Mạnh dạn “làm khác”, chàng trai thoát khỏi cảnh nghèo

10/08/2020 20:14 GMT+7
Đó là câu chuyện của anh Đinh Văn Tú, sinh năm 1985 tại Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội. Từ một chàng trai không có gì trong tay, đến nay anh đã có một cửa hàng ven đường mang tên mình với đủ giống cây trồng từ Bắc vào Nam.

Xuất thân nhiều đời làm nông, gia đình anh Tú vốn chỉ quanh năm ruộng vườn. Sau khi thấy nhiều hộ dân trồng các loại cây ăn quả có thu nhập cao, anh quyết định đầu tư 15 sào để trồng ổi, bưởi da xanh, mít…

Mạnh dạn “làm khác”, chàng trai thoát khỏi cảnh nghèo - Ảnh 1.

Vườn ổi sai trĩu quả được chăm sóc cẩn thận

Mạnh dạn “làm khác”, chàng trai thoát khỏi cảnh nghèo - Ảnh 2.

Bưởi da xanh cũng là một trong những loại quả "đặc sản" ở Kim Chung

Rồi từng cây ổi được anh chăm sóc cẩn thận, đến khi ra quả, anh cùng cha mình bọc từng quả, vừa để bảo vệ khỏi thuốc trừ sâu, vừa để tranh côn trùng gây hại. Nhờ đó mà 10 quả đều như 1.

Anh Tú tâm sự: "Dù làm nông nhưng anh luôn cẩn thận trong công việc. Phun thuốc sâu cũng là dạng sương chậm chậm, mặc dù quả ở trong đã được bọc qua lớp nilong để thuốc không thể vào được.

Bọc hết quả thì nhanh chết cây, nhưng đỡ được sâu với những con khác cắn. Quả được bọc kín có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, lại an toàn tuyệt đối nên thị trường rất ưa chuộng".

Mạnh dạn “làm khác”, chàng trai thoát khỏi cảnh nghèo - Ảnh 3.

Từng quả ổi được bọc kín ngay từ khi còn non

Ngay từ khi bắt đầu trồng, anh Tú đã lo đầu ra cho sản phẩm. Anh liên kết với siêu thị, những chợ đầu mối, những người bán hoa quả. Nên khi ổi vừa được thu hoạch đã được bán hết.

"Thị trường nói chung là tùy thời điểm, đa số là thu hoạch bao nhiêu sẽ tiêu thụ hết được luôn. Tuy nhiên như thời điểm dịch vừa rồi, thị trường bị chững lại nên đầu ra gặp khó hơn.

Hiện ổi lúc đắt nhất là khoảng 25-30.000 đồng/kg, còn rẻ nhất thì 6-7.000 đồng/kg, bình quân khoảng 15-20.000/kg. Sau khi trừ chi phí, hàng chục gốc ổi mỗi vụ cũng đem lại cho gia đình vài chục triệu đồng/tháng.

Mạnh dạn “làm khác”, chàng trai thoát khỏi cảnh nghèo - Ảnh 4.

Tuy không mất nhiều công chăm sóc như nhiều loại khác, nhưng để ổi ngon, giòn, ngọt, người trồng cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức.

Một mình một hướng đi

Thu nhập từ vườn ổi cũng đủ để sinh sống, nhưng khát vọng thay đổi cuộc sống của anh Tú không dừng lại ở đó. Nhận thấy trong vùng các cây ăn quả được trồng nhiều nhưng ít sự đa dạng, cách đây 5 năm, trong một lần đi sang tỉnh khác để lấy giống cây, anh thấy giá chênh lệch cao nên nhập về bán.

"Kinh doanh cây giống vốn ban đầu bỏ ra cũng không nhiều lắm. Tiền lấp đất, tiền giàn tầm 100 triệu, sau vài năm kinh doanh thì đã hồi được vốn. Anh dự định trong 1-2 năm tới sẽ mở rộng diện tích để bán thêm được nhiều loại cây hơn.

Mạnh dạn “làm khác”, chàng trai thoát khỏi cảnh nghèo - Ảnh 5.

Ai đến mua giống cây gì, anh Tú hầu như đều có thể đáp ứng

 Hiện anh cân bằng giữa việc trồng ổi và bán cây giống. Nhưng hướng đi của anh là sau này sẽ nghiêng về cây giống nhiều hơn tại. Bởi việc này nhàn hơn và mang lại thu nhập cao hơn" – anh Tú phấn khởi nói.

Hiện tại vườn của anh có khoảng 50-60 loại cây giống khác nhau. Cây rẻ nhất như ổi Đài Loan, mít Thái chỉ vài chục nghìn một cây, còn giống đắt như Hồng xiêm ruột đỏ phải khoảng 800.000 đồng/cây.

Mỗi ngày anh bán được gần 100 cây các loại, đem lại lợi nhuận hơn 10 triệu đồng/tháng. Lúc đắt hàng thì một tháng anh có thể lấy tới 4 chuyến xe tải hàng.

Các cây giống được anh tuyển chọn kĩ lưỡng từ đặc sản các vùng như nhãn Hưng Yên, cam Hàm Yên, bưởi Diễn,… "Sắp tới, anh sẽ đi nhiều hơn, tìm những giống cây mới lạ và chất lượng hơn về để dân mình trồng. Làm nghề này phải chịu khó, vất vả và dám đầu đi, đi hướng khác. Chứ chỉ ngồi đợi lợi nhuận từ cây ăn quả thì khó mà khấm khá lên được" – anh Tú chia sẻ.

Mai Trang - Trịnh Phương
Cùng chuyên mục