thị trường đóng băng
-
Nguồn cung nhà ở lao dốc ba năm liên tiếp
Số dự án nhà ở ít dần từ năm 2017, giảm đến 85% năm 2019 và nay thêm trầm lắng vì Covid-19.
-
Phú Thọ: Làng tỷ phú nuôi rắn hổ mang bế tắc, nhà nào cũng ôm một đống nợ
"Ở đây nhà nào cũng nợ, ít thì vài trăm, nhiều thì 5-7 tỷ đồng. Cứ tình hình ế ẩm thế này chắc phải bán nhà mà trả nợ thôi", ông Nguyễn Hữu Thuật, Trưởng làng nghề nuôi rắn hổ mang Tứ Xã, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) buồn bã tâm sự. Làng tỷ phú nuôi rắn hổ mang nổi tiếng một thời đang bế tắc.
-
Địa ốc Mê Linh trong “cơn mê dài“
Dù được “bơm thổi” khá nhiều trong thời gian gần đây trên các diễn đàn, nhóm kín của dân môi giới, nhưng sau cơn sốt ảo kéo dài từ giai đoạn 2008 - 2009, đến nay, thị trường đất nền, biệt thự Mê Linh vẫn trong "cơn mê dài”.
-
Bất động sản quý 1/2020: Bết bát chưa thấy, chỉ thấy "vượt bão"
Cho rằng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, ngành bất động sản đã "kêu cứu". Tuy nhiên, báo cáo tài chính quý 1/2020 của những công ty sớm không cho thấy sự bết bát mà lại tăng trưởng đáng kể.
-
BĐS đặc khu: Sức hút dồn về đất thổ cư
Ngay từ tháng 5.2018, thị trường bất động sản tại Phú Quốc, Bắc Vân Phong, Vân Đồn ghi nhận sự sụt giảm đáng kể cả về giá và số lượng giao dịch. Thị trường giảm nhiệt sau quãng thời gian “sốt đất cao”.