Đặng Lê Nguyên Vũ nói gì về vợ cũ Lê Hoàng Diệp Thảo và kế hoạch lấy vợ mới?

29/03/2019 17:32 GMT+7
Vụ ly hôn nghìn tỷ ồn ào của vợ chồng vua cà phê Việt đã khép lại với quyền điều hành Tập đoàn Trung Nguyên thuộc về Đặng Lê Nguyên Vũ. Chia sẻ bên lề phiên toà, Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết ông không bao giờ hối hận vì yêu và lấy Lê Hoàng Diệp Thảo. Dù có lấy vợ mới, ông Vũ vẫn sẽ đưa tiền cho vợ giữ.

Chiều 27.3, phiên xét xử ly hôn giữa vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên đã khép lại sau hơn 3 năm kéo dài. Về phía toà án, HĐXX đã tuyên bố chia toàn bộ tài sản cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo theo tỷ lệ 6:4. Đáng chú ý, vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ được nắm toàn quyền điều hành tại công ty Trung Nguyên.

Khởi nghiệp từ con số âm, Đặng Lê Nguyên Vũ giành quyền điều hành Trung Nguyên

Theo HĐXX, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và gia đình đã thành lập cà phê Trung Nguyên, nay là tập đoàn Trung Nguyên vào năm 1996, nhờ số tiền bán 2 căn nhà của bố mẹ và số tiền ông Vũ vay mượn của bạn bè. Trong giấy phép kinh doanh do ông Vũ xin và đứng tên. Giấy phép kinh doanh cấp cơ sở Trung Nguyên do Phòng kế hoạch đầu tư TP Buôn Mê Thuật.

Như vậy, xét công sức đóng góp và quá trình hình thành, công ty hiện nay hình thành từ xí nghiệp cà phê Trung Nguyên do chính gia đình ông Đặng Lê Nguyên Vũ và ông trực tiếp tham gia thành lập từ số vốn 2 triệu đồng. Ông Vũ luôn giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Thương hiệu cà phê Trung Nguyên phát triển được 2 năm thì Đặng  Lê Nguyên Vũ kết hôn với Lê Hoàng Diệp Thảo. Trong thời gian mới kết hôn, bà Thảo phải sinh nở, lo đi nước ngoài chăm sóc con cái, ông Vũ luôn là Chủ tịch tập đoàn và chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, phát triển công ty và thương hiệu.

 Phiên phán quyết vụ ly hôn nghìn tỷ giữa Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo

Cũng phải nói thêm rằng, theo kết quả kiểm toán trong vòng 5 năm trở lại đây (trùng với khoảng thời gian ông Vũ đi thiền) thì Trung Nguyên kinh doanh luôn có lãi, lợi nhuận sau thuế của Trung Nguyên từ năm 2012 đến năm 2016 đều đạt mức 650 tỷ đồng trở lên. Chính vì thế, không thể nói ông Đặng Lê Nguyên Vũ bỏ bê Trung Nguyên, không phát triển Trung Nguyên.

Chính từ những lập luận này, HĐXX tuyên bố ông Đặng Lê Nguyên Vũ có công sức đóng góp nhiều hơn, cần phải chia cho ông Vũ nhiều hơn. Tuy nhiên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo ngoài việc nuôi con còn có công sức trong việc phát triển Trung Nguyên ra thị trường quốc tế, đặc biệt là Singapore, do đó cần phải chia theo tỷ lệ 60-40%, trong đó chia cho ông Vũ 60% và bà Thảo 40%.

Trước đó, trong những phiên toà xét xử ly hôn diễn ra, Đặng Lê Nguyên Vũ luôn nói: "Trung Nguyên là của Qua, không ai giành được. Hãy để Trung Nguyên phát triển toàn cầu theo đúng hoạch định”. Như vậy, với phán quyết của tòa án, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã hiện thực hóa được 1 phần mong muốn của mình.

Liên quan đến lịch sử hình thành Trung Nguyên, bên lề phiên phán quyết, ông Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ, đó là một quá trình vô cùng khó khăn bởi ông bắt đầu từ con số âm.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ "hồ hởi" khi nhận kết quả phán quyết (Ảnh: Hải An)

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói, “Khởi nghiệp khó lắm, đầu Qua trụi luôn. Không có thuận lợi nghen, khó khăn lắm. Nếu nói khởi nghiệp thì hiện nay nó gần như không còn là con số 0 nữa, điều kiện đủ thứ, môi trường tốt. Còn ngày xưa khi khởi nghiệp Trung Nguyên, Qua bắt đầu từ con số âm chứ chưa phải là con số 0 nữa”.

Đặng Lê Nguyên Vũ luôn tâm niệm "Trời trước khi trao việc lớn cho ai phải hành hạ người đó. Thứ hai, mình không có tiền thì phải có chí, mà không có chí thì phải đổ mồ hôi, sức lao động. Đó là những câu an ủi dùng để làm điểm tựa cho mình khi khởi nghiệp và phát triển Trung Nguyên”.

Lấy dẫn chứng về sự khó khăn trong khởi nghiệp, Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết ông đã từng thất bại khi định hướng phát triển tại Long Xuyên do mâu thuẫn nội bộ khi hợp tác kinh doanh.

“Lúc đó do nghe lời 1 người bạn xuống Long Xuyên lập nhà máy. Thị trường thì không thất bại nhưng thất bại là hợp tác khi không đồng quan điểm. Lúc đó nội bộ nó phiền lắm”, ông Vũ cho hay.

Ông Vũ còn khẳng định rằng, chí hướng kinh doanh của ông rất lớn, khác người rất nhiều. Ông cũng rất sợ kiểu khởi nghiệp ồ ạt, phải tích lũy đủ kiến thức trước, đủ nền tảng.

“Trong hành trình Qua đi có quyển sách nghĩ giàu làm giàu. Quyển đó nên đọc tại vì trong vũ trụ tồn tại luật hấp dẫn, cảm ứng gọi là “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Nghĩ lớn, nghĩ tích cực thì đời mình nó khác. Mình nghĩ sao đời mình nó vậy, đó là điều Qua đã kiểm nghiệm”, Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ thêm. Tuy vậy, ông Vũ cũng thừa nhận thấy mệt lắm.

"Lấy vợ mới, vẫn sẽ tiếp tục giao hết tiền cho vợ giữ"

Ngoài việc phân chia số tài sản là cổ phần tại Trung Nguyên, tại phiên xét xử ngày 27.3, xoay quanh việc xác minh tài sản gồm tiền, vàng, ngoại tệ trị giá hơn 2.100 tỷ đứng tên bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại một số ngân hàng cũng diễn ra gay gắt.

Tranh cãi gay gắt nhưng phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ không đưa ra căn cứ chứng minh 2.100 tỷ là tài sản chung.

Phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo đề nghị tòa tạm dừng phiên tòa hoặc tách yêu cầu phản tố về khoản tiền này nhằm đảm bảo việc giải quyết đúng pháp luật. Yêu cầu này cũng được đại diện của bà Lê Hoàng Diệp Thảo nêu ra trong phiên tòa trước đó. Tuy nhiên, phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã không đồng ý.

Đặng Lê Nguyên Vũ không hối hận vì yêu và lấy Lê Hoàng Diệp Thảo

Tại phiên tòa xét xử ly hôn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết bản thân không quan tâm đến khoản tiền trong tài khoản của vợ mình. Ông cho rằng con số 10.000 lượng vàng và hàng triệu USD, AUD,... chỉ là phần nổi. "Qua không quan tâm đến số tiền đó. Thật sự, đó chỉ là tảng nổi, 20 năm làm ăn, tiền nhiều lắm", ông Vũ nói và chia sẻ ông không muốn nhắc đến số tiền đó.

Thể hiện rõ luận điểm mình không ngụy biện, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết nếu có đi bước nữa, tôi vẫn sẽ giao hết tiền mình làm ra cho vợ giữ.

"Qua không ngụy biện. Qua sống thế nào ai cũng biết. Vợ chồng sống với nhau thì càng phải có đạo lý, đạo đức chứ. Cái nhà này có thiếu gì tiền, mà thiếu cái đạo lý. Giả dụ nếu Qua có vợ mới thì Qua vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng vợ và giao hết tiền mình làm ra cho vợ giữ. Chuyện giữ tiền của đàn bà thì để đàn bà lo”, ông Vũ nhấn mạnh.

Mặc dù tranh cãi nảy lửa trên toà, nhưng Đặng Lê Nguyên Vũ cũng thừa nhận, chuyện yêu và lấy bà Thảo, với ông không bao giờ hối hận.

“Còn chuyện yêu và lấy cô rồi bây giờ như vậy, đã là đàn ông thực sự thì không bao giờ hối hận”, ông Vũ nói.

Theo Danviet
Cùng chuyên mục