Niềm vui nhân đôi của người dân xã Quảng Lâm

Lan Anh - Nguyệt Minh Thứ sáu, ngày 09/12/2022 08:46 AM (GMT+7)
Ngày 8/12/2022, trong buổi lễ khánh thành "Cầu Nà Khoé - Vì Tầm Vóc Việt 4", Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng các nhà tài trợ trao tặng người dân và học sinh nghèo xã Quảng Lâm những món quà tết sớm.
Bình luận 0

Tết yêu thương đến với những đứa trẻ vùng cao

Trong khi các bạn đồng trang lứa ở thành phố được bố, mẹ chuẩn bị bữa ăn sáng nóng hổi và đưa đi học. Thì ở đây em Mạ Văn Anh (lớp 5) lại phải ôm cái bụng đói, đi bộ đến trường từ 6h sáng để kịp giờ học.

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với em, ngày cây "Cầu Nà Khoé - Vì Tầm Vóc Việt 4" được khánh thành và học sinh Trường Tiểu học Quảng Lâm được nhận món quà tết yêu thương từ Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và các nhà tài trợ.

Niềm vui nhân đôi của người dân xã Quảng Lâm  - Ảnh 1.

Ông Nông Văn Chương - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Quảng Lâm trao tặng sữa cho các em học sinh. Ảnh: Nguyệt Minh

Chúng tôi được biết Văn Anh là con cả trong gia đình có 6 anh chị em, dưới Văn Anh còn có 4 em trai và 1 em gái. Cuộc sống khó khăn, bố mẹ Văn Anh lại sinh nhiều con, cho nên có 1 cái Tết ấm với em là một điều xa xỉ.

"Tết em không dám mong có quần áo mới, đồ ăn ngon, mà em chỉ ước đông này đủ ấm và cái bụng no. Nhà em nghèo lắm, không có tiền mua thịt ăn ngon ngày Tết" - đôi mắt thơ ngây của Văn Anh chợt thoáng buồn khi nhắc đến Tết.

Niềm vui nhân đôi của người dân xã Quảng Lâm  - Ảnh 2.

Nghĩ về hoàn cảnh của mình, Mạ Văn Anh (lớp 5) thoáng buồn vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Biết tin được nhận quà từ các nhà tài trợ, Văn Anh hạnh phúc vô vàn. Ảnh: Lan Anh

Niềm vui nhân đôi của người dân xã Quảng Lâm  - Ảnh 3.

Lần đầu được uống sữa - món quà do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng, em Dương Văn Quân (lớp 2) cảm thấy vô cùng thích thú. Ảnh: Lan Anh

Cô Lương Thị Nụ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Lâm chia sẻ: "Phần lớn học sinh ở trường đều thuộc gia đình khó khăn. Nhà trường vùng xa thiếu đủ thứ từ sách đọc, vở viết đến chiếc ghế đá. Chúng tôi nghe tin Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Nha Khoa Sài Gòn H.N và các nhà hảo tâm tặng quà cho học sinh và nhà trường tôi mừng lắm". 

Giây phút nhận món quà yêu thương, Văn Anh cùng các bạn khác đều vui, thích thú. Các em cùng nhau chia sẻ món quà của mình và hạnh phúc hơn khi thấy quà là những hộp sữa.

Niềm vui nhân đôi của người dân xã Quảng Lâm  - Ảnh 4.

Khi nhận được quà, Khánh Chi mang về khoe với bà nội của mình. Ảnh: Lan Anh

Niềm vui nhân đôi của người dân xã Quảng Lâm  - Ảnh 5.

Ông Nông Văn Chương - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Quảng Lâm và Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao tặng sữa đến các em học sinh Trường Tiểu học Quảng Lâm. Ảnh: Nguyệt Minh

"Chưa bao giờ em được tặng nhiều sữa như này. Em thích lắm ạ. Về nhà em sẽ chia cho các em và bố mẹ vì mọi người chưa bao giờ được uống sữa" - Văn Anh hạnh phúc ôm chặt túi quà trong lòng.

Người dân xã nghèo đón Tết trọn niềm vui 

Quảng Lâm là một xã nghèo thuộc huyện Bảo Lâm, với số hộ nghèo và cận nghèo lên đến hơn 80%. Bởi vậy khi nhận được những suất quà tết người dân vô cùng phấn khởi.

Đối với người dân xã Quảng Lâm niềm vui của họ như được nhân đôi khi tham gia lễ khánh thành "Cầu Nà Khoé - Vì Tầm Vóc Việt 4" và được nhận những phần quà vô cùng giá trị.

Niềm vui nhân đôi của người dân xã Quảng Lâm  - Ảnh 6.

Bà Triệu Thị Ngọc Thu - Chánh văn phòng HND tỉnh Cao Bằng trao phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyệt Minh

Niềm vui nhân đôi của người dân xã Quảng Lâm  - Ảnh 7.

Bà Dương Thị Hiên hạnh phúc khi được nhận món quà tết nhà tài trợ trao tặng. Ảnh: Lan Anh

Bà Dương Thị Hiên năm nay đã gần 80 tuổi. Đây là lần đầu tiên bà cảm thấy niềm vui đón Tết  được trọn vẹn. "Vừa được đi cầu mới lại được các nhà hảo tâm trao tặng những suất quà tết tôi vô cùng biết ơn" - bà Hiên tâm sự.

Niềm vui đó không chỉ riêng với bà Hiên, mà còn là niềm vui của người dân xã Quảng Lâm. 

"Người dân và các em học sinh được nhận những món quà tết yêu thương từ các nhà tài trợ, tôi cũng vui mừng cùng họ. 

Đặc biệt nhà trường còn được trang bị ghế đá, con đường liên thôn được bê tông hóa.

Bà con dân bản ai cũng phấn khởi, Tết này chắc sẽ ấm no" - ông Nông Văn Lương - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm bày tỏ.

Phần quà tết sớm của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ trao tặng đã đem hạnh phúc, hơi ấm cho người dân xã Quảng Lâm. Tết Quý Mão đến gần, dân bản và các em học sinh hạnh phúc trọn vẹn hơn. 

Niềm vui nhân đôi của người dân xã Quảng Lâm  - Ảnh 8.

Ông Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N và bà Phí Thu Hà - Trưởng phòng Truyền thông Nha khoa Sài Gòn H.N trao tặng ghế đá cho Trường Tiểu học Quảng Lâm. Ảnh: Nguyệt Minh

Niềm vui nhân đôi của người dân xã Quảng Lâm  - Ảnh 9.

Ông Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N và bà Phí Thu Hà - Trưởng phòng Truyền thông Nha khoa Sài Gòn H.N trao tặng 10.000.000 đồng hỗ trợ xây đường đến xã Quảng Lâm. Ảnh: Nguyệt Minh

Niềm vui nhân đôi của người dân xã Quảng Lâm  - Ảnh 10.

Ông Trương Cao Luận cùng các em học sinh ngồi đọc truyện trên ghế đá Nha khoa Sài Gòn H.N trao tặng. Ảnh: Lan Anh

Được biết cách đây 4 tháng, khi đoàn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đến khởi công cây Cầu Nà Khoé đã phải di chuyển trên con đường đất lấm lem, nhầy nhụa bùn đất khi mưa xuống. Thấu hiểu được sự khó khăn của bà con, Nha khoa Sài Gòn H.N đã trao tặng đến bà con 10.000.000 đồng để xây dựng con đường mới thuận tiện hơn. 

Bên cạnh đó, Nha khoa Sài Gòn H.N còn trao tặng Trường Tiểu học Quảng Lâm và UBND xã Quảng Lâm 5 chiếc ghế đá trị giá 5.000.000 đồng.

Tổng trị giá chương trình hơn 750 triệu đồng.

Trong đó, kính phí xây dựng cầu là: 600.000.000 đồng

Các phần quà gồm:

+ 16 suất quà Tết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

+ 20 suất quà Tết cho 20 học sinh nghèo vượt khó

+ 5 chiếc ghế trị giá 5.000.000 đồng

+ Hỗ trợ xây đường bê tông trị giá 10.000.000 đồng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem