Hậu dịch Covid-19, Vũ Hán lại vật lộn với thảm họa lũ lụt khủng khiếp

10/07/2020 17:10 GMT+7
2020 là một năm tồi tệ với người dân Vũ Hán. Đầu năm, thành phố này bị phong tỏa nhiều tháng liền khi trở thành tâm điểm dịch Covid-19 với hàng ngàn ca tử vong. Chưa kịp phục hồi từ đại dịch, Vũ Hán tiếp tục bị đe dọa bởi tình hình lũ lụt nghiêm trọng.
Thảm họa thiên nhiên ập đến ngay sau dịch Covid-19, dân Vũ Hán kêu than thấu trời - Ảnh 1.

Mực nước tại sông Dương Tử tăng mạnh đe dọa làm ngập lụt Vũ Hán

Tại Vũ Hán lúc này, những cơn mưa dữ dội đang trút nước xuống thành phố 11 triệu dân. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo nếu tình hình hiện tại tiếp diễn, nó có khả năng gây ra thảm họa kinh tế tiếp theo sau vụ dịch Covid-19.

Lần gần nhất Vũ Hán bước vào tình trạng khẩn cấp như vậy là hồi cuối tháng 1, khi dịch Covid-19 bắt đầu lây lan mạnh mẽ tại thành phố này. Kể từ hôm 23/1, tổng cộng 11 triệu dân Vũ Hán đã trải qua 76 ngày đêm phong tỏa đầy gian nan. Thiệt hại kinh tế từ vụ dịch cho đến nay vẫn chưa thể phục hồi.

Tỉnh Hồ Bắc mà Vũ Hán là thủ phủ đã hứng chịu 7 trận mưa khủng khiếp từ đầu tháng 6 đến nay. Một trong số các trận mưa này từng khiến mực nước dâng lên 55,3 cm và làm ngập nhiều địa phương, buộc cơ quan chính quyền phải tăng cảnh báo khẩn cấp lên mức 2.

Thảm họa thiên nhiên ập đến ngay sau dịch Covid-19, dân Vũ Hán kêu than thấu trời - Ảnh 2.

Vị trí địa lý nằm giữa hồ Động Đình (sông Hán Giang) ở thượng nguồn và hồ Bà Dương ở hạ lưu là nguyên nhân khiến Vũ Hán có nguy cơ ngập lụt nếu mưa lớn kéo dài

Chiều hôm 9/7, hàng ngàn công nhân đã được chính quyền địa phương huy động để vận chuyển các bao cát đến bờ đê sông Dương Tử, gia cố đê trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng. Hàng chục người khác cũng vội vàng đóng cửa các phà qua sông, dựng lên một bức tường gạch tạm thời với các bao cát gia cố phía sau để bảo vệ những công trình ven đê. Nhiều quan chức địa phương túc trực ngay tại các trạm quan trắc dọc bờ sông để theo dõi mực nước lên cao.

Trả lời phỏng vấn tờ SCMP, một công nhân cho hay ông đang tham gia vào công tác chuẩn bị cho những đợt mưa lớn được dự báo trong vài ngày tiếp theo. Nỗ lực đáng chú ý nhất lúc này là một bức tường bằng bao cát cao hơn 2 mét để củng cố bờ kè sông Dương Tử. “Mực nước đang tăng nhanh. Ngày hôm qua, nước chỉ chạm tới mắt cá chân. Hôm nay nó đã lên tới đầu gối”.

Chính quyền thành phố Vũ Hán hiện đã ra lệnh đóng cửa 188 bến phà, tất cả các cửa sông và triển khai hơn 12.000 lực lượng quân đội, cứu hộ tuần tra tại các điểm trọng yếu dọc bờ sông Dương Tử cũng như phụ lưu lân cận. Các đường đi ven sông dành cho du khách tham quan, người đi bộ hiện cũng bị đóng cửa.

Tính đến hôm 9/7, mực nước tại cảng Hán Khẩu (Vũ Hán) đã đạt tới 27,91m, tức cao hơn mức cảnh báo 61 cm. Mực nước được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh khi mưa lớn hơn trong những ngày tiếp theo và lượng nước từ các nhánh sông đổ về.

Trong cùng ngày, chính quyền địa phương đã ban hành một cảnh báo rằng thành phố Vũ Hán có nguy cơ ngập lụt cao nếu mưa lớn kéo dài. Nguyên nhân là do vị trí địa lý nằm giữa hồ Động Đình (sông Hán Giang) ở thượng nguồn và hồ Bà Dương ở hạ lưu.

Trên mạng xã hội, một số cư dân Vũ Hán đã bày tỏ sự quan ngại và lo lắng khi thành phố có nguy cơ phải chịu đựng một đợt "phong tỏa" tiếp theo sau vụ dịch Covid-19. "Vũ Hán vừa trở thành ổ dịch Covid-19. Giờ đây, nó lại có nguy cơ hứng chịu nạn lụt. Đây là một năm tai hại” - cô  Mei Renxiang, một người dân Vũ Hán than phiền. “Nước lênh láng ở mọi nơi. Tôi hiếm khi chứng kiến tình cảnh lũ lụt khủng khiếp như hiện tại”.

Một cư dân khác họ Vương cũng cho hay thành phố Vũ Hán từng trải qua nhiều trận lụt trước đây nhưng hiếm khi nào tình hình nghiêm trọng như hiện tại. Dù vậy, ông Wang lạc quan cho rằng không có điều gì phải lo lắng, miễn là chính quyền và người dân có phương án chuẩn bị kịp thời.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục