TP Lạng Sơn

  • Nuôi loài lợn leo núi, thịt chắc giòn, đẻ sòn sòn, mãi không đủ bán

    Nuôi loài lợn leo núi, thịt chắc giòn, đẻ sòn sòn, mãi không đủ bán

    Từ 3 con lợn giống ban đầu, giờ đây đến thăm mô hình nuôi lợn rừng leo núi của chị Nguyễn Thị Cảnh (SN 1970) ở khối 6, phường Tam Thanh, TP.Lạng Sơn (Lạng Sơn) đâu đâu cũng thấy những chú lợn lông đen xù xì chạy nhảy khắp các ngõ ngách nơi khu nuôi toàn núi đá. Nhờ “mát tay”cộng với sự mạnh dạn chị đã phát triển đàn lợn của gia đình cho doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.

  • Trồng ổi lai, quả to như trứng ngỗng, da bóng, ngọt, bán cả năm

    Trồng ổi lai, quả to như trứng ngỗng, da bóng, ngọt, bán cả năm

    Với gần 2.000m2 diện tích trồng giống ổi lai quả to như trứng ngỗng, da bóng, giòn ngọt mà gia đình anh Chu Văn Khánh ở thôn Nà Pàn, xã Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn (Lạng Sơn) thu hái bán đều đều cả năm và cho thu nhập trăm triệu đồng...

  • Làm giàu ở nông thôn: Đã mắt ngắm vườn hồng ngoại bạc tỷ ở đèo Vạn Lý

    Làm giàu ở nông thôn: Đã mắt ngắm vườn hồng ngoại bạc tỷ ở đèo Vạn Lý

    Bất cứ ai “đi lạc” vào vườn hoa hồng ngoại của ông Trần Văn Nhiễm ở đèo Vạn Lý, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn (Lạng Sơn) cũng đều phải thốt lên trước vẻ đẹp kiêu sa, rực rỡ đầy màu sắc của những bông hoa hồng ngoại nơi đây.