Đắk Nông: Xẻ thịt quả đồi, nhà nuôi chim yến trái phép mọc sừng sững, chính quyền xử lý thiếu quyết liệt

27/06/2021 11:29 GMT+7
Phát hiện chủ đầu tư "xẻ thịt" cả quả đồi, xây dựng nhà nuôi chim yến trái phép trên đất nông nghiệp, chính quyền địa phương đã lập biên bản, nhưng nhà yến 4 tầng vẫn mọc lên sừng sững trước sự bức xúc của dư luận.

Vị trí quả đồi nằm bên một con suối người dân thường gọi là suối gần Cầu Sắt thuộc địa phận tổ dân phố 4, thị trấn Ea T'Ling, huyện Cư Jút, nằm cách quốc lộ 28 khoảng 400m , khu vực này tiếp giáp 2 huyện Cư Jut và Krông Nô (Đắk Nông).

Xẻ cả quả đồi xây nhà nuôi chim yến trái phép, hàng ngàn khối đất bị hủy hoại - Video: Ngọc Giàu

Theo ghi nhận của PV Etime, quả đồi bị biến dạng hoàn toàn vì chủ đầu tư ngang nhiên múc và san lấp đất để xây dựng nhà nuôi chim yến, tạo ra một khung cảnh nham nhở và tài nguyên đất bị hủy hoại nghiêm trọng, đất đá đổ tràn xuống dòng suối.

Ước tính có hàng ngàn mét khối đất đã bị "xẻ thịt" múc đi để tạo mặt bằng và chủ đầu tư đã tự ý xây dựng nhà nuôi chim yến 4 tầng tại vị trí này.

Đắk Nông: Xẻ thịt quả đồi, nhà nuôi chim yến trái phép mọc sừng sững, chính quyền xử lý thiếu quyết liệt - Ảnh 2.

Nhà nuôi chim yến trái phép mọc sừng sững nhưng chính quyền xử lý thiếu quyết liệt xử lý - Ảnh: Ngọc Giàu

Trao đổi với PV, anh Y.J cho biết: "Dường như ngày nào anh cũng đi câu cá ở khu vực này, cách đây vài tháng người ta cho đủ loại xe vào múc đất, san ủi rồi xây dựng nhà yến to như thế nhưng không hiểu sao chính quyền lại không xử phạt mà vẫn để công trình này hoàn thành".

Ông Nguyễn Hữu Ánh - Chủ tịch UBND thị trấn Ea T'Ling, huyện Cư Jut (Đắk Nông) cho biết, ngày 21/1, UBND thị trấn phát hiện sự việc và đã tổ chức đoàn kiểm tra và lập biên bản.

Thời điểm này, vị trí múc đất và san lấp xảy tại thửa đất số 48, tờ bản đồ 29 (thuộc địa bàn tổ dân phố 4) do bà Phan Thị Hường đứng tên. Người đứng ra đưa xe cơ giới để thực hiện "xẻ đồi" là ông Phạm Cao Thăng (con trai bà Hường).

Tại thời điểm kiểm tra, có một xe múc hiệu Komatsu, một xe ben BKS: 47P-2760 đang múc đất và vận chuyển đất san lấp với diện tích khai thác khoảng 600m2. Sau đó, UBND thị trấn Ea T'Ling đã lập biển bản yêu cầu dừng việc san lấp cho xe rời khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, đến nay UBND thị trấn Ea T'Ling vẫn chưa có quyết định xử phạt hành chính nào đối với hành vi này.

Ông Nguyễn Hữu Ánh khẳng định: "Việc san lấp đồi và xây nhà yến là sai, khu vực chủ đầu tư xây nhà yến khuất và thời gian qua địa phương tập trung chuẩn bị công tác bầu cử nên không sâu sát được.

UBND thị trấn Ea T'Ling đã kiểm tra và lập biên bản đình chỉ thi công nhưng chưa có quyết định xử phạt".

Đắk Nông: Xẻ thịt quả đồi, nhà nuôi chim yến trái phép mọc sừng sững, chính quyền xử lý thiếu quyết liệt - Ảnh 3.

Nhà nuôi chim yến trái phép mọc sừng sững nhưng chính quyền xử lý thiếu quyết liệt xử lý - Ảnh: Ngọc Giàu

Theo kết quả kiểm tra, công trình nhà yến được xây dựng 5,5x27m (148,5m2), chiều cao trung bình 10m, khung dầm, trụ bằng bê tông, tường xây.

Qua kiểm tra giấy tờ và pháp lý đất là diện tích đất trồng cây lâu năm nên việc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất chưa được chuyển đổi, công trình xây dựng chưa được cấp giấy phép xây dựng là không đúng quy định.

"Cá nhân trên đã vi phạm về san lấp mặt bằng; xây dựng công trình trên đất nông nghiệp; không có giấy phép xây dựng.

UBND thị trấn Ea T'Ling đã lập biên bản, trước mắt sẽ xử lý hành chính, đồng thời yêu cầu khắc phục hiện trạng, yêu cầu tự tháo dở, nếu không chấp hành sẽ cưỡng chế theo quy định. 

Đắk Nông: Xẻ thịt quả đồi, nhà nuôi chim yến trái phép mọc sừng sững, chính quyền xử lý thiếu quyết liệt - Ảnh 4.

Nhà nuôi chim yến trái phép mọc sừng sững nhưng chính quyền xử lý thiếu quyết liệt xử lý - Ảnh: Ngọc Giàu

Tuy nhiên, cần xem quy hoạch sử dụng đất khu vực này, nếu được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì hướng dẫn người dân chuyển và hoàn thiện các thủ tục, nếu không được thì buộc phải thực hiện theo quy định của pháp luật" " ông Ánh nói.

Trả lời câu hỏi của PV về trách nhiệm để xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Hữu Ánh  thừa nhận: "Để xảy ra việc này, trách nhiệm thuộc về địa phương trong quản lý đất đai, xây dựng, chính quyền đã không phát hiện chưa kịp thời để ngăn chặn".

Dù đã bị lập biên bản và yêu cầu khắc phục hậu quả, thế nhưng nhà yến 4 tầng vẫn đứng sừng sững trên đồi như thách thức dư luận khiến người dân địa phương hết sức bất bình.

Ngọc Giàu
Cùng chuyên mục