dd/mm/yyyy

Sâu biển xuất hiện nhiều ở Vũng Tàu

Chiều hè mát mẻ, gió nhẹ, ông Lê Tiến cởi trần cùng bạn tiến ra xa bờ chừng 50 m. Ngụp lặn hơn 10 phút, ông cảm giác bị kim chích vào vùng trán, bụng và ngứa ngáy xuất hiện ngay sau đó. Trồi lên khỏi mặt nước, thấy thủ phạm là hai con sâu biển đang bơi lơ lửng, ông Tiến tức tốc lên bờ.
Sâu biển xuất hiện nhiều ở Vũng Tàu - Ảnh 1.

Sâu biển bơi lơ lửng ở Bãi Sau, chiều 18/5. Ảnh: Trường Hà.

Chiều 18/5, trong tiết trời mát mẻ, gió nhẹ, ông Lê Tiến cởi trần cùng bạn tiến ra xa bờ chừng 50 m. Ngụp lặn hơn 10 phút, ông cảm giác bị kim chích vào vùng trán, bụng và ngứa ngáy xuất hiện ngay sau đó. Trồi lên khỏi mặt nước, thấy thủ phạm là hai con sâu biển đang bơi lơ lửng, ông Tiến tức tốc lên bờ.

Quan sát không có vết đỏ, song ông nói cảm giác ngứa càng tăng. "Chúng xuất hiện khá nhiều trong vài ngày gần đây", ông cho hay. Là dân địa phương, tắm biển mỗi ngày nên ông biết khá rõ về loài sinh vật này.

"Thân chi chít lông có độc tố nhẹ nên ai đụng phải, lông chúng găm vào da gây ngứa", ông Tiến nói và cho biết, nó sẽ không để lại hậu quả lớn nếu biết cách xử lý bằng một vài loại thuốc bôi dễ dàng mua ở các tiệm.

Sâu biển xuất hiện nhiều ở Vũng Tàu - Ảnh 2.

Sâu biển ở biển Vũng Tàu.

Trên bãi biển dài hơn 5 km, sâu biển to chừng ngón trỏ người lớn, thân dài hơn 5 cm theo sóng dạt vào bờ, bơi lơ lửng, một số chui xuống cát. Một vài nơi có rất đông sự hiện diện của sâu biển khiến nhiều du khách e ngại, chỉ ngồi trên bãi cát hóng mát.

"Năm nào cũng đến nghỉ ngơi, tắm biển nhưng đây là lần đầu tiên tui thấy sâu biển", bà Nguyễn Thị Thùy Trang (ở Tiền Giang) cho biết. Trong khi tám thành viên trong gia đình vui đùa với sóng, bà Trang đứng canh chừng ba đứa cháu. Bọn trẻ khoái nước, cứ nằng nặc đòi xuống tắm, bà cố thuyết phục chúng vì "da tụi nó non và nhạy cảm".

Sâu biển xuất hiện nhiều ở Vũng Tàu - Ảnh 3.

Số sâu biển anh Lê Thành Trung bắt được. Ảnh: Trường Hà.

Song không phải ai cũng sợ, Lê Thành Trung (ở TP HCM) cùng đứa em trai lò dò trên bãi biển, dùng xẻng đồ chơi lùa bắt hàng chục con sâu biển bỏ vào chiếc xô nhựa. Sau đó đào hố cát để "nuôi" và sau vài phút chúng chui xuống cát biến mất. "Tôi không sợ. Chỉ cần chú ý tránh nó lúc tắm thì chẳng sao cả", anh nói.

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Ban quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu cho biết, đầu tháng 5 hàng năm, sâu biển xuất hiện ở các bãi tắm ở Vũng Tàu. "Nếu không may đụng phải sâu biển, không nên gãi nhiều vì sẽ gây xước da có thể nhiễm trùng. Chỉ cần dùng chanh hoặc xà phòng tắm xoa nhẹ, cảm giác ngứa rát sẽ hết dần", ông Tộ cho hay.

Sâu biển xuất hiện nhiều ở Vũng Tàu - Ảnh 4.

Từ khi mở cửa trở lại (hôm 7/5), các bãi tắm công cộng ở Vũng Tàu thu hút đông người mỗi ngày. Ảnh: Trường Hà.

Lực lượng y tế đóng tại Trung tâm hỗ trợ khách du lịch chưa ghi nhận trường hợp nào bị sâu biển gây hại cần sự trợ giúp.

Sâu biển hay còn gọi là rết biển, thân dài tới 15 cm và phủ đầy lông hệt sâu róm. Thành phần độc tố trong rết biển gây dị ứng. Khi chạm phải chúng sẽ gây mẩn ngứa, khó chịu. Chúng xuất hiện trong một thời gian nhất định rồi biến mất.


Trường Hà