Từ nhà báo đến nhà vườn cây kiểng, lâm nghiệp

03/05/2021 14:31 GMT+7
Rời công việc ở VTV, Phạm Quốc Mẫu (SN 1977, ở Tuy Hòa, Phú Yên) lập tức bận rộn khởi nghiệp vườn kiểng, trồng cây lâm nghiệp và vận chuyển khách du lịch. Câu chuyện thú vị của một nhà báo quyết tâm “tư nhân hóa” đời mình.
Từ nhà báo đến nhà vườn cây kiểng, lâm nghiệp - Ảnh 1.

Lối vào vườn kiểng Phạm Quốc Mẫu (ảnh: H.P)

Trong điện thoại của tôi vẫn lưu "Mau VTV". Bởi hơn chục năm nay, tôi chỉ biết Mẫu là phóng viên VTV tại miền Trung. Nhưng nhiều người bất ngờ khi hay tin Mẫu nghỉ việc ở VTV, về nhà trồng cây kiểng (tháng 10/2020), rồi làm Phó Tổng Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Lâm nghiệp công nghệ cao Phú Yên (tháng 11/2020).

Từ nhà báo đến nhà vườn cây kiểng, lâm nghiệp - Ảnh 2.

Phạm Quốc Mẫu đang tưới những chậu kiểng sam núi (ảnh: H.P)

Về việc rời VTV, Mẫu nói đơn giản: "Cũng không dễ dàng gì rời nơi đã gắn một quãng dài tuổi trẻ. Thế nhưng hết duyên thì chia tay thôi. Tôi có máu thích lao vào thương trường và đã tích lũy một số đất đủ để khởi nghiệp nghề cây kiểng, trồng rừng. Nhờ đã chuẩn bị "lực lượng" nên khi sau nghỉ VTV, tôi làm không hết việc. Anh thấy đấy, giờ tôi chuẩn bị đưa khách du lịch từ sân bay Tuy Hòa ra đầm Ô Loan".

Thì ra ông nguyên phóng viên truyền hình này còn làm dịch vụ du lịch. Thỉnh thoảng trên trang Facebook của mình, Mẫu viết: "Cả nhà mình ơi! NGỪ CHỞ THƠ hôm nay tiếp tục mang niềm vui đến du khách về thăm Phú Yên quê mình! Dù dưới biển hay trên rừng thì quê mình đều đẹp! Và khách vui thì cái bụng của Mẫu cũng vui!".    

Từ nhà báo đến nhà vườn cây kiểng, lâm nghiệp - Ảnh 3.

Mẫu đang cắt tỉa cây kiểng (ảnh: H.P)

Vì sao lại là Ngừ chở thơ? Mẫu cười: "Chỉ là nói vui theo chất giọng của dân xứ Nẫu ("ươi" nói thành "ư", "uê, ê" thành "ơ", "ôi" thành "âu"…). Vậy là "Người chở thuê" thành "Ngừ chở thơ", tạo chút chú ý trong công việc vận chuyển khách du lịch. Mấy người bạn làm du lịch thấy mình có xe nên rủ rê làm, thế là thành Ngừ chở thơ, kiêm hướng dẫn viên du lịch. Công việc này chủ yếu mình làm trong ngày thứ bảy. chủ nhật".

Mẫu cho biết thêm, khi làm báo, công việc cứ cuốn đi nên chưa thể cảm nhận, tận hưởng hết những nét đẹp, đặc sản quê hương. Nhưng nhờ nghề báo, anh đã có thêm kiến thức, tự tin để giới thiệu đến khách du lịch về đất và người Nam Trung bộ. "Thích lắm, hôm nào anh đi với tôi về vùng cao nguyên Vân Hòa hoặc đến vùng biển Tuy An. Đi trong rừng nguyên sinh hay ngồi bên một bãi biển lộng gió, đốt nướng một món gì đó để thưởng thức giữa khung cảnh thiên nhiên… Thấy cuộc sống thật thú vị", Mẫu hào hứng.   

Trong câu chuyện, Mẫu luôn mong dịch Covid-19 mau được khống chế để ngành du lịch phát triển mạnh trở lại, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân.

Từ nhà báo đến nhà vườn cây kiểng, lâm nghiệp - Ảnh 4.

Kiểng duối Thăng Long trong nhà vườn Phạm Quốc Mẫu (ảnh: H.P)

Thế nhưng đó chỉ là công việc "lấy ngắn nuôi dài". Tôi bất ngờ khi tận mục nhà vườn của Mẫu. Giữa thành phố Tuy Hòa mà vợ chồng anh có đến gần 1.000m2 đất trồng các loại cây kiểng giá trị. Ngoài ra, anh đang sở hữu gần 80.000m2 đất rừng sản xuất. Mẫu cho hay, đây là số đất do vợ chồng anh gom góp gầy dựng trong những năm đi "cày" truyền hình và làm thêm công ty dịch vụ truyền thông.

Vườn kiểng của anh hiện đã có trên 300 gốc sam núi, 100 gốc hải châu, 50 gốc mai và một số kiểng "độc" khác. Mẫu cho biết, anh đã đầu tư khoảng 500 triệu đồng để mua cây kiểng phôi (2-3 tuổi) và một số cây đã bắt đầu hình thành thế dáng. "Cây kiểng khi chưa tạo dáng (cây phôi) có giá thành thấp. Khi mua về phải bỏ công chăm sóc, uốn tỉa. Ngành cây kiểng đang có rất nhiều tiềm năng, đầu ra khá ổn định. Vài năm nữa, tôi chỉ cần xuất bán mỗi tháng một chậu kiểng là đủ lo cho con học đại học. Tôi cũng chuẩn bị cơ sở để biến vườn kiểng, vườn rừng của mình trở thành một điểm đến hấp dẫn du khách", Mẫu cho biết. 

Từ nhà báo đến nhà vườn cây kiểng, lâm nghiệp - Ảnh 6.

Phạm Quốc Mẫu trong một chuyến điều tra rừng của HTX Lâm nghiệp công nghệ cao Phú Yên (ảnh: H.P)


Trong nhà vườn của Mẫu, nhiều cây kiểng đã bắt đầu ra dáng, thu hút giới sành chơi. Đặc biệt, Mẫu rất tự hào về tác phẩm kiểng duối có tên Thăng Long (cao 1m, dài 3,4m) do anh vừa "chiêu mộ". Nghệ nhân Phạm Hồng Bình (Nhà vườn Bình SVC, Phú Yên) nhận xét: "Tác phẩm kiểng duối Thăng Long này dù thân, tàn chưa nhuyễn nhưng dáng thế độc đáo hiếm thấy. Kiểng có sức hút kỳ lạ, hứa hẹn sẽ rất "đình đám" khi đem ra thi thố. Vườn kiểng của anh Mẫu có nhiều chậu cây hết sức giá trị". 

Từ nhà báo đến nhà vườn cây kiểng, lâm nghiệp - Ảnh 7.

Phạm Quốc Mẫu chuẩn bị đưa đón khách du lịch (ảnh: H.P)

Công việc của Mẫu càng dày hơn khi tháng 11/2020, anh được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc HTX Lâm nghiệp công nghệ cao Phú Yên, phụ trách mảng tuyên truyền phát triển thành viên. Mẫu cho biết, anh ứng tuyển và làm việc tại HTX này đúng 1 tháng sau khi rời VTV. Hiện HTX đã có 95 thành viên, với tổng diện tích rừng trồng theo chuỗi giá trị hơn 4.705ha. HTX đang tổ chức các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên về vốn đầu tư trồng rừng, cung cấp giống theo tiêu chuẩn, đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, hợp tác với một số đơn vị trong và ngoài tỉnh thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị lâm nghiệp… Mẫu hẹn tôi một thời gian nữa sẽ "nói nhiều hơn" về lĩnh vực trồng rừng công nghệ cao này.

Từ nhà báo đến nhà vườn cây kiểng, lâm nghiệp - Ảnh 8.

Gia đình nhỏ của Phạm Quốc Mẫu

Nhà báo Tấn Quýnh (VTV9) chia sẻ: "Quốc Mẫu là tay máy, đạo diễn truyền hình được đào tạo bài bản, xông xáo với nghề. Gần hai mươi năm làm việc với nhau, tôi thấy Mẫu không nề hà bất kỳ công việc chuyên môn nào, sẵn sàng băng rừng lội suối đến những nơi gian khó nhất. Thế nhưng Mẫu còn có ước muốn khởi sự một số lĩnh vực nông nghiệp, du lịch. Tôi không bất ngờ khi Mẫu chọn lĩnh vực cây kiểng, lâm nghiệp để "ra riêng" khởi nghiệp. Bởi anh có tố chất năng động, chịu khó "cày bừa". Tôi tin Mẫu sẽ thành công với hướng đi mới của mình".


Hùng Phiên
Cùng chuyên mục