Từ người chỉ huy đơn vị trinh sát đến tư lệnh ngành vật tư nông nghiệp xứ Lạng
Đó cũng chính là kim chỉ nam giúp ông chèo lái Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn từ một đơn vị đang trên đà phá sản trở thành cánh chim đầu đàn của ngành vật tư nông nghiệp xứ Lạng sau cổ phần hóa.

Hiện nay Công ty đang thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cung ứng đạt 90% thị phần vật tư phân bón, giống cây trồng cho nông dân toàn tỉnh, góp phần tạo nên những mùa vàng bội thu cho sản xuất nông nghiệp.
Từ chiến trường khói lửa...
Những ngày tháng 7 với bộn bề công việc kinh doanh và đặc biệt kế hoạch đi dâng hương tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, nơi đồng đội năm xưa đã cùng chiến đấu hy sinh tại biên giới xứ Lạng, vì vậy sau vài lần liên hệ, tôi mới gặp được Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Vân. Ít ai nghĩ rằng vị Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc một doanh nghiệp lớn lại có một quá khứ trận mạc dày dạn.
Ông Vân sinh năm 1957, ông từng là người lính đã tham gia giải phóng miền Nam, rồi qua nước bạn Lào, Campuchia, sau đó được điều động về biên giới phía Bắc - Lạng Sơn tháng 2/1979, nơi mặt trận đang nóng bỏng.
Trong suốt những năm tháng ác liệt đó, với cương vị Đại đội trưởng đơn vị trinh sát đặc nhiệm thuộc Sư đoàn 337. Ông cùng đồng đội đã chiến đấu trên mặt trận nảy lửa nhất của cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, cuộc chiến ác liệt đã lấy đi của ông một phần cơ thể. Ông trở thành thương binh hạng A, loại 4/4.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nghĩa tình với đồng đội thì người lính già Nguyễn Thanh Vân vẫn giữ trọn niềm tin sắt đá, hằng năm vào những ngày tháng 7 - tháng tri ân các anh hùng liệt sỹ ông lại tiếp tục tổ chức cho cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty đến khắp các nghĩa trang trong tỉnh từ nghĩa trang thành phố Lạng Sơn (cũ), các huyện (cũ): Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Văn Lãng, Tràng Định, Bắc Sơn, Bình Gia, Chi Lăng, Hữu Lũng… để dâng hương, tri ân những người anh hùng, những đồng đội đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Đối với Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Vân đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tâm linh, uống nước nhớ nguồn, truyền lửa cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Hết lòng vì nông nghiệp Lạng Sơn
Cuối năm 1987, ông Nguyễn Thanh Vân chuyển ngành, rời quân ngũ và rồi bắt đầu một "trận chiến" mới trên mặt trận thương trường kinh tế. Những ngày đầu ông về công tác tại ngành nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn và rồi sau đó chuyển sang doanh nghiệp Nhà nước, Công ty, sau đó Cổ phần hóa doanh nghiệp sang Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Lạng Sơn.

Ông không phải người sáng lập, nhưng chính ông là người đã xây dựng và phát triển Công ty theo định hướng của một người lính. Những kinh nghiệm, bài học chiến lược trong quân ngũ đã được ông vận dụng một cách tài tình, sáng tạo trong quản lý doanh nghiệp theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.
Chia sẻ với phóng viên Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt, ông Vân chia sẻ: Xây dựng doanh nghiệp cũng như trong quân đội, con người là yếu tố quan trọng nhất và phẩm chất, đạo đức, lương tâm là cốt lõi của nghề nghiệp. Vì vậy, Công ty luôn xây dựng tính kỷ luật để rèn luyện cán bộ, công nhân viên, người lao động, từ đó đã vượt qua những khó khăn, gian lao thách thức đi lên bằng nghị lực của chính mình.
Vì vậy, Công ty dưới sự lãnh đạo và điều hành của ông Vân đã ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững, từ một doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần và Công ty đã đứng vững trong cơ chế thị trường và phát triển vượt bậc, điều mà không nhiều doanh nghiệp vật tư nông nghiệp trên cả nước làm được.
Vì những mùa vàng thắng lợi
Hơn cả một doanh nhân, ông Nguyễn Thanh Vân luôn nặng lòng với mảnh đất Lạng Sơn, nơi ông đã từng công tác và chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Giờ đây, ông lao động làm việc theo một định hướng mới: Cung ứng đầy đủ nguồn vật tư phân bón, giống cây trồng với số lượng lớn – chất lượng tốt và giá thành luôn thấp hơn thị trường từ 500-1.000 đồng/kg để phục vụ đắc lực, kịp thời cho sản xuất nông-lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Lạng Sơn đang cung ứng phục vụ vật tư nông nghiệp cho 65 xã, phường của tỉnh Lạng Sơn, theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới, với 11 chi nhánh và gần 200 cửa hàng, đại lý.
Mỗi năm Công ty cung ứng trên 35.000 tấn vật tư nông nghiệp chất lượng cao, từ các doanh nghiệp lớn uy tín như: Tổng Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty Cổ phần Đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty Cổ phần Bình Điền – Ninh Bình, Công ty Tiến Nông… và cả những nguồn nhập khẩu từ nước ngoài để đáp ứng đủ nguồn lượng cho nền nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn phát triển tốt nhất.
Với những thành tích xuất sắc phục vụ cho ngành nông lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng 3 huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba; cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ; nhiều cúp, bằng khen của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và của tỉnh Lạng Sơn.
Cá nhân ông Nguyễn Thanh Vân cũng rất vinh dự được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì, hạng ba và nhiều bằng khen của Bộ, Ngành Trung ương và địa phương trao tặng.
Chia tay với “người lính già” Nguyễn Thanh Vân cũng là lúc thời gian vào gần cuối buổi chiều những ngày tháng 7 lịch sử, nhưng tôi vẫn thấy ông liên tiếp nhận các cuộc điện thoại và sau đó lên đường để đi tri ân những người đồng đội. Có lẽ với những người lính, “gặp lại nhau” không chỉ là để sống lại những ký ức hào hùng, cùng nhau sẻ chia những câu chuyện về một thời đã qua, mà còn là để những người còn lại viết tiếp những gì còn dang dở mà đồng đội đã từng ấp ủ, cùng nhau xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp hơn.