bệnh về não bẩm sinh, nay các dây thần kinh chèn lên nhau gây tổn thương, không tự chủ tay chân. Từ lâu đã không thể lao động tạo ra kinh tế. Ảnh: Nguyệt Minh

Nói về hoàn cảnh gia đình chị Vân, ông Lê Xuân Phú – Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng, Ba Vì cho biết, trường hợp gia đình chị Vân ở thôn Vạn Trạch thuộc diện hoàn cảnh khó khăn. Anh chị có con đang trong độ tuổi ăn học, trong khi anh bị bệnh, chị bị hỏng mắt. Rất mong các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ gia đình vơi phần nào gánh nặng cuộc sống.

Đã nghèo còn mắc cái eo…

Ngày 29 Tết âm lịch vừa qua, trong lúc dọn dẹp nhà cửa đón giao thừa chị Vân bị một cành cây đâm vào mắt bên trái. Khi đến bệnh viện mắt Hà Đông, chị Vân được nhận định đang trong tình trạng rách giác mạc, vỡ thuỷ tinh thể. Chị đã được các bác sĩ Khoa Đáy mắt giác mạc - Bệnh viện mắt Hà Đông cấp cứu nhanh chóng. Nhưng, vì vết thương quá nặng, một bên mắt trái của chị Vân đã bị mất chức năng hoàn toàn.

Bác sĩ Nguyễn Quang Thành, Khoa Đáy mắt giác mạc, Bệnh viện mắt Hà Đông, bác sĩ điều trị trực tiếp của chị Vân cho biết: "Tình trạng mắt của bà Vân tiên lượng 70% phải bỏ mắt trái. Vì mắt của bà nhiễm nấm gây tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa, bà đã bị nhiều lần tái nhiễm nên nguy cơ bỏ mắt rất cao để không ảnh hưởng đến mắt còn lại".

Người phụ nữ mù và giấc mơ cho con đi học - Ảnh 3.

Mắt bên trái của chị Vân bị hỏng hoàn toàn, có nguy cơ phải bỏ. Ảnh: Lan Anh

Để có tiền chữa trị cho chị Vân trong những ngày nằm viện, gia đình đã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Mặc dù, số tiền chữa trị, thuốc men của chị Vân đã được BHYT chi trả một phần nhưng chị vẫn phải trả hơn 20.000.000 đồng. Với gia đình chị, đây là số tiền vô cùng lớn.

Bác sĩ Quang Thành cho biết thêm: "Trước đây, bà Vân đã được các bác sĩ khâu lại giác mạc, lấy những mảnh vỡ thuỷ tinh thể trong mắt. Sau đó, mắt có biểu hiện ổn nên bác sĩ cho về. Tuy nhiên, bà Vân lại tái nhập viện trong tình trạng viêm mủ nội nhãn rất nặng. Nguyên nhân ban đầu của vết thương do thực vật gây ra, cộng thêm môi trường dưỡng bệnh không trong lành nên mắt của bà Vân trở nặng".

Những ngày mẹ nằm viện, Hằng - con gái út của chị ở nhà một mình với người bố bị bệnh. Anh trai học Đại học trên Hà Nội không mấy khi về nhà, chị gái Hiền cũng đã đi lấy chồng. Bao nhiêu công việc trong gia đình một tay em lo hiệu. Những lúc đi học về, Hằng làm hết các công việc nhà từ: Nấu ăn, chăm bố bệnh,...

Người phụ nữ mù và giấc mơ cho con đi học - Ảnh 4.

Ngoài những công việc nhà, em Hằng cũng thường xuyên chăm sóc: nhỏ thuốc mắt, lấy thuốc cho mẹ uống. Ảnh: NVCC

Thầy Lê Thám Hoa - Giáo viên Trường THCS Vạn Thắng, giáo viên chủ nhiệm em Hằng chia sẻ: "Năm vừa qua, em Hằng luôn nỗ lực, cố gắng trong học tập vào thời gian cuối năm. Trên lớp Hằng thường xuyên giúp đỡ bạn bè, hoà đồng và lạc quan. 

Tuy gia đình có hoàn cảnh éo le nhưng không vì thế mà Hằng chùn bước trong học tập. Nhà trường cũng như các thầy cô luôn quan tâm, động viên em".

"Trước đây, khi tôi còn khoẻ mạnh gia đình vốn đã chật vật trong kinh tế, nay mắt tôi lại bị hỏng, bữa cơm hàng ngày và tiền cho Hằng đi học tôi không biết trông cậy vào ai. Mong các nhà hảo tâm giúp Hằng tiếp tục được đi học" - mong mỏi của chị Vân dành cho con gái của mình.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Vân - thôn Vạn Trạch, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội

Số điện thoại: 0369861660

Số tài khoản: 2210205627718 - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - chi nhánh Ba Vì.

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Vân

Hoặc: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình chị Vân - Ba Vì

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem