Ngạc nhiên căn phòng 15m2 không có toilet riêng của bầu Đức

12/12/2019 18:50 GMT+7
Mặc dù bỏ ra gần 20 tỷ đồng chi trả lương cho HLV Park Hang-seo nhưng ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) sống rất giản dị. Căn phòng của ông ở trang trại Hoàng Anh Gia Lai chỉ rộng khoảng 15m2, vật dụng đơn giản, thậm chí phòng không có vệ sinh riêng.

Còn nhớ thời điểm hai năm về trước 2017, khi mà bóng đá Việt Nam ngụp sâu dưới đáy với chuỗi thành tích thất vọng tột cùng, U23 Việt Nam bị loại ngay vòng bảng SEA Games, ĐTQG dừng chân ở bán kết AFF Cup 2016 cay đắng trước Indonesia,..

Lúc này, ông Đoàn Nguyên Đức – người đang đảm đương chức vụ Phó chủ tịch tài chính VFF đã quyết định đích thân đi tìm hiểu và mời về chiến lược gia ít tên tuổi Park Hang-seo.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau đó quyết định ký hợp đồng với ông Park trong sự ngỡ ngàng và không ít hoài nghi từ người hâm mộ.

Ngạc nhiên căn phòng 15m2 không có toilet riêng của bầu Đức - Ảnh 1.

Bầu Đức thầm lặng chi 19,2 tỷ đồng trả lương cho thầy Park

Thế nhưng sau hai năm, những gì mà nhà cầm quân người Hàn Quốc này làm được cho bóng đá mảnh đất hình chữ S là trên cả mong đợi với rất nhiều những chiến công vang dội.

Và cũng không nhiều người biết rằng, trong suốt hai năm qua, người đứng ra trả lương cho thầy Park lại chính là ông bầu Đoàn Nguyên Đức chứ không phải VFF. Số tiền bầu Đức chi trả cho HLV Park Hang-seo lên tới 19,2 tỷ đồng.

Chuyện bầu Đức chi số tiền khủng trả toàn bộ thu nhập bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân cho ông Park Hang Seo chỉ lộ ra khi Phó chủ tịch tài chính của VFF Cấn Văn Nghĩa thời điểm đó phát ngôn "sắp tới, VFF sẽ tính toán lại để có thể tự trang trải phần lương của HLV Park Hang-seo".

Dù giàu có nhưng bầu Đức sống rất giản dị. Thăm trang trại Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức ở Rattanakiri, Campuchia mới thấy hết được sự giản dị đó. Trang trại chuối tại đây của bầu Đức có tổng diện tích lên đến hơn 8.000 ha. Với tổng số 500km đường giao thông nội bộ.

Căn phòng của người sẵn sàng chi 19,2 tỷ đồng trả lương cho HLV Park Hang-seo để mời gọi được vị HLV tài năng này về thổi lửa cho bóng đá Việt Nam, đơn giản đến kinh ngạc. Nằm ở lầu 3, phía sau cánh cửa gỗ là căn phòng của bầu Đức. Phòng chỉ rộng khoảng 15m2, thậm chí không có phòng vệ sinh riêng.

Ngạc nhiên căn phòng 15m2 không có toilet riêng của bầu Đức - Ảnh 2.

Căn phòng rộng chỉ 15m2 của bầu Đức. Ảnh Soha

Tất cả vật dụng trong phòng đều đơn sơ, giống như các nhà khách, nhà nghỉ cấp huyện. Trên chiếc bàn làm việc là tivi, bút, giấy. Trong phòng có một tủ lạnh cá nhân nhỏ xíu với 3 chai nước. Đầu giường là tủ sắt chứa tài liệu.

Chiếc giường đơn giản với kiểu ga gối khá "quê" mà người ta mua bán ở phố huyện từ hàng chục năm trước. Sự giản dị của ông bầu từng giàu có nhất sàn chứng khoán không khỏi khiến nhiều người suy nghĩ.

Ngạc nhiên căn phòng 15m2 không có toilet riêng của bầu Đức - Ảnh 3.

Các vật dụng trong phòng đều rất giản dị. Ảnh Soha

Không chỉ vậy, phong cách ăn mặc của bầu Đức cũng rất "tuềnh toàng" và khá bụi bặm. Ông thường chỉ mặc áo phông, quần bò, giầy thể thao và chiếc áo khoác da đen đơn giản. Họa hoằn lắm mới thấy ông diện sơ-mi, caravat.

"Tôi không mặc comple vì cảm thấy vướng víu, bất tiện. Tôi không quan niệm khi có tiền là phải chú trọng tới hình thức. Với tôi, dù giàu hay nghèo thì bản chất con người vẫn không thay đổi", bầu Đức từng chia sẻ.

Ong Lý
Cùng chuyên mục