Nghị lực phi thường của lão nông Đà Nẵng tự “vẽ” lại tương lai cho đời mình
Nghị lực phi thường
Đối với người dân khối phố Ngọc Liên, “ông Dũng xe lăn” không chỉ là một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, mà còn là tấm gương điển hình vượt qua bất hạnh, vươn lên làm giàu chính đáng của địa phương.
Ông Dũng cho biết, vì 2 chân bị bại liệt, không hoạt động được nên ông không thể đi lại như người bình thường. Muốn di chuyển phải ngồi khom người và gấp 2 chân lại, dùng 2 tay kéo và nhấc phần chân đi. Tuy bất tiện và khó khăn, nhưng đó là sự cố gắng giúp bản thân ông chủ động trong việc đi lại, sinh hoạt, không trở thành nỗi lo và gánh nặng cho gia đình.

Nhà ông có 5 anh em và ông là con đầu lòng. Năm lên lớp 6 thì ba mất, gia đình không đủ điều kiện nên ông Dũng đành thôi học. Vì khuyết tật đôi chân nên ông chỉ loanh quanh trong nhà.
Ông Dũng tâm sự: “Cuộc sống ngày đó rất khổ cực, nhà có mỗi chiếc giường nhưng cũng bị mối mọt ăn, không có chỗ ngủ phải trải chiếu nằm dưới đất. Trong một lần tình cờ nhờ người đàn ông đến nhà để diệt mối, thì ông thấy được hoàn cảnh của tôi nên thương tình và giúp xin một chiếc xe lăn cũ để tôi thuận tiện đi lại.



Từ đó, tôi bắt đầu mưu sinh bằng nghề bán vé số, kiếm được thu nhập từ 100.000-150.000 đồng/ngày để trang trải cuộc sống. Tôi thật sự rất biết ơn hành động ấy, vì từ bước ngoặt đó mà tôi được ra khỏi nhà, được bước ra cuộc sống để tự thân bươn chải”.
Năm 1999, ông Dũng lập gia đình và hạnh phúc chào đón 2 người con đủ nếp đủ tẻ. Nào ngờ đến năm 2005, ông bị bệnh hở van tim và phải dốc hết vốn liếng để chữa bệnh. Vì sức khoẻ suy giảm nên ông quyết định nghỉ bán vé số và ở nhà làm kinh tế vườn.
Được địa phương giới thiệu vào các buổi đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật nông nghiệp dành cho người khuyết tật, lão nông Nguyễn Dũng chủ động tìm tòi, học hỏi kiến thức và kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt để áp dụng vào các mô hình kinh tế. Ông quan niệm rằng, không biết thì phải học, học để ứng dụng vào thực tiễn, học để phục vụ nhu cầu của bản thân.
Tuy khó khăn trong việc đi lại, nhưng các lớp học tập huấn, đào tạo nghề được Hội Nông dân các cấp tổ chức, ông Dũng đều hăng hái tham gia. Các kiến thức từ chăn nuôi, trồng trọt, đến chăm sóc thú y, đan mây tre, làm hàng mã, trồng hoa cây cảnh… ông đều thuộc nằm lòng.

Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, ông Dũng thực hiện mô hình kinh tế vườn – ao – chuồng: trồng hoa cây cảnh, cây ăn trái, nuôi cá, vịt, gà, heo, bò trên diện tích hơn 1.000m2. Vợ chồng ông còn canh tác 1,2ha diện tích lúa, lấy phụ phẩm nông nghiệp để phục vụ chăn nuôi. Đồng thời, ông tận dụng hơn 5 sào đất bỏ hoang để trồng cỏ làm thức ăn nuôi bò.
Nhờ đức tính cần cù, siêng năng, nỗ lực và ham học hỏi, đến năm 2018, các mô hình kinh tế của gia đình ông Dũng đã mang lại hiệu quả cao, giúp ông có nguồn thu nhập ổn định và dần trở nên khấm khá.
Năm 2019, gia đình ông Dũng đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo của địa phương. Đây chính là niềm vui và là niềm tự hào của ông sau nhiều năm nỗ lực vượt lên số phận, thoát nghèo và làm giàu bền vững.
Nhiều chính sách hỗ trợ dành cho người khuyết tật
Ông Dũng bộc bạch: “Nuôi gà, vịt và heo thì tốn công chăm sóc hơn các loài vật khác, chúng dễ mắc bệnh nhưng nhanh đem lại thu nhập. Trung bình mỗi năm, tôi nuôi 200 con gà đẻ trứng và xuất bán 100 con gà thịt, tận dụng ao nước nhỏ trong vườn để nuôi cá và 60 con vịt đẻ trứng. Ngoài ra, tôi nuôi 2 con heo nái và xuất bán 4 lứa heo con, nuôi nhốt tại chuồng 6 con bò”.

Giống bò 3B tuy to bự, ăn khoẻ, cho thu nhập cao, nhưng nguồn vốn đầu tư lớn, trung bình 3 năm bò mẹ 3B sinh sản một cặp nghé. Ngược lại, bò cỏ mỗi năm đẻ một lứa, nhanh đem lại thu nhập. Vì thế, ông Dũng nuôi xen kẽ 2 giống bò này để có được nguồn kinh tế ổn định.
Sau khi trừ hết mọi chi phí, mô hình kinh tế trang trại giúp ông Dũng thu lãi gần 200 triệu đồng mỗi năm, nhờ đó mà vươn lên thoát nghèo, xây dựng nhà cửa khang trang, nuôi con cái ăn học tử tế.
Ông Đặng Công Nhiên - Chủ tịch UBND phường An Thắng cho biết: Ông Nguyễn Dũng là một tấm gương tiêu biểu về nghị lực và ý chí vượt khó vươn lên. Mặc dù mang trong mình khiếm khuyết về sức khỏe, nhưng ông luôn giữ tinh thần lạc quan, không ngừng cố gắng học tập, lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng.
"Sự nỗ lực của ông Dũng không chỉ giúp bản thân vươn lên ổn định cuộc sống, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều người xung quanh. Địa phương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và quyết tâm vượt qua khó khăn của ông Dũng; đồng thời mong rằng câu chuyện của ông Dũng sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội....", ông Nhiên nói.

Hiện nay, toàn phường có 815 người khuyết tật được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (đối với người khuyết tật nặng được hưởng mức từ 750.000 đồng - 1.000.000 đồng/tháng; người khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng mức từ 1.000.000 - 1.250.000 đồng/tháng và được hỗ trợ thêm kinh phí cho gia đình chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng là 500.000 đồng/tháng). Ngoài ra còn được cấp thẻ BHYT, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết...
Hàng năm, nội dung hỗ trợ giúp người khuyết tật được lồng ghép vào các chương trình giảm nghèo, bảo trợ xã hội, y tế, giáo dục, lao động - việc làm, văn hóa - thể thao.
Các tổ chức chính trị xã hội tích cực tham gia vào các hoạt động hỗ trợ, vận động giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm làm cho người khuyết tât....


























